Bạn nào biết những địa điểm có những hoàn cảnh gặp khó khăn mà ở vùng sâu, xa thì cho mình và mọi người biết với nhé! Vì thực ra hầu hết các điểm điểm ở trên mạng, báo đài bây giờ đều ở các vùng thành thị hoặc gần thành thì, còn nếu không thì sau khi nên báo, đài thì cũng sẽ được giúp đỡ nhiều, trong khi vẫn còn những hoàn cảnh thực sự rất rất khó khăn mà xã hội, báo đài ít hoặc chưa bao giờ biết tới.
o day ne ban vung nay dan toc tieu so ma ngheo nua, thon 5 xa My Duc , huyen Dateh , tinh Lam Dong . noi day vung xa ngheo ban den tham thu nhe
Bạn hãy đến Làng Tre - Chùa do Đại Sư Thích Chiếu Bổn làm trụ trì hiện đang cưu mang trẻ mồ côi, người già neo đơn và những người khuyết tật. Làng Tre nằm trong vùng sâu hun hút, đg đi hơi khó. Đây là địa chỉ nè: Khu vực cầu Khỉ Khô - Xã Xuân Huế - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Điện thoại; ( 061) 2695 978 - (061) 2695 979 - 0977 329 969. Bạn hãy liên hệ nhé!
Bạn đã đi đến làm từ thiện tại điểm nảy chưa. Mình biết diễn đàn giaiphapexcel năm ngoái có đi làm địa điểm này và họ biết họ đã lầm. Làng Tre này mới vửa bị vạch mặt.
uhm, mình vừa đến rồi, mình nhìn vào cũng bán tính bán nghi, vì mấy ngôi nhà sao mình thấy xây hoài ko xong, trong khi mọi người góp sức đóng góp nhìu lắm, mình cũng nghe mẹ nói về vấn đề này!! Haizzzz
mình may mắn quen được vài anh chị âm thầm làm bên mảng từ thiện, không ồn ào, màu mè hay thể hiện ra là đang làm từ thiện. Có 1 anh làm bên phóng viên, nhưng chủ yếu đi tìm những hoàn cảnh khốn cùng mà báo lại cho các ACE còn lại, các ACE còn lại đi thực tế và gởi chương trình đi cho người thân ở các nơi có điều kiện để quyên góp. Những hoàn cảnh đó nếu so với các tờ báo các phóng viên thường nâng tính chất nó lên rồi nhưng không thể bằng những trường hợp của các anh chị ấy. Có thể kể sơ cho bạn nghe như : 2 anh chị mù ở 2 làng, lấy nhau có đứa con gái bị bại não, con trai thứ thì bình thường, cả nhà ở trong 1 ổ chuột (gọi cho đúng nghĩa) tới bữa ăn chị thò tay vào nồi bốc cho mình và con gái ăn, ông chồng cũng tự bốc ăn, thằng con trai 3 tuổi cũng tự bốc lấy ăn và 1 thành viên nữa là con chó vàng cũng vục mõm vào ăn ké, nồi đó là sản phẩm của anh chị mò mẫm ở vườn, làng xóm cho...........hoàn cảnh đó có đáng không bạn nhỉ? mình tiếc là không có tấm hình bữa ăn đó, chỉ chụp hình cả nhà ngồi trong túp lều thôi. Có 1 làng cùi, nó nằm heo hút, không có ai biết để tới, không bao giờ nằm trong danh sách cứu trợ của bất cứ chương trình nào cả, có thời điểm bị bệnh dịch mà họ phải tự vào rừng đốn củi, chất người chết lên để thiêu, hôm lên thấy có bé trai khoảng 3 tuổi, nhìn co rút hom hem như đứa mấy tháng tuổi, nó bị bại não, cả làng cùi chuyền tay nhau bữa đói bữa no, thấy nó nằm ở nền nhà lạnh ngắt, có mỗi cái chiếu rách, mẹ nó chết vài tháng, may mắn anh bạn mình đã liên hệ để đưa cháu bé vào trại nuôi rồi, hôm mình lên có chụp vài tấm, không biết để đâu nếu bạn cần lúc nào mình tìm rồi gởi cho. Còn mình thì hiện cũng quyên góp quần áo cũ, lâu lâu gởi lên bởi thấy những chàng thanh niên quần áo rách rưới, xin đồ cũ để mặc, những em gái vá víu quần áo tạm bợ, cột lại bằng dây..........thì mình thấy cũng tạm tạm để gọi là hoàn cảnh, còn những cảnh khốn cùng thì mình không có khả năng, và chứng kiến các AC có khả năng và tấm lòng cao cả của họ giúp mà thôi.
