Dự kiến chiều ngày chủ nhật 07/11/2010 Shuchi và mấy đứa em,bạn bè...sẽ đến thăm và tặng quà cho 3 hộ khó khăn này.Diễn đàn 5s ai rảnh thì đăng ký đi theo nhé ! Và nếu có thể thì rất mong nhận được thêm sự đóng góp từ các ACE ! Thân ! đi qua khu vực bình chánh để ghé thăm em Lê Văn Hậu, thì đc biết đến 2 hoàng cảnh đáng thương của 2 gia đình đang gặp khó khăn nằm tít trong 1 góc khuất của vùng đất ngập nước trên huyện bình chánh. đầu tiên là gia đình Anh Trần Anh Tuấn địa chỉ : B12/10A/8, Tổ 12, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh khi tiếp xúc với bà mẹ già của anh thì tôi đc biết, anh cưới vợ lúc anh 23 tuổi, khi cô con gái đầu chào đời vợ chồng anh rất vui mừng, và cũng từ lúc ấy anh bị bệnh thường xuyên kg đi làm đc ra tiền, 1 năm sau thì 1 bé gái nữa lại ra đời, bé chưa tròn 3 tháng tuổi thì người vợ đã bỏ nhà đi và chết sau 6 năm sau đó. Trong căn nhà tồi tàn của anh gồm 4 người sinh sống, mẹ anh và 2 đứa con của anh sống nhờ vào tiền trợ cấp của xã, còn bệnh tật của anh thì kg có tiền để chữa trị, các căng bệnh càng ngày càng nặng hơn. Anh bị hết thẩy là 3 căn bệnh : bị sỏi thận, Viêm phổi cấp tính, và bị bệnh trỉ giai đoạn 5, anh luôn mặt cảm với tất cả mọi người, anh kg tiếp xúc với bất kỳ ai ngay cả những người muốn gặp để giúp đỡ gia đình anh. Hai cô con gái của anh thì thơ ngây chưa hiểu chuyện, chỉ nghe bà nói là mẹ đã chết và bố thì đang bệnh nặng kg ai chăm lo cho 2 bé, thơ ngây trả lời tôi và khuôn mặt cười tươi tắn mà tôi cảm thấy đâu lòng vô cùng. Kế đến là gia đình ông cụ 69 tuổi bị liệt nằm 1 chổ Cụ ông tên : Hồ Phước Vĩnh Địa chỉ : B18/10B, Tổ 12, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Tiếp xúc với tôi là cụ bà 65 tuổi, được biết gia đình hiện tại 1 tay cụ chăm sóc 2 người bị bệnh, cô con gái út bị tâm thần & cưộng bị liệt nằm 1 chổ đã hơn 4 năm rồi. Đây là căn nhà mà 2 cụ cùng cô con gái út bị tâm thần đang sinh sống Cụ Ông đang nằm trên giường suốt 4 năm qua, cụ kg nghe thấy gì và chỉ nằm như vậy suốt ngày đêm. Sau cùng là tôi đi đến nhà bé Lê Văn Hậu địa chỉ : B13/1E/2, Tổ 13, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh Đón tiếp tôi là bà cụ 70 tuổi, bà là bà ngoại của bé Hậu, Bà cụ & Bé Hậu hiện đang sống nhờ vào gia đình của cô con gái thứ của bà, tức là gì của Hậu. Vừa bước vào nhà là nhìn thấy bà thờ cụ ông vừa chết đc hơn 1 tháng, nhan khói vẫn còn nghi ngút, tôi bước lại bà thờ cụ ông và đốt cho ông 1 cây hương, sau được cụ bà tiếp chuyện. Nghe cụ bà kể, bé Hậu vừa sinh ra chưa tròn 1 năm thì bố mẹ bé ly hôn, mỗi người bỏ đi 1 nơi, bỏ bé lại cho ông bà ngoại ở tỉnh sóc trăng, kiếm tiền nuôi bé quá khó khăn nên 2 cụ đưa bé lên sài gòn sống nhờ ở gia đình cô con gái thứ, bà đi bán hàng rong kiếm tiền nuôi bé Hậu. Nhưng cái bế tắc của 2 bà cháu vẫn kg sao qua đc, sau khi cụ ông qua đời, bà cụ vì tuổi già sức yếu, đi đứng khó khăn nên kg thể đi bán hàng rong đc, bà & bé Hậu phải phải sống nhờ vào từng ly cafe mà người dân ở đó thương tình thì mua ủng hộ cho bà, cuộc sống đơn sơ tưởng chừng như đã ổn với 2 bà cháu. Nhưng thật trớ trêu, em Hậu lại mắc phải căn bệnh sinh lý ở bộ phận sinh dục tôi mượn giấy khám bác sỹ thì đc biết bệnh em là bị bọc nước dưới, cần phải phẩu thuật mới dứt bệnh và sau này mới sinh con đc, thế nhưng phẩu thuật phải tốn khoản 10 triệu đồng, vì kg có tiền nên đành để em mang bệnh trong người, còn cụ bà thì bị bệnh u mỡ, trên cơ thể bà nổi rất nhiều u & kg sao đếm hết, nhưng vì kg có tiền lo cho Hậu ăn học, nên cụ đành cứ sống với bệnh và kiếm từng đồng tiền lẻ để nuôi bé Hậu Dự kiến chiều ngày chủ nhật 07/11/2010 Shuchi và mấy đứa em,bạn bè...sẽ đến thăm và tặng quà cho 3 hộ khó khăn này.Diễn đàn 5s ai rảnh thì đăng ký đi theo nhé ! Và nếu có thể thì rất mong nhận được thêm sự đóng góp từ các ACE ! Thân ! Bạn/Chị Ở xa có thể chuyển khoản vào diễn đàn 5s Ngoài ra có thể liên hệ trực tiếp cho Suchi Tel : 0934.152.346 stk Đông Á: 0104828106 Nguyễn Văn Tập Thân !
Đang đấu giá cái ZIPPO ủng hộ cho chuyến đi này.Bà con cô bác ai rảnh ghé vào nhé ! http://forum.saigonlab.com.vn/showthread.php?p=52866#post52866
1h30 phút tập trung tại Cổng bệnh viện Gia Định hướng đường Phan Đăng Lưu Ai đi thì báo danh nhé ! Mình không mún chơi giờ dây thun đâu ^^