Tìm kiếm bài viết theo id

Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phupham, 28/10/10.

ID Topic : 2434940
?

Là con trai, bạn đã từng nói yêu mẹ mình chưa ?

  1. Rồi, chắc chắn chứ

    25.6%
  2. Chưa, mình ngại lắm

    74.4%
Ngày đăng:
28/10/10 lúc 13:16
  1. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Là con trai thì mình nghỉ 10 người là hết 9.9 người ko làm được điều đó. Nhưng ta có thể quan tâm cha mẹ bằng cách của 1 thằng con trai, 1 đứa con đã trưởng thành thì cha mẹ đã vui lắm rồi.
     
  2. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    con trai thì mình thấy nc với mẹ nhiều hơn, còn con gái thì ngược lại, mình thì cũng ít hay nói chuyện với ba, ko hiểu tại sao nữa, mặc dù là mình rất yêu thương + kính trọng ba, lúc còn nhỏ thì ôm mẹ là chuyện thường, giờ lớn thấy ngại ngại sao sao
     
  3. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Ngại gì ôm đại đi mẹ mình chứ ai xa lạ đâu Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?
     
  4. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Mình nằm trong số 0.1 người đó, mặc dù cũng 2x rồi nhưng ngày nào cũng ôm mẹ 1 cái, riết rồi quen. Nhưng mà không có nói yêu, chỉ nói thương thôi. Tất nhiên là cũng có đi kèm với hành động chứ ko phải nói suông Là con trai, đã bao giờ bạn ôm và nói yêu mẹ của mình chưa ?
     
  5. ptruong973 Thành Viên Vàng

    đọc topic của bạn làm mình hết sức ngại, ngượng. Chỉ vì mình là đứa con trai đầu, đứa con mà Mẹ thương nhất, yêu và chiều chuộng mình nhất. Mình nhớ lần mình đi nước ngoài: sáng hôm đó Mẹ dậy sớm hơn mọi ngày, xem đồ đạc mình chuẩn bị thế nào? có thiếu gì nữa không? Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho mình, mình thấy Mẹ đã khóc...
    Khi đi Mẹ nói với mình 1 câu: Qua đó chỉ có 1 mình, con tự chăm sóc mình con nhé, ở nhà còn có Mẹ lo, qua đó chỉ mình con, phải tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ nghe con. hjx hjx hjx. Mẹ khóc òa. Mình cũng ngoảnh mặt đi mà khóc, ngoảnh mặt để Mẹ biết mình vẫn mạnh mẽ (con trai trưởng mà). Ấy thế mà mình chưa bao giờ nói: Con yêu Mẹ, chưa bao giờ mình ôm Mẹ. Dẫu sao tấm lòng của mình vẫn là chính phải ko các Bác? Hành động có được càng tốt. Nhưng chỉ hành động suông thì ăn thua gì, mình sống làm sao ko để Bố Mẹ buồn lòng, luôn tạo cho Bố Mẹ có niềm tin chắc chắn vào mình.
     
  6. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    có và rất nhiều..thật hp
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,242 (Thành viên: 4, Khách: 1,214, Robots: 24)