chào shinichivn1983 thật sự thì mình có cùng ý nghĩ giống như bạn,vì mình làm từ thiện theo khả năng và lúc rảnh nên chỉ tìm những địa chỉ qua báo,đài biết rằng sẽ có nhiều người biết nhưng mà nếu đi những nơi xa thì mình ko có thời gian và tiền bạc mà nếu kêu gọi góp sức thì tiếng nói mình không có trọng lượng và giữa thật giả lẫn lộn như xã hội này thì mình có nói cũng ai tin? và nếu bạn có tâm nguyện như vậy thì mình xin nêu ra đây một địa chỉ ở quê tiền giang mà đến bây giờ trong lòng mình vẫn còn day dứt có một chị tên là mỹ sống ở vùng sâu vùng xa ở xã an thái trung,huyện cái bè,tỉnh tiền giang,bị bệnh tim bẩm sinh,không chồng , không con ,sống một mình ,gia đình rất nghèo nên cũng không giúp gì được,chị ấy sống nhờ vào đứa em ở nhà giữ con cho đứa em đi làm thuê và đứa em cho ăn cơm,nhưng cách nay đã 2 năm chị ấy không còn giữ em được nữa vì căn bệnh tim ngày càng nặng,lúc xỉu lúc tỉnh hoài,thân hình chỉ còn da bọc xương,mình chỉ kể vắn tắt chứ không biết diễn đạt sao cho thấy sự bất hạnh của chĩ ấy. và cách nay 2 năm mình có đến thăm chị và đưa chị ấy đến bệnh viện chợ rẫy khám và bác sĩ báo chi phí mổ là khoảng 80 triệu mình nhớ không chính xác vì đã lâu rồi,sau khi trừ bảo hiểm được xã cho vì chị ấy là diện nghèo chị mỹ phải trả trên 50tr. số tiền quá lớn mình cũng không biết làm sao,mình làm gan đưa chị ấy đến báo phụ nữ xin tiền và được hướng dẫn làm thủ tục để đăng báo,sau khi làm đầy đủ thủ tục thì báo phụ nữ cử phóng viên đến nhà xác minh và chỉ trong 1 tháng chị được báo phụ nữ ưu tiên đăng trong mục những mãnh đời bất hạnh.hiện tại chị mỹ còn giữ tờ báo này sau khi báo đăng chị được báo phụ nữ gọi đến nhận số tiền là 14tr500 ngàn vẫn không đủ cho chị mổ tim ,mình đành chia tay chị về
đây cũng là 1 hoàn cảnh "thật" đó chủ topic à ngược lại theo mình đựơc bíêt có 1 số trại phong, do các mạnh thường quân thường xuyên ghé thăm và ủng hộ, tự nhiên họ đâm lười lao động và sinh lắm tật, suốt ngày tụ tập bài bạc, nhậu nhẹt chơi bời, khi đựơc tin có đoàn sắp ghé thăm họ lại tạo ra những bộ mặt thảm thương, rách rưới để đựơc giúp đỡ, đòan đi rồi là đâu vào đó ngay, nghĩ cũng buồn thật.
tặng bác chủ topic tấm hình mà nội dung mình đã nói, trong hình thiếu 1 "thành viên" nữa đó là con chó vàng
Tu*` ngay mai minh duoc nghi phep toi 1 tuan lan. Ban nao co ke hoach di tu tien o dau thi cho minh theo voi Minh muon di nhung cho ma nguoi ta that su kho khan i' chu dung den nhung noi qua' noi tieng ma cac doan the hay den. Hoac chi don gian la di lo`ng vo`ng ngoai duong xem cu. gia` em be' nao gia` ca ngheo kho ma phai di lao dong cuc kho muu sinh thi giup do cung duoc . Co gi nhan tin vao so 0907456754 cho minh. Thanks
úp..mình không có nhiều thông tin,nhưng mem nào biết có những trường hợp như vậy thì nên cảnh báo cho 5s biết.Giúp đúng người đúng việc thì mới có ý nghĩa
xin lỗi bạn nhé, nhận tin nhắn mà chưa trả lời, hiện ở quận 8 bến Bình Đông có nồi cháo dinh dưỡng cho các cụ và các em bé khuyết tật bị bỏ rơi, khoảng gần 200 suất, nếu bạn rảnh thì từ 12h trưa tới 4h chiều mỗi chủ nhật hàng tuần bạn có thể giúp công sức nấu cháo và phân phát cho mọi người không? cũng có 1 số chị em làm nhưng rất cần thanh niên có sức khỏe phụ những việc nặng hơn, có gì nt cho mình nhé
CHÙA LÂM QUANG. Địa chỉ: 301/117H70 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 nếu bạn có thời gian phụ giúp các chị ấy thì tốt quá, liên hệ với mình qua số 0937.818.099 nhé và rất nhiều việc cần giúp, không chỉ là ở nơi này, rất vui nếu bạn tham gia với chúng tôi
còn phụ được gì vào chủ nhật thì pm hoặc sms cho mình với nhé: 0903952828 hoặc hoang_lam_ho Được nghỉ làm mà ở nhà cũng chẳng biết làm gì. hi hi hi
Trước tiên mình xin chân thành cám ơn các bạn vì đã cho mình các lời khuyên và địa chỉ mà các bạn tin cậy. Do thời gian gần tết vừa qua mình đứng ra làm chương trình từ thiện cho một trại trẻ ở Bà Rịa Vũng Tàu nên thực bỏ quên 5S một thời gian. Hôm nay mình vô công ty làm lại và đang lên kế hoạch từ thiện cho năm 2011 (vì mình chịu trách nhiệm làm chương trình từ thiện cho nhóm trong cty mà hihi) mọi người trong cty mình vẫn đóng góp hàng tháng để mình và nhóm tiến hành các hoạt động kế tiếp. Vậy một số hoàn cảnh các bạn nêu ở trên, bạn nào cón liên hệ thì vui lòng cho mình biết với nhé. Ví dụ như tấm hình gia đình bị mù kia và chị gì bị tim đó, nhìn và nghe thấy cảm động quá. Ah, và việc chữa bệnh thì mình có một vài người quen cũng quen với các nhóm hỗ trợ được rất nhiều cho các bệnh nhân đó. Vui lòng cho mình địa chỉ nha các bạn, nếu được thì chỉ mình đường đi luôn nha. Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều!
Bạn ơi bạn cho mình địa chỉ trại phong hoặc gia đình kia nhé. Mình sẽ tới đó xem, nếu thực sự như xúc động như vậy, mình cam đoan sẽ thực hiện chương trình sắp tới của mình ở những địa điểm này và sẽ chia sẻ để mọi người ở đây cùng cảm thấy vui vẻ, ấm áp nhé! Cám ơn bạn nhiều nhiều!