Tìm kiếm bài viết theo id

Nhà Tôi Sắp Xảy Ra Chiến Tranh Nhờ Anh Em Vào Tư Vấn Gắp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hoàng Tử Gió, 22/10/10.

ID Topic : 2415187
Ngày đăng:
22/10/10 lúc 21:13
  1. Hoàng Tử Gió Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    13/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    191
    Chẵng là ngôi nhà mình đang ở bao năm từ nhỏ tới giờ sắp xảy ra một chuyện mà chẵng ai muốn và nếu đến đỉnh điểm thì chắc chắn sẽ có người phải ra đi và có người đỗ máu.

    Những người tham gia vào câu chuyện gồm 3 phe:

    -Ba + Mẹ + Bạn Gái Mình.(Phe này là của nhà mình)

    -Chú mình + Thằng Em Họ + Bà Gì Út Mình + Bạn Gái Nó + Bạn Gái Ba Nó.(Phe này là phe có thể xe gây hấn với gia đình mình)

    -2 Bác Gái Cũng Là Chị Cả Trong Gia Đình.(Phe này là phe giúp lợi thế thuộc về nhà mình).

    Nhà mình mặt tiền ở một con đường trong Quận Gò Vấp.Từ nhỏ bà ngoại mình đã chia tất cả ngôi nhà cho từng người con trong gia đình.Nhưng có 3 người là gia đình mẹ mình + gia đình mẹ thằng em họ mình + bà gì út (hơi bị khùng) mình thì ở chung nhà với bà ngoại.Có 1 điều mình cần lưu ý là khi bà ngoại mình còn thì rất nghiêm khắc,mặc dù mình quậy nhưng ko dám làm làm gì ở nhà cã.Ngay cã cái giường của bà ngoại mình mà mình lên nằm bà ngoại còn chữi.Sau này bà ngoại mình mất (cũng gần 2 năm),ngôi nhà này vẫn bình an cho tới khi thằng em họ mình quen được với con nhỏ này.Chuyện chẵng là gì nếu phải nói là nó mất nết vô cùng,bạn gái cũa mình mặc dù chưa cưới cũng ở nhà mình nhưng nó ko mất nết đến như dậy.Hỏi mọi người chứ nhỏ đó tới nhà mình mà đi thẵng bằng cửa trước mặc dù nhà nó nằm đằng sau hẻm?Cái giường của bà ngoại mình ngày xưa để lại cho bà gì mình nằm thì nó dẫn bạn bè lên nhậu rồi nằm gát chân lên tường nhà và cũng như nhỏ đó nó đi sộc sộc thẵng vào cửa trước mặt dù cả nhà mình ko bít nó là ai!?Đi ra đi vào ko thưa gửi cái quái gì.Ba mẹ mình gần đây đã sôi máu lên rất nhiều vì nó thường xuyên đâm thọc chuyện làm ăn nhà nó để cố tính lấn cã cái mặt tiền nhà mình!Đã thế nhà mình ở chung với nó nên nó toàn ăn nhậu về khuya và hay dẫn bạn bè về ồn ào nhà cửa mẹ mình ko thích tí nào!

    Nhà này ko phải của riêng gia đình mình nên ba mẹ ko dám lên tiếng,ngày trước nếu còn bà ngoại thì bà ngoại là lớn nhất nhà nhưg giờ bà ngoại mất rồi nên nhà này phải chia cho 5 người con.Gồm Mẹ mình + 2 bà bác lớn + bà gì mình(đã mất)là mẹ thằng em họ mình nói trên + bà gì út.

    Mẹ mình đã gặp 2 bà bác ở trên để thương lượng việc cho tiền để ra làm giấy tờ chuyển sở hửu cho mẹ mình,tức là mẹ mình có 3 phần còn 2 phần kia thuộc về 2 người gồm bà gì đã mất + bà gì út bì khùng nhà mình.

    Giờ nhà mình đang trong tình trạng ko bít lúc nào sẽ nỗ hết!Anh em có thể cho mình bít nếu làm căng lên thì bên nào sẽ bất lợi ko?Mẹ mình nói rằng nếu cùng lắm thì đem nhà ra bán mẹ sẽ mua lại!?Nhưng mẹ nói cái gì cũng nên giải quyết bằng cái tình cái đã nếu chống mẹ mình thì chắc ko nỗi đâu.Nhà mình có thể nói là khá hơn nhà nó nhiều và cã 2 đều cần vào ngôi nhà?
     
