Tìm kiếm bài viết theo id

Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhocquaypro123, 30/10/10.

ID Topic : 2441022
Ngày đăng:
30/10/10 lúc 00:14
  1. nhocquaypro123 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    29/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    7,456
    Em tưởng nó đọc xong bài viết này, nó tự ái nó cầm tiền qua trả.
    Ai dè nó pm kêu em qua nhà nó, vợ nó trả tiền cho.:sweat:

    Lúc mượn tiền thì biet vác mặt qua mượn, giờ nhục quá ko dám vác mặt qua trả, keu em qua nhà nó, hỏi có điên hông ? Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!

    Thôi thì em tặng nó luôn, thằng bạn thân nghèo quá, tội thật ... =,.= ...em cũng nghèo, còn bị nó bóc lột, thiệt ... nhục quá sức =,.=

    Anh em sau này nhớ nhé, mượn tiền:
    1. Xem như làm ơn với đời.
    hoặc...
    2.Giấy trắng mực đen để dễ xử.

    Có thể tao là bạn thân của mày, nhưng mày chưa chắc đã là bạn của tao. [Nhớ câu này nha anh em =,.=]


    p/s: thật ra mày cầm qua trả, thì tao mời mày chầu nhậu để bạn bè góp ý thẳng nhau. Nghĩ sao pm tao qua nhà mày lấy tiền từ vợ mày vậy ? Nghĩ tao cũng mạt rệp như mày à. Tặng mày đó, hi vọng mày vui với lương tâm và giá trị con người mày Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!! - 1.
     
  2. nhocquaypro123 Thành Viên Bạch Kim

    em quỳ lạy mod xin đừng đưa em vào history, em muốn dc chia xẻ, em muốn dc an ủi mod à ... đời đã quá thảm cho một thằng ku 21t rồi mod ơi .. cho em xin ở box chuyện trò một thời gian ...
     
  3. hackerzazi DU LỊCH & 5 GIÂY

    hahaha! đúng là đời!
     
  4. ponchen Thành Viên Cấp 3

    21t ! có thể bạn sẽ còn thấy và đc học thêm nhiều điều hay mà ở ghế nhà trường ko dạy cho bạn ,có lẽ đây là lần vấp ngã đầu đời khi mà bạn mới biết đi .hãy cứ nghĩ nếu bạn ko có kinh nghiệm mà sau này gặp chuyện làm ăn quan trọng với người mà bạn cho là "anh_em" thì sẽ ra sao nhỉ ....???
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bạn bè,kỵ nhất là mượn tiền.
     
  6. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    chài, ai có xíu tiền dư cũng bị hay sao á. Mình số phận sao không chơi với kẻ giày, gặp ai giàu lại chẳng mún chơi. chơi với bạn bè nghèo quá, ăn rùi muợn tiền, tiền trọ, tiền chuộc cầm đồ đến hạn, tiền sống qua ngày, tiền tán gái...đủ loại, Mượn rùi, ngủm luôn, hoặc trả được 1/2 còn im 1/2 hoặc trả hum nay, mai lại mượn rùi ngủ luôn. đến nỗi mình thu nhập tháng 10 tr, nhưng lúc nào gặp bạn bè cũng la thu nhập 3tr thôi, sống ko nổi, lấy đâu cho mượn
     
  7. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    có nhanh wa khi nhận xét kiểu này ko :sure:.
    hoàn cảnh khác nhau suy nghĩ khác nhau. lúc xưa nghèo đói giống nhau thì sao cũng dc. đến lúc người này người nọ 1 người nhìn cuộc đời bằng 1 góc khác nhau.
     
  8. sTyleb0y Thành Viên Cấp 2

    Phóng khoáng và đố kị là 2 ranh giới , trong con người bác đang tồn tại 2 ranh giới đó ... nhận thức đc thì ráng sửa lại cách sống !!!
     
  9. hoangnaive Thành Viên Mới

    nó đã như rứa thì bác luyến tiếc làm éo j nữa, lần sau mà gặp bác chửi thẳng vô mặt nó:" Đ.m cái thứ như mày thì chỉ có chơi với dế mà thôi" , rồi bye bye đi la vừa.
     
  10. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Bác này bán PSP nè, giờ còn bán ko bác, có cửa hàng chưa?
     
  11. ly_py Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ráng mà quên đi Bác ơi, trong cuộc sống còn nhiều việc đáng để nghỉ hơn Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bác giống em quá nhỉ? :snicker:
    nó chơi kiểu nào thì chơi lại kiểu đó đi bác, 1 lần, 10 lần, 50 lần, 100 lần là hết hạn mức rồi, hơn nữa thì thôi
    em ko phải Chúa mà tha hết dc
     
  13. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :byebye: 21 tuổi mà có có bài học ! giá rẻ mà bạn :byebye: cố lên ....
     
  14. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    đúng thật,thời buổi này ra ngoài xã hội biết tin ai bây giờ.Có khi mình cho 1 ai mượn tiền,mà đòi hoài ko trả,cuối cùng hắn quay lại phán 1 câu"ai biểu mày ngu'' thì mới biết là xã hội còn lắm kẻ ko biết điều,ko hiểu tại sao biển xanh lại mặn...thiệt hết chỗ nói
     
  15. unfair Thành Viên Cấp 4

    ui, bạn bè đến mà nản , xưa chơi thân thiết thế , đi đâu cũng rủ nhau đi, ngưỡng mộ cái tính cứng rắn , lạnh lùng của nó . Bây h đi học đh, 3 tháng trời ko gặp thì cứ cho bận đi vậy mà gặp nhau trên YH ko chào nổi lấy 1 câu , nói chi đến hỏi thăm, bây h sao ghét cái tính lạnh lùng , vô tâm của nó quá... cứ muốn nghỉ chơi quách nó cho xong nhưng có khó khăn gì ko ai giúp đỡ cũng mệt , nhưng vẫn ghét Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  16. nhocquaypro123 Thành Viên Bạch Kim

    tham chi con offnick min luon moi ghe ... co dua noi tu ai roi Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!)
     
  17. nhocquaypro123 Thành Viên Bạch Kim

    da chua, van ban buon chat vat qua ngay

    da , em cam on, no' doc duoc xong roi, dang tu ai noi dung dung =))
     
  18. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    đứa nào mượn tiền mình mà nói vậy:after_boom:
    thì mình xóa nợ cho nó luôn :burn_joss_stick:
    sau khi xin nó tí huyết Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  19. worker Thành Viên Cấp 5

    Bác này manly wá...nhưng cho e sửa từ dế thành từ chó cho lịch sự nha bác....Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  20. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Cũng mới cho tay bạn thân mượn tiền, lão bảo kẹt tiền xây nhà. Lúc trưa mới đưa lão $20,000. Ừ, khi nào có trả lại.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 885 (Thành viên: 0, Khách: 876, Robots: 9)