Tìm kiếm bài viết theo id

trận đòn nhớ đời của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi senko1990, 30/10/10.

ID Topic : 2442042
Ngày đăng:
30/10/10 lúc 10:55
  1. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    20/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    540
    ngồi buồn, nhớ ba mẹ dưới quê nên lập topic tâm sự với anh em tí.
    hầu như khi chúng ta còn bé thì hay nghịch ngợm để rồi sau đó là những trận đòn của ba mẹ. ngày trước lúc mình còn nhỏ thì hầu như ba ko đánh đòn bao giờ, chỉ có mẹ hay đánh thôi. nhưng trận đánh đòn mình nhớ nhất là trận đòn duy nhất mà ba đánh mình
    lúc đó mình khoảng 11 tuổi, thằng em khoảng hơn 1 tuổi 1 tí, nó lẫm chẫm biết đi, mình đc giao nhiệm vụ trông em, thế rồi mình mang thằng em đi chơi, do mải chơi bắn bi quá nên thằng em chạy đâu mất, sau khi tìm tới tìm lui ko thấy tự nhiên nghe có tiếng khóc nhỏ nhỏ, chạy theo tiếng khóc thì mình thấy thằng ku bị rớt xuống ao, may mà nó nắm đc mấy cộng cỏ ống trên bờ ao rồi đu ở đó khóc, toàn thân đầy bèo, mình mang nguyên hiện trạng đó về nhà (nghĩ lại lúc đó sao ngu thế ko bít, lẽ ra phải rửa ráy cho sạch 1 tí)trận đòn nhớ đời của mình
    hậu quá: trước mắt là bị mẹ cho ăn 2 cái bạt tai:beated:, ba thì ko nói j.
    đến tối, khi ăn cơm xong, dọn dẹp xong thì ba kêu mang cái cần câu ra, bắt cúi xuống, ông giảng cho 1 hồi, nói nếu thằng em ko nắm đc cộng cỏ thì giờ này nó nổi lên rồi, sau đó là mình ăn 5 cái cần câu vào mông mà cả mấy ngày sau nó mới lặn.:after_boom:
    thằng em giờ đã lớn, mình nuôi ăn học đại học, mình biết chắc là nó cũng chẳng nhớ j vụ bị rớt ao đâu, nhưng khi vui vui nó vẫn chọc mình là trước đây anh 2 đạp em xuống ao.
    chuyện bị ba đánh 1 lần duy nhất trong đời làm mình ko thể quên đc. bây giờ lớn rồi ba mẹ ko đánh đòn nữa mặc dù mình thấy nhìu chuyện mình cũng hư lắm. giờ cứ nhớ tới những trận đòn xưa, thằng bạn có ba đã mất nói bây giờ muốn đc ba đánh mà ko đc. ba mẹ thương mới cho roi cho vọt.
    còn các bác vô chia sẽ xem mình nhớ trận đòn nào nhất của ba mẹ thương yêu nào
     
  2. yeulamchi_107107 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đánh là đúng rùi bác ơi,hixhix,cũg may là nhờ mấy cọng cỏ,ko thì giờ e bác đã yên mã xanh mồ rùi
     
  3. pro_nhe85 Banned

    hồi xưa ba mẹ mình phang toàn cây to cỡ gậy dân phòng ko hà .....+_+. Hỗn với hàng xóm bị má đem nhúng cầu ao trán sưng lên như Tiểu Long Nhân......hic
    1 lần mình văng tục ba bắt quỳ suốt 2 tiếng trên đá xanh............đau thấu trời T_T. Nhưng nếu ko nhờ có cách giáo dục đó thì có lẽ bây giờ mình ko thể ngồi trong cơ quan nhà nước đc. Cảm ơn cha mẹ.
     
