Tìm kiếm bài viết theo id

Có cách nào giúp em với - emergency >.<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruxianaiphi, 26/10/10.

ID Topic : 2425995
Ngày đăng:
26/10/10 lúc 09:09
  1. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    211
    Híc, chuyện là :

    Em lên sg làm, có đứng ra thuê một căn hộ chung cư để ở. Em và bạn học đại học ở chung. cách đây 2 tháng có một bạn dọn đi, nên em đăng trên 5s nhà mình nè, kiếm ng ở ghép.

    Vì em là con gái, lại không có kinh nghiệm, nên khi có một nhóc ( sn 89 ) đến hỏi xin ở ghép ( vì trong nhà cũng có đứa em trai sẵn rùi ), em đồng ý cho nó vào ở chung.

    Lúc đầu thì nó ngoan lắm, dạ dạ, vâng vâng, sau rồi mới lộ rõ bản chất: thường xuyên mượn tiền không trả, giao du với bọn xấu, hay mượn đồ ng khác rùi cầm đi luôn, nợ tiền nhà dai như đỉa,... Rồi sau này nhờ sự tư vấn của bạn em, em còn nghi ngờ nó nghiện đập đá nữa ( sure đến 90 %)

    Em đã kêu nó dọn đi, nhưng nó không chịu đi. còn quay ra dậm doạ em nữa. Giờ gần đây em còn nghi nó dắt bạn về nhà hút tại nhà nữa ( vì bọn em đi làm đi học tối mới về ).

    Em rất là lo lắng và sợ nữa, nhưng ở nhà có mỗi 2 đứa con gái và 1 thằng nhóc em của em nên ko dám làm gì nó. Mà nhờ chủ nhà can thiệp thì sợ họ đòi lại nhà luôn, bọn em cũng phải đi luôn.

    Có cách nào cho nó ra đi không, giúp em với. Em đau đầu mấy bữa nay rồi, huhuhu
     
  2. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    bạn là con gái? lại cho 1 thằng nhóc ở nhờ??? nó không chuốc thuốc rồi "ấy ấy" là may lắm rồi. Canh lúc nó đang say thuốc, kêu CA tới hốt nó luôn cho rồi.l
     
  3. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2

    Biết lúc nào nó say thuốc mà canh. bọn mình đi làm hết mà . Thì mình lớn tuổi hơn nó nhiều ( sn 87 ) nên cần ng ở ghép thì mình nhận thôi. Nếu biết nhìn người thì đâu đến nỗi này. Có cách nào giúp em với - emergency >.<
     
  4. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    chài, lớn hơn có 2 tuổi mà tự tin bảo là lớn hơn nhiều... đụng phải giang hồ là rắc rối đây. Liên hệ tổ trưởng hay CA khu vực thử xem
     
  5. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2

    --> cái này có nghĩ đến, nhưng sợ bi trả thù Có cách nào giúp em với - emergency >.<
     
  6. thewalls Thành Viên Cấp 4

    Cứ nói thẳng với chủ nhà tình hình như thế! Tôi nghĩ họ sẽ giải quyết ổn thỏa.
     
  7. calmezo Thành Viên Cấp 5

    cách tốt nhất . kiếm chỗ ở khác mình dọn đi cho nó ở một mình .
     
  8. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lớn hơn 2tuổi mà tưởng hơn 20 tuổi, thế mà vẫn rước "nhóc" vào nhà ở =))!... hài thật!.. Giờ chỉ có cách nói với công an khu vực kêu tới hốt nó đi thôi! chứ ở chung mà cho sử dụng trái phép chất ma túy là bị ghép tội chứa chấp đó nhé!.. Làm đi trước khi quá muộn!..
     
