Em ở Q8, đến tháng 9,10 AL nước lại lên, chuyện này đối với người dân ở đây là bình thường vì nó tồn tại từ trước lúc em sinh ra rồi, mà thời đó làm gì có công cụ để ghi lại, nay mạn phép gửi mọi người vài tấm ảnh xem giải trí, em chụp bằng đt 3.2 nên mọi người thông cảm nhé. :byebye: Hôm em chụp những tấm ảnh này thì thấy xe công an phường chở một máy quay phim, sau đó là 5 chiếc 7 chỗ của đài truyền hình đi chụp cảnh nước ngập này. Điều đáng nói ở đây là, tuyến đường này mới nâng cấp, cầu mới xây, ở khu này khó lòng mà ngập lên được, năm ngoái cao lắm chỉ mấp mé, mà giờ.... mời mọi người xem ảnh. Mấp mé lúc 5h chiều... Lúc 7h... Dòng sông lãng mạn chăng? Oh không phải! Con sông kia rồi... đen và bốc mùi. Tiếp... Đường lúc trước chưa nâng thì bằng lối vào hẻm, giờ đường cao hơn hẻm thì hẻm thành con mương đầy nước... Bên hông cầu số 3... Xe biển số xanh của nhà đài... tìm đường rút. Từ xa... Hello! Ông thầy em phán rất đúng cho ngành thoát nước ở HCM: "Ngành thoát nước ở HCM làm việc theo nguyên tắc bảo toàn lượng nước, tức là bịt hay nâng chỗ này thì nước lại xì lên chỗ khác" Chúc mọi người vui...
Bạn ở đường nào...mình ở Phú Định Q8 nè...2 tuần nay liên tiếp ngày nào cũng ngập...chạy mah xót cái xe lun ah...dzơ kinh khủng...hixxx
Toàn IQ cao qui hoạch nó mới ra vậy đó. Cứ yên tâm, đã có các bác "NO", năm tới TP chỉ còn một điểm ngập duy nhất....đó là ngập toàn TP. Nhà tui dự án mới toanh nè, vậy mà hôm qua nước bắt đầu lên tới mép đường rồi.
Lặp lại một kịch bản... của đường khu mình. Nhớ cái hồi nó bơm cát làm đường hoành tráng lắm, mấy vòi bơm lớn, cát chảy xuống mình đứng trên bồng bềnh rất đã, đứng yên là lún xuống 1m cát liền, do đó phải nhảy nhảy mới ko bị lún. Hehe hồi tưởng chút.. trùi, đối diện bến Phú Định luôn đó bạn. Những ae nào chơi xe ở Q8 rất là thiệt thòi, xe ra đều bị rỉ sét rất nhiều do nước sông ăn sắt ác lắm(ăn cả thịt ngón chân nữa :after_boom, bữa ngập thấy mấy anh 2 thì ko dám chạy nhanh mà tạch tạch như xe đạp luôn :feel_good:
hic, tui nhà ở Đầm sen khu nhà thờ Bình Thới, chịu đựng cảnh này đã hơn 10 năm, mỗi năm ngập hơn chục lần, mỗi lần mưa to là nước ngập qua đầu gối , xe phải gửi nhà người quen nếu thấy mưa to, mấy bác mới ngập có tí mà đã kêu , thấm thía gì đâu
Không phải là kêu hay không kêu ở đây, mà là đường mới làm, cầu mới làm, năm ngoái mấp mé, năm nay tràn lan, bạn biết lúc làm cầu, đường này nâng cao bao nhiêu không? Nếu so sánh chỗ bạn nước tới đầu gối là bt nhé, hồi 5 năm trước là người ta còn chế thuyền mouse để bơi luôn, và có thể bơi dưới lòng đường luôn nhé hehe. đường nâng cao lắm rồi, chỉ ở ngoài bị thôi, còn trong nhà thì ko sao, hình như chỉ có toalet ngồi chồm hổm mới bị tràn thui.