  4. thanhdlcp Thành Viên Cấp 1

    năm tui học lớp 10 rất hay trốn học đi chơi đế chế. Một hôm đang chơi tiền với thằng trong quán, mỗi trận 50k thì bị mẹ tóm nguyên tại trận. nhớ là đang hí hửng xin quân đi đánh nhau, chắc quả này thắng ngon lành rồi. chưa kịp kéo quân đi thì bất ngờ bị mẹ tát cho 1 phát:beated: . ù cả tai chả hiểu chuyện gì nữa. Quay đầu lại thì trông thấy má đang đứng sau lưng. Cảm giác như trời đầy một màu xám xịt, thằng kia nó mừng ra mặt còn nói thêm câu mà uất ko tả:" về đi tao trả tiền máy cho" :beat_brick:. Tối hôm đấy bố đánh cho một trận tơi bờitrận đòn nhớ đời của mình
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    haizzz!!!:-s
    Ba mẹ ko đánh nữa,vì ko còn sức.
     
  6. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    hồi đó tui bị ăn cây roi mây wanh cái nào có con lươn cái đó
     
  7. tatakahuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi nhỏ ỡ chung với bên nội.Lúc đó nhà nghèo không có tiền ăn vặt.Chôm 1 trái chuối trong tủ lạnh cũa gia đình bác 9.Bị phát hiện mẹ vừa đánh vừa rớt nước mắt.Nhớ hoài không bao giờ quên...Bây giờ nhà đồ ăn ê hề,mẹ rớt nước mắt kêu ăn mà không ăn...
     
  8. betrai1985 Thành Viên Cấp 4

    thằng em số lớn đó
     
  9. thehetre Thành Viên Cấp 3

    topic gợi cho mình 1 cảm giác khó tả...
     
  10. valenpro Thành Viên Cấp 1

    trận đòn nhớ đời của mình Mình cũng gặp trường hợp này trận đòn nhớ đời của mình - 1
    mà mình cứu người ta
    Mình đang đá banh thì gặp 2 anh em thg nhỏ , thg anh tầm 6 tuổi . thg em tầm 4 tuổi
    Thg em rớt xuống nước bì bõm , ngáp ngáp
    mà cái ao cao có 1m chứ nhiêu , nhưng cao hơn người nó:sure:
    Mình nhảy xuống vớt thằng em trận đòn nhớ đời của mình - 2
    Còn thằng anh ở trên ngồi khóc quá trờitrận đòn nhớ đời của mình - 3
    Lúc đó mình ko thấy thg em thì sao ta trận đòn nhớ đời của mình - 4
    Tự nhiên thấy hp thì cứu ng =)
     
  11. boomvtp Banned

    ba mình thì mất từ hồi 2 tuổi. lúc mình 5 tuổi mình đòi ma' xin cho học lớp 1, sau một thời gian nhờ vả thì cũng đc đi học " dự thính", học được mấy ngày thấy chán wa' hok thích học nữa , má chở đi học mình khóc wa' trời.. cô giáo bế vào lớp mình đạp rách cả áo cô giáo hehehe... má chở về đánh cho một trận mang hết sách vở quần áo của mình ra đốt..mình với má khóc wa' chừng.. hàng xóm vào can tùm lum.. ngày mai má cho tiền dì úc chở đi mua sách và quần áo mới hehehe....
     
  12. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    rất ý nghĩa. Gợi lại một cảm giác quá khứ
     
  13. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    có muốn bị ba đánh cũng ko được nữa rồi >.<
    bây giờ toàn bị gái nó đánh ^^
     
  14. phucbuj Banned

    Ôi bác này xé rách áo cô giáo bị mẹ oánh là đúng ùi.ko sai hú nào trận đòn nhớ đời của mình)
     
  15. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Năm lớp 3 chạy xe đạp bày đặt biểu diễn với lũ bạn trong xóm, vấp phải nắp cống té cái rầm, tay chân lát hết. Ba chạy ra thấy chèm bẹp lôi đầu vào giận quá vơ ngay cây đũa bếp quất vài roi(chưa băng bó vết thương), má chạy ra can. Lúc sau đc má xức thuốc, băng bó, tự nhiên thấy ba ngồi đằng xa nhìn mình có vẻ rơm rớm nước mắt.trận đòn nhớ đời của mình
    Ko thể nào quên được hình ảnh đó.:baffle:
     