  2. Gió Đầu Cành Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện này không khó để giải quyết đâu!
    thằng em họ có con bồ mất nết là đầu dây mối nhợ! mẹ của thằng này đã mất và nó chỉ là thừa hưỏng lại thôi! thế cha của thằng này đâu rồi bạn!

    nói với mẹ bạn cùng liên minh với những bà dì và phe đồng minh lại! họp chuyện gia đình!

    mẹ bạn là ngưòi lớn hơn thằng đó 1 bật nên có thể nói là có quyền quyết định! giống như cty cổ phần, có 3( mẹ bạn+ 2 dì lớn) phần rồi thì sợ gì ko thuận theo. mẹ bạn cần đưa ra đề xuất tách cổ phần ra, định giá căn nhà rồi đưa tiền cho thằng đó tự xử hoặc nó phải giáo dục lại con nhỏ kia!

    điều khó của vấn đề là thằng đó chắc cũng trời ơi lắm nên mới quen 1 con nhỏ thế này! nên phải dùng biện pháp mạnh với nó thôi

    đây là chuyện gia đình bạn nên mình góp ý đôi chút thôi! chúc thành công và gia đình vui vẻ lại như trứoc nhé
     
  3. Hoàng Tử Gió Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn đã góp ý,Ba của thằng này cũng 1 giống nó luôn.Sáng sáng dọn hàng ra bán hàng ăn tới trưa nghĩ dọn dẹp thằng con út ko lo gì hết ăn uống toàn phải để mẹ mình lo cho nó.Ổng đi ăn nhậu suốt với mấy con bạn gái bá dơ cũa ỗng ỡ ngoài đả thế còn dẫn về nhà nữa chứ!?Bởi dậy mình mới nói nhà mình giờ gần như cái chợ ai muốn vô là vô ai muốn ra là ra.Hồi mà bà ngoại mình còn sống thằng nào ăn nhậu mà vào nhà vệ sinh thôi bã đã chửi như gì rồi đó!
     
  4. Drog_unkai Thành Viên Cấp 2

    Biện pháp mạnh và khó gì bác.... Nhà đó bây h là cùng chia cho tất cả các bà dì và mẹ của chủ thớt, nói chung chia đều nếu bà ngoại ko để di chúc.

    Cuôc sống là vậy khi mà trỗ mã, thịt nặng thêm thì đổi tính. ai lớn cũng phải có cuộc sống riêng.

    Còn về con nhỏ bồ của thằng em yên tâm nhà đó bán ra nó có được cái giẻ rách vì giẻ rách đó là của nó lau mặt khi bán người ta ko cần nữa trã lại. COn quỷ vô duyên cùi bắp,làm như nhà mình.
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    haizzz!Chị em ko nên cạch mặt nhau,cứ như mẹ bạn tính đi,nếu khó quá thì hóa giá cái nhà rồi mạnh ai nấy ở.Ở chung thế này phiền phức lắm,có ngày con bé đó thuốc cả nhà bro thì chết.
     
  6. -=CapuchinO=- Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy đc rồi.coi phân chia giải quyết theo tình nghĩa thì hay hơn.nếu quá đáng thì mua lại là xog.
     
  7. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    Ra đường chọn bạn mà chơi được chứ bà con thì đâu có quyền chọn đâu bạn, cách tốt nhất là ai ko biết điều thì mình cứ làm căng+ nhờ pháp luật. Ko có những người đó thì nhà bạn cũng ko đói mà.
     
  8. nhoc.piano Thành Viên Cấp 4

    tình hình này sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi
     
  9. Hoàng Tử Gió Thành Viên Cấp 1

    Căng lắm bom sắp nỗ rồi bạn,nãy 2 bên vừa chữi xéo nhau.

    Mình nói thật,bạn bè hay bạn gái cũng dậy tới nhà người ta thì phải biết điều.Có phải nhà riêng của mình nó đâu mà sộc sộc đi vào nhà như dậy lỡ ăn trộm vào trộm ai mà biết.Đã thế vào mà ko cần hỏi ai mới bực!Vào nhà người ta mà tưỡng như nhà mình.
    Giải pháp tối ưu của mẹ mình là chia nhà ra?Ai được ở phần nào thì ở ko còn chung chạm nữa.Còn quá đáng thì bán rồi mua lại luôn Nhà Tôi Sắp Xảy Ra Chiến Tranh Nhờ Anh Em Vào Tư Vấn Gắp..Nhưng ko bít kiễu này được ko?

