Tìm kiếm bài viết theo id

trận đòn nhớ đời của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi senko1990, 30/10/10.

ID Topic : 2442042
Ngày đăng:
30/10/10 lúc 10:55
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    bữa nay hết rồi à?trận đòn nhớ đời của mình - 1
    hiền nhanh dữ vậy ta
     
  2. al0_l0v3 Thành Viên Mới

    mỗi nhà mỗi cảnh, không phải cứ ăn đòn là thương
    nhà mình nè, mình làm sai chuyện gì, lấy roi quất vào đít mình cả trăm cái mình ko tức, đằng này, biết làm gì không mấy Bro 5s, năm mình lớp 9 ổng múc chậu nước, nhận dầu mình xuống, xong giật lên, rồi nhận xuống, y như tra tấn thời trung cổ vậy, rồi chưa kể đnáh = dây nịt da, dây điện rôif trói 2 tay treo hổng chân lên nóc nhà, mình có nhìu lần hận ổng lắm, lịch sử ổng đánh mình đỗ máu rất nhìu, cụ thể nhớ và hận nhất là đánh mình tét đầu = cái chén phải đi may 8 mũi. h xa ổng rồi mình nhớ ổng sơ sơ, chủ yếu nhớ mẹ và anh em, lâu laâ ngồi nghĩ lại những lúc cha con vui vẻ cũng ứa trào nước mắt, à còn hồi nhỏ khoảng 7 tủi, miìn với ông đi nhậu ( ổng nhậu chứ mình ko nhậu, mình đi theo phá mồi à ) say rụ ông chở mình về, giữa đường ổng dừng xe lại lăn ra ngủ ^_^ ôi mẹ ơi, đường lúc đó có chiếc xe tải chạy tới, mình chạy về phía trước xe tải gơi hai tay lên và hô đừng cán ba tui đừng cán ba tui >.<" . vậy là người ta dừng lại kéo ổng vô lề, sau gặp đc mấy người hàng xóm đi ngang qua kêu mẹ mình về
    còn đập đồ, ông ba mình là chuyên gia số 1, nhà mình chén bát thì đập hơn cơm bữa, ghét qua mẹ mình mua chén nhựa xài, sau này rồi chén inox, còn tivi thì ra đi 2 cái, đầu đĩa 3 cái, loa 1 cặp, giường 2 cái chăn nệm cũng 2 cái, xe máy thì đập rồi sửu, sửu rồi đập giống như liên khúc.... thôi dài quá còn nhiều chuyện nữa, bữa nào rảnh rảnh mình lập topic kể chuyện của mình cho các bro nghe, những chuyện trên là thật sự 100% mình không có chém gió vì h đã 6h sáng rồi, thức cả đêm cũng ko còn sức mà chém đâu ! nếu ai có kêu mình bất hiếu hay nói xấu ba này nọ thì gặp mình qua YM đt hay trực tiếp mình sẽ kể cho nghe. thanks đã nghe câu chuyện của mình
     
  3. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    mình có ông hàng xóm đánh con cũng dã man như ba bạn vậy, có khi bóp cổ vợ con, anh em trong nhà tới ói máu luôn, nhất là khi ổng xỉn. đến khi thằng con lớn lên đi học ĐH kiến trúc, sơ ý làm mất cái xe wave, nó sợ đến nỗi bị tâm thần, chắc nó nghĩ mất xe thì ba nó sẽ giết nó mất. sau 1 thời gian điều trị thì thằng con khỏi bệnh và xin trường được tiếp tục học tiếp. ngày ổng đưa nó lên trên TP học lại thì dặn dò nó nhiều lắm, rồi ổng bắt xe về quê, đóng cửa treo cổ trong nhà. có lẽ ổng hối hận vì đánh con nhìu quá đến nỗi thằng nhỏ bị ám ảnh mà điên nên ổng chuộc lỗi vậy...
     
  4. honeymax Thành Viên Cấp 3

    Giờ còn phá dzậy hông? trận đòn nhớ đời của mình - 1
     
  5. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Nhớ hồi nhỏ hay bị đánh nhất là trốn nhà đi tắm sông.Về lần nào cũng dc khuyến mãi 5-6 roi thế mà vẫn ko chừa! trận đòn nhớ đời của mình)
     
  6. ptruong973 Thành Viên Vàng

    hồi nhỏ giờ nhớ lại những lời Bố Mẹ dạy đâu có sai, đánh đâu có sai. Bố mình nếu mình sai thì bất cứ cái gì ông thấy là ổng cho mình "nếm gọn"
    Nhưng giờ lớn rồi, Bố con ngồi nói chuyện với nhau, thi thoảng mình nhắc chuyện đánh đòn, ông bảo: nếu ko đánh mày thì giờ mày ko biết thành gì nữa rồi.
    hjx hjx
     
  7. al0_l0v3 Thành Viên Mới

    ông ba mình mà giống như ông này thì cả nhà mình đều mừng, nhà mình ai cũng muốn ông die hết, có lần mẹ mình bỏ thuốc vào thức ăn của ổng nữa kìa.
     
  8. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    ấy ấy, đừng làm vậy bác ạ. đường cùng thì cả nhà cách ly ổng ra thôi, làm vậy bị tù đó. bữa trước trên báo cũng có 1 chuyện thằng con thấy mẹ nó khổ quá nên lấy điện dí ba nó chết đó. sau đó hình như chug thân thì phải. thằng đó nghe nói là SV, mà ngoan lắm, thương mẹ nên liều làm vậy
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  2. wifeboss,
  3. passio,
  4. Fish,
  5. tranhthiec.net,
  6. takesi
Tổng: 824 (Thành viên: 6, Khách: 801, Robots: 17)