Tìm kiếm bài viết theo id

Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phupham, 28/10/10.

ID Topic : 2434940
?

Là con trai, bạn đã từng nói yêu mẹ mình chưa ?

  1. Rồi, chắc chắn chứ

    25.6%
  2. Chưa, mình ngại lắm

    74.4%
Ngày đăng:
28/10/10 lúc 13:16
  1. phupham Thành Viên Cấp 4

    Bác gửi em hữ Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?udency: Mom e toàn xài số khuyến mãi gọi điện với nt cho em nên em không lưu đó mà Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ? - 1
     
  2. al0_l0v3 Thành Viên Mới

    mình cũng chưa bao h, h xa mẹ mới nhé mẹ, hic hic, mẹ lặn lội, lam lũ, khổ cực, chịu đựng để nuôi con ăn học, che đỡ những trân đòn từ ba cho mình mình. muôn khóc quá... hic hic
     
  3. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chưa bao giờ.Từ nhỏ đã sống riêng với ba mẹ nên thiếu thốn tình cảm lắm.

    Chúc những ng dc ba mẹ quan tâm.
     
  4. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui cũng vậy, ngày nào cũng gặp
    mà ko bao h nói chuyện quá 5 phút w ba
     
  5. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    ôm nói yêu để xin tiền thì thôi đừng ôm mẹ mừng hơn Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?
     
  6. therock32 Thành Viên Kim Cương

    còn đỡ hơn mình, mình thì ngày nào cũng gặp mà chắc cả năm mới nói chuyện đc vài câu.
     
  7. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    thật tự thấy đáng xấu hổ là chưa bao giờ Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?(
     
  8. kiddragon Thành Viên Cấp 3

    Ặc, tớ cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ba mình một câu, cũng chẳng hiểu làm sao nữa, còn với mẹ thì bình thường, vẫn nói chuyện cười đùa còn ôm mà hun chỉ có lúc nhỏ hồi còn tiểu học. Riêng nhỏ em gái nó cứ vòi vĩnh, mè nheo ba của nó suốt, nhiều lúc nhìn nó thấy mắc cười thật.
     
  9. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chưa từng ôm hun, nhưng nói thương ba mẹ thì dĩ nhiên có. Khi ba mẹ làm cho mình điều gì hay trao tặng thứ gì cho mình thì mình hay nói cảm ơn. Nói thì dễ chứ ôm hun thì khó à. Có thằng nhóc cháu ruột ở nhà 4 tuổi, mỗi khi nó chạy lại chu mỏ đòi hun lên má là thấy dị ứng kỳ kỳ rồi. Mấy vụ ôm hun này thì bó tay.
     
  10. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    chưa bao giờ, nhưng nếu không làm được thì bày tỏ tình cảm bằng cách khác, không hẳng cứ nhất thiết là phải ôm hôn...
     
  11. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    mình cũng chưa bao giờ, có nũng nịu với mẹ khi mình xin 1 cái gì đó Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?
     
  12. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Việt Nam là phương Đông khác với Mỹ là phương Tây nhé bạn.
     
  13. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    ôm gái bấu lưỡi gái thì sao bác
     
  14. number89 Thành Viên Mới

    Tui là con gái mà chưa bao giờ ôm hun mẹ . Hồi nhỏ mẹ tui cũng rất ít làm những thứ đó .
    Khó chia sẻ , khó tâm sự , rất ít nói , để trong lòng là nhiều , cái để duy trì lớn nhất là "trách nhiệm" . Nhiều lúc cũng muốn nói để có gì đó thay đổi nhưng rất khó , mười mấy năm như vậy rồi còn gì Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?

    Nên mong những ai có 1 người mẹ luôn gắn bó với mình thì hãy trân trọng , vì ko phải ai cũng đc như vậy !

    Riêng tui thì tuy là vầy nhưng tui luôn biết , nếu ko có mẹ tui , tui chẳng có gì cả
     
  15. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    má lớn ko ôm mỗi lân lên cơn ôm má nhỏ ko à
     
  16. 5233W Thành Viên Cấp 2

    chắc hồi 1-2 tuoi có mà giờ ko nhớ
     
  17. tranbaduyuy Thành Viên Bạch Kim

    Nhỏ thể hiện bằng Lời & Lớn thì hành động
     
  18. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    với mẹ thì hun wài, nhưng với ba thì chưa bao giờ
     
  19. phattai22 Thành Viên Cấp 2

    hình như lúc nhỏ thì có
     
  20. mrBoDucOscar Thành Viên Cấp 6

    thương papa và mama lắm nhưng hình như chưa bao giờ ôm papa + mama! hic hic hic
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 634 (Thành viên: 9, Khách: 536, Robots: 89)