  9. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy mới bảo là canh nó say thuốc, cái này đi cai lâu à nha, nếu nó tàng trữ nữa thì cũng bóc lịch khấm khá lắm. Mà công nhận: lớn hơn nó có 2 tuổi, mà tự tin ghê, con nít bây h ghê lắm. Cách tốt nhất bây h là: làm mạnh tay với nó, nói thẳng ra luôn đi, nó không đi là dồn sức lực của gia đình lại (2 gái, 1 trai thì phải??) làm căng thật căng với nó. Nó thấy yếu thế thì tự biến à Có cách nào giúp em với - emergency >.< - 1
     
  10. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Nữ mà tuyển nam ở ghép thì cũng gan đấy chứ,nếu làm gì cũng sợ bị trả thù thì tốt nhất là dọn đi chỗ khác. Cách này là hay nhất tránh đụng chạm
     
  11. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2



    --> tại vì mình có đứa em trai, cũng = tuổi nó . nên nghĩ cho nó vào ở chung với em mình.
    --> chắc kiểu này phải dọn đi chỗ khác. Haizzzzzzzzzzzz
     
  12. thaian99 Thành Viên Cấp 3

    Bạn dễ xương hem, tuyển mình lại ở lun là khỏi sợ bị nó quấy rầy ^^, tới mình quấy rầy bạn Có cách nào giúp em với - emergency >.<
     
  13. Trước tiên phải báo với chủ nhà, vì đây là nhà người ta còn các bạn chỉ là người thuê nhà thôi, thử nghĩ xem báo với CA rồi CA tới khám nhà, chủ nhà người ta không la ầm lên thì thôi đấy, bạn nên báo với chủ nhà trước, rồi trình bày sự việc rõ ràng, tui nghĩ chủ nhà sẽ đuổi cổ thằng kia đi thôi chứ các bạn có làm gì đâu mà sợ bị đuổi.
     
  14. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2

    ----> tớ cũng định vậy đấy. tớ chỉ sợ chủ nhà đuổi cả đám đi. là tiêu lun . Hoặc chủ nhà lấy cớ là mất an ninh này nọ, không trả lại tiền cọc nhà lun, là chết Có cách nào giúp em với - emergency >.<
     
  15. Okuma_fishing Thành Viên Cấp 1

    bà già 90 mấy tuổi nó còn chuôc rồi ấy ấy dc chứ đừng noi tới năm 87
    nhờ một người anh hay ai đó lớn lớn xíu, kêu nó ra nói chuyện, cưa cẫm, dụ dỗ lẫn hăm dọa thử xem
     
  16. hymalaya922 No Pain No Gain

    Tốt nhất là báo chủ nhà sớm đi:choler::choler::choler:
     
  17. ruxianaiphi Thành Viên Cấp 2

    ---> có mỗi một thân một mình ở sg hà Có cách nào giúp em với - emergency >.<(((((( thôi mình dọn đi chỗ khác ở cho chắc
     
  18. tandung46 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tốt nhất thông báo với nó là chị đã trả nhà, nếu em muốn thì mướn lại mà ở, cho nó hai tuần để dọn đi.

    Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh đuổi tụi nó đi kho khăn thế nào rồi. Lúc cần người thì mong có ai ở, nhưng đuổi nó đi mới cực, cũng may mấy thằng nhóc chỗ tôi quen biết cùng quê, vậy mà cũng rất khó khăn tống cổ chúng nó đi.

    Nếu chủ nhà biết thì nhiều khả năng bạn sẽ phải trả nhà lại.

    Trong thời gian chờ nó chuyển đi, bạn cận thận mọi chuyện, nếu không coi chừng trắng tay đó.
     
  19. phiok Thành Viên Cấp 1

    bạn cứ nói nó là đã thông báo chủ nhà cuối tháng này trả nhà,bạn và mọi người dọn đi chỗ khác,kêu nó cũng chuẩn bị,nếu cần có thể nhờ cha mẹ của bạn bè ra đứng giả bộ làm chủ nhà ra lấy nhà lại.
     
  20. tynpro Thành Viên Kim Cương

    chủ topic hiền quá với lại ai cho thằng con trai vào ở chung, dù nó lớp 7 8 hay 9 cũng ko tin được. Con nít bây giờ ghê gớm lắm Có cách nào giúp em với - emergency >.< còn ko bạn dọn đi tìm chổ khác lo gì chỉ lo ko có tiền chứ nhà trọ phòng trọ nhiều lắm Có cách nào giúp em với - emergency >.< - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 488 (Thành viên: 3, Khách: 459, Robots: 26)