    Mình cũng mong sẽ đc như dậy
    Mẹ mình cũng đang nghĩ đến vấn đề đó căng là sẽ nhờ luật sư luôn!
     
  10. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    gì chứ ở chung phiền phức lắm =.=!
     
  11. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    nhờ pháp luật giải quyết,nhóm kia đã chai mặt như thế rồi thì chỉ còn nhờ pháp luật thôi.
     
  12. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    nói chung nếu nhà bạn có đủ khả nawg mua đứt căn nhà đó thì nên mua đứt luôn,chia cho những người còn lại theo giá mua là xong,chứ ở chung nhà thế này căng lắm,phức tạp lắm.
     
  13. CrazyDog.SG CON TRAI MIỀN TÂY

    Không nên manh động
     
  14. Hoàng Tử Gió Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng dậy bạn à Nhà Tôi Sắp Xảy Ra Chiến Tranh Nhờ Anh Em Vào Tư Vấn Gắp.

    Cảm ơn bạn góp ý,đang chờ bom nổ sẽ giải quyết = pháp luật luôn!

    Mua luôn thì được rồi nhưng mình sợ bên phe kia ko chịu,tại vì nó cũng phải ăn nhờ vào mặt tiền này mà?Chứ việc mua đứt là được rồi nhưng ko bít bên nó và ba nó dám cầm tiền ko đó!
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thì như mình nói là hóa giá đó,căn bản là nhà kia có muốn mua lại như nhà bạn ko thôi.Bà ngoại bạn mất rồi,giờ cứ phân định tài sản thừa kế cho nó rạch ròi,sau lại phức tạp,mệt.
     
  16. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    nếu gia đình bạn kinh tế mạnh hơn nhà thằng kia thì phải lấy kinh tế trị gia đình nó,không thì nhờ ca phường can thiệp nếu còn lộn xộn yêu cầu luật sư bán nhà chia tài sản.
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Trước tiên cả nhà họp lại nói chuyện tình cảm, phải trái còn nếu tình đã hết rồi thì dùm đến tiền ra riêng hoặc mua lại căn nhà ,nhờ pháp luật giải quyết...Mà mình nghỉ tình hình này thì chỉ còn cách thứ 2 chứ ở chung đụng như vậy thì trước sau j cũng có chuyện ko hay... Đừng vì 1 căn nhà mà chị em ko nhìn mặc nhau
     
  18. lĩnh.lx.ag Thành Viên Cấp 1

    __ rất đơn giản,bán nhà chia 5, đảm bảo bà dì với thằng em họ ok liền,

    _ mẹ bạn cùng 2 bà bác dược 3 phần,hùng lai mua 1 cái nhà

    _ thằng em họ với bà dì được 2 phần,mua 1 cái nhà nữa

    __ tuy nhà nhỏ hơn hiện giờ một chút nhưng ở rất thoải mái,,,,bạn cứ phân tích như thế ,đảm bảo cả 5 người đều ok,,,nếu thằng em và bà dì ko chịu thì nhờ cong an can thiệp,chì cần 3/5 người đồng ý là có thể bán nhà,,
     
  19. thichthichoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    noi ban dung buon nhe
    viec cua ban minh cung da tung gap roi, nha nguoi quen voi gia dinh minh
    da khong hop thi trc sau cung co chuyen ah, khong chuyen nay cung chuyen no, thang em cua ban neu sau nay no co vo, lo nhu con vo no khong biet dieu thi sao??
    cach tot nhat la dem ra ban cong khai, ai co tien mua duoc thi mua, con k thoi thi chia deu,,,
    neu no tot voi minh thi minh tot lai voi no, con khong thi thoi
    sorry k co unicode
     
  20. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    dân Mễ có câu ... Rule by Law. Vì vậy mà cứ lôi pháp luật ra mà hành xử, tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt nên bạn cần cân nhắc. Cái chính là làm cho ngta nể hoặc không thể làm gì đc vì Luật pháp đã quy định như vậy.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,223 (Thành viên: 5, Khách: 1,208, Robots: 10)