Tìm kiếm bài viết theo id

mình có phải là người bất tài vô dụng không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phiok, 25/10/10.

ID Topic : 2424289
Ngày đăng:
25/10/10 lúc 16:51
  1. thewalls Thành Viên Cấp 4

    Ai đi nghĩa vụ về là cũng hư hả bác.
     
  2. n2tuan Thành Viên Cấp 2

    mình nghĩ cô ấy đang cố gắng tìm mọi cách để bạn học đó thôi. Chứ mình nghĩ bạn là người giỏi và tốt và cô ấy yêu bạn. bằn chứng là không bỏ bạn.
    Bạn cứ làm, buổi tối lai rai lấy cái bằng tại chức là hay nhất. Cũng không khó khăn lắm. Background của bác về mọi mặt đều tốt hết mà.
     
  3. hymalaya922 No Pain No Gain

    Vị trí ko quan trọng = đồng tiền bạn àh. Nếu bảo ngồi máy lạnh lương 2-3tr/tháng thà mình chạy ngoài đg kiếm 5-7tr còn hơn mình có phải là người bất tài vô dụng không ?, lại còn mở rộng đc mối QH (ngồi phòng lạnh thì QH qua chat àhmình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 1)
     
  4. ducmanh83 Thành Viên Cấp 2

    Bro nay` noi chuan day ^^
     
  5. phiok Thành Viên Cấp 1

    qua ý kiến của mọi người giờ mình thấy mình thích gì thì làm cái đó,tạm thời mình vẫn buôn bán như thế vì số tiền để dành hiện nay của mình trong mấy năm không nhiều ( gần được trăm triệu ) nên chưa thể làm cái gì to tác cả.dự định trong tương lai mình sẽ mở 1 quán cafe và 1 cửa hiệu cầm đồ nếu có đủ vốn ( cái này chắc chắn vì mình tin vào năng lực của mình ).nếu cô ta yêu mình thì tiếp tục tiến tới không thì thôi,cũng như 1 bro bên bài " con gái thực dụng " nói con trai cần 1 người cùng mình gầy dựng sự nghiệp hơn là 1 người đợi mình có sẵn sự nghiệp vững chắc rồi mới theo.
     
  6. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    29t rồi, giờ kêu học ĐH có mà bằng niềm tin àh? Não nó bảo hoà rồi, kêu nhét thêm mớ kiến thức ĐH vào làm sao mà nhét. Với cái nền tảng bác đang có, thử kinh doanh thêm cái gì đó, ko thì mở wán ăn, cafe wifi, thiếu cha gì thứ. Nhất là kinh doanh wán ăn, ai dám bảo ko ổn định, bộ sống ko cần ăn àh mình có phải là người bất tài vô dụng không ? Làm kinh doanh ko bị gò bó thời gian. Còn ngồi làm công văn fòng bị gò bó đủ thứ.
     
  7. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    Quan trọng là ra đường người ta hỏi bạn làm gì thì trả lời cái nào được người ta nể hơn??? Chạy chọt buôn bán trên mạng có thể nhiều tiền thật nhưng người khác nhìn vào chung quy cũng là thất nghiệp
     
  8. hogia Thành Viên Cấp 6

    Căn bản là 2 bạn có nền tảng khác nhau khi cô kia là SV, sv thì bao giờ ra trường chẳng muốn có việc làm tử tế ổn định tại công ty, muốn ngừoi yêu mình cũng là công chức như thế mới hãnh diện với bạn bè, họ hàng xung quanh. Có thể làm việc tại công ty, ngồi bàn giấy lương 2-3tr/ tháng thôi nhưng trong mắt SV lại hay hơn anh làm việc linh tinh chạy nhong nhóng bên ngoài.
    học vấn, môi trường tiếp xúc 2 người khác nhau quá nhiều thì dễ dẫn đến bất đồng, xung đột lắm.
    Làm PR thì mộng cao lắm .Bồ là con 1 ,3 căn nhà ,có thu nhập đủ nuôi 1 đứa con vẫn chưa chịu thì bó tay
     
  9. judaspriest Thành Viên Cấp 4

    Đúng nể với cách suy nghĩ này:after_boom:. Để được nể trọng ko phải cứ nhất thiết phải làm gì quyền cao chức trọng, ông này bà nọ...nên ra ngoài nhiều hơn.

    Làm những việc kiếm ra được đồng tiền lương thiện, bằng mồ hôi công sức của mình thì ai cũng trân trọng.

    Cách phát ngôn bừa bãi dễ bị ném đá bể đầu.
     
  10. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Nếu bạn gái bác muốn thì cứ thi đại học tại chức đi bác,vừa học vừa làm cũng được,mình có vài người bạn ngoài 30t rồi nhưng ước mơ học đại học vẫn canh cánh trong lòng họ,vừa rồi cả đám kéo nhau thi đại học tại chức nè,hình như rớt cả đám rồi thì phải nhưng năm sau họ sẽ thi lại
     
  11. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    uổng công xúc tép nuôi cò rồi ...
     
  12. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    uổng công xúc tép nuôi cò rồi ...
     