  16. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    hùi nhỏ mình cũng có 1 sự kiện mà bây nghĩ lại còn thấy rùng mình
    -hùi đó mình học lớp 5 nhỏ em mình học lớp 1 . khi được nghĩ hè cả xóm mình đông vui lắm vì mấy đứa nó toàn ngang ngang tuổi với nhau nên dễ chơi ! trong 3 tháng hè chơi đủ tất cả các trò từ dân gian tới hiện đại ... bỗng nhiên 1 đứa nghĩ ra trờ chơi mới : " làm ná bắn lộn chơi " !!hix .sau khi bàn bạc xong bắt đầu đi làm ná chuẩn bị chiến đấu...cả xóm chia ra 2 đội ! đang bắn nhau hăng say tự nhiên kon em của mình chạy vào kiu cho chơi với,mình kiu nó lại núp chung với mình!!tự nhiên đang núp nó ló mặt ra rồi mình cái ah'..................... hix hix!!nhìn lại mặt nó thấy máu me tùm lum,quảng wá mượn chiếc xe đạp chở nó về vừa chạy mà vừa ôm mặt cho nó !! đem về tới nhà ba mẹ cũng ko nói jì vì bận đưa nó vào bv rồi...khi nó về mới bít nó bị bắn vào mí mắt dưới cách 1 cm nữa là bay thẳng vào mắt rồi!! trận đòn nhớ đời của mình may là ko sao chứ nó mà có gì chắc mình ân hận suốt đời wá vì nó là kon gái nữa...hix
     
  17. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi lần đánh mình mẹ đều khóc. Càng lớn càng thấy mình có lỗi với mẹ............
     
  18. tuquoctan Thành Viên Cấp 4

    Hồi nhỏ má đánh nhiều vô kể. Mà má mình nói 1 là 1. Đánh đủ số roi mới thôi. Đánh rất nhiều, rất đau. Cho dù mình khóc thiếu điều muốn xỉu luôn vẫn đánh. Ngặt nỗi đánh xong hôm trc, hôm sau mình lại phá. Dù là con gái nhưng hồi đó phá kinh lắm. Lì thì thôi rồi luôn. Thằng em nhỏ hơn 2 tuổi mà mình cứ lôi ra quánh lộn miết. Lần nào cũng quánh nó khóc nấc nấc luôn. Mỗi lần như vậy là no đòn. Có lần chơi ngu phải biết. Thằng em nó sợ ma. Bữa đó cúp điện, ba má đi làm chưa về. Nhà có 2 chị em à. Hồi đó mình với nó đứa lớp 4, đứa lớp 2. Mình dụ nó vô nhà tắm, xong khóa cửa nhà tắm nhốt nó trong đó. vừa tối, vừa bị nhốt. Nó lại sợ ma nữa. Khóc quá trời quá đất. Nó càng khóc, mình càng khoái mới ác chứ. Khóc tới nỗi hết khóc được, xong nó lấy hết sức bình sinh, đạp cửa. Cửa nhà tắm phía trên là kiếng mờ, phía dưới bằng mấy tấm nhôm mỏng xếp khít với nhau. Nó đạp làm sao mà méo hết mấy miếng nhôm, làm lủng 1 lỗ bự lắm. Mình xanh mặt luôn.
    Chiều ba má về mình bị 1 trận bán sống bán chết. Má đánh vì chị hai mà chơi ngu, nhốt em mình. Lỡ nó có chuyện gì trong nhà tắm thì sao. Sau trận đó tởn tới già, không bao giờ nhốt ai lại nữa trận đòn nhớ đời của mình
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    Trời quơi!!COn gái mà quậy như Tôn Ngộ Không.
     
  20. tuquoctan Thành Viên Cấp 4

    Cũng ko biết tại sao hồi nhỏ lại phá phách như vậy nữa trận đòn nhớ đời của mình
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 456 (Thành viên: 0, Khách: 451, Robots: 5)