  13. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    bạn may hơn rất nhiều ng kh là có cái nhà, chứ đầy ng có làm cả đời cũng ko thể tự mình mua nổi chỗ để ở đàng hoàng đâu.
    nói chung bạn vấn may mắn hơn rất nhiều người mình có phải là người bất tài vô dụng không ?
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tại sao vậy bạn?
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tại sao vậy bạn?
     
  16. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Nghe quen quá, bạn gái của bạn tên gì nhỉ, hình như mình cũng có quen bạn gái của bạnmình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 1 nghiêm túc ámình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 2
     
  17. naruto2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kết câu này của bro mình có phải là người bất tài vô dụng không ? nhưng tìm một người biết chung tay xây dựng sự nghiệp cùng mình rất hiếm.....
    ... mình quen 2 người rồi...mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 1udency: y chang như chủ top
    hỏi anh nhà ở đâu? mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 2 mặt tiền?mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 3 sao anh không đi tay ga mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 4 nhà anh có máy lạnh không?:surrender: tháng anh làm bao nhiêu tiền? mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 5
    .... sao anh không học ĐH? sao anh không thi lên ĐH? mình có phải là người bất tài vô dụng không ? - 6
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ủa, hỏi thiệt vậy đó hả bạn?
    thật ra ngày xưa mình cũng là 1 người mong muốn bạn trai mình học đại học. mình đã nói với anh ta là hãy cố gắng học đại học đi. vì sao? anh ta cũng là 1 người đã từng học đại học, nhưng nửa chừng bỏ, rồi đi NVQS (khá giống chủ top) nhưng nếu nửa sau được như chủ top thì đỡ quá rồi. mình đòi anh ta học đại học vì anh ta định đi theo nghề xây dựng, mà cái nghề này muốn làm lâu dài thì cũng phải có cái bằng để người ta còn tin tưởng mà giao công trình cho, chứ ko thì cứ phải mựon danh người khác mà làm, cũng là tính đường lâu dài. với lại lúc đó anh ta cũng có khả năng học, có thời gian để học, cũng chưa quá lớn tuổi để học, mà bản thân anh ta cũng thừa nhận là cần có cái bằng để đi làm. thật sự thì mình làm như vậy có phải là gây áp lực ko? còn bạn chủ topic theo mình thấy cv như vậy thì ko cần phải học như bạn gái đòi hỏi, vì phải coi học để làm gì? để kiếm được gì? vận dụng được ko? hay chỉ lấy để làm vật trang trí.
     
  19. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    rõ ràng là cô ấy ko tôn trọng công việc của bạn.Muốn bạn làm theo những gì cô ấy muốn.Nếu là người yêu của nhau thì nên tôn trọng lẫn nhau.Rõ ràng 1 điều là cô ấy luôn so sánh bạn với người khác,cô ấy coi trọng tầng lớp.Bạn cảm thấy tiếp tục dc thì nói thẳng với cô ta,còn ko thì.............tự bạn quyết định.
     
  20. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    Đầu tiên muốn gởi đến bạn lời khen về 1 người con trai, có điều kiện nhưng vẫn tự làm trên đôi chân của mình. Có điều kiện mà ko chơi bời như như nhiều thằng giở hơi khác, và chúc bạn sớm tìm được thành công trên con đường mình đang đi.

    1. về phần bạn gái thì có lẽ bạn nên chia tay với bạn gái đó, vì công việc của mình thời gian trước đã từng làm với nhiều PG, với công việc tiếp xúc nhiều người của ngành PG thì liệu sau này khi gặp 1 người lý tưởng thì mối quan hệ của bạn sẽ rao sao, khi mà người bạn gái đó đang có thành kiến với bạn??? học đại học ra mà lại đi làm PG, thì tui nghĩ cái bằng cấp đó cũng chỉ là học xong cho có, xin lỗi nếu bạn buồn vì điều này, có lẽ điểm tốt nhất của cô ấy chỉ là đẹp ….(ở đây tôi ko thành kiến với các bạn gái làm PG, vẫn có nhiều bạn gái làm PG nhưng tính nết, cầu tiến rất tốt)

    2. việc học: rất ok, có thời gian rảnh thì đi học, chưa sắp xếp được thời gian thì cũng phải có kế hoạch, cái bằng cấp để cả đời, chết bạn vẫn ghi nó lên bia mộ được mà, he he

    3. tôi cũng có điều kiện như bạn, nhưng tôi ko đi nghĩa vụ vì gia đình quan hệ với công an phường tốt (hehe), học được đại học, nhưng ngặt nỗi, số người sinh ra ko phải để học, nên học xong có cái bằng nhưng cũng chẳng nhờ vả gì vào được cái bằng (giống bạn gái bạn, học cái bằng cho có, hehe), mà từ trước đến giờ cũng chỉ làm culy, tự làm đủ ăn đủ sống. bởi thế bạn cứ đi trên con đường mình đã chọn và hãy tự hào về điều đó, mình đâu có xin xỏ ai và làm việc đúng với lương tâm, pháp luật

    Thế nên, bạn gái thì chơi cứ chơi, cho có em út mút mỏ chơi, đừng nên đặt nặng vào cô gái như thế làm gì, đẹp thì làm gì chứ, kiếm 1 cô gái khác ko cần đẹp, lành tính tốt hơn nhiều, ông bà chúng nó nói rồi: tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà