Tìm kiếm bài viết theo id

Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyen_hoang_hai, 7/11/10.

ID Topic : 2470626
Ngày đăng:
7/11/10 lúc 14:34
  1. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    mình nghĩ bạn nên gôm 1 số vốn rồi kinh doanh nhỏ như bán hàng trên mạng
    sau này có cơ hội thì kiếm việc chuyên môn sau , còn việc kết hôn giả thì vừa tốn chi phí cao vừa rủi ro cao nữa , lại phải xa gia đỉnh + bàn bè , wa đó bạn ko wen biết ai liệu có dễ kím việc hơn ở tp hcm ? bạn có nghĩ đến việc đó chưa ? thanh niên ngày nay mà cứ suy nghĩ như bạn : học => tốt nghiệp ra trửong => đào tẩu sang một nứoc phát triển thì bao giờ việt nam mới khá dc hả bạn ?
     
  2. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Tại sao bạn lại bi quan đến thế. Mọi việc đều có thể giải quyết được mà.

    Thứ 1:Không xin được việc ở công ty này thì qua công ty khác. khi đi xin việc ở công ty Vinamilk, người quản lý chỉ hỏi em 1 câu "Em có quen ai làm việc trong cty ko?". Em bảo không. Và nhận được câu trả lời là "Vậy thì em đừng bao giờ mơ vào công ty này". Tạo sao không đập vào mặt của nhà tuyển dụng và chửi nó 1 trận cho xong, để khỏi ấm ức.

    Thứ 2: Cha mẹ bạn coi thường bạn, thì mặc kệ họ đi. Miễn bạn có hai tay, có đầu óc thì bạn sẽ còn làm việc và kiếm tiền được. Bạn nên nhớ: "Mình sống vì mình và yêu thương bản thân mình"

    Thứ 3: Bạn đã biết nước Mỹ chưa vậy. Bạn nghĩ như 1 đứa con nít, bộ qua Mỹ dễ sống lắm sống. Ở đây, bạn có người thân. có bạn bè, bạn còn chưa thể đi làm việc cũng vì 1 lý do" Không quen biết, không lút lót" Vậy bạn quan Mỹ, bạn làm gì. Mình khẳng định bạn qua đó, bạn chỉ làm công việc rửa chén là cùng. Đừng buồn vì mình đã nói vậy. Nhưng đó cuộc sống của Mỹ đó. Càng hiện đại bấy nhiêu, cuộc sống sẽ phức tạp và khổ bấy nhiêu. "Có thằng Việt Kiều về nước mà khoe khoang, tao ở bên Mỹ kiếm nhiều tiền lắm, cái ji cũng có, sống sung sướng" Họ phải làm như trâu, như ngựa để trả tiền cho ngân hàng đó. Thứ gì cũng đắt đỏ.
    Hãy sống ở Việt Nam, hãy mướn 1 nhà trọ nào đó nếu bạn cảm thấy bạn và cha mẹ bạn không thể dung hòa được. Mặc dùng cuộc sống ở VN tuy vất vả, bon chen, đầy những sự thị phi, nhưng bạn dễ sống và làm việc.

    Thứ 4: Còn chuyện bán gái của bạn. Không biết bạn quen gf lâu chưa. Nhưng bây giờ chính bạn đã thấy bộ mặt thật của gf của bạn rồi đó. Người ta vì tiền, vì nước Mỹ nên bỏ bạn rồi đó. Vậy bạn đi Mỹ làm gì, người ta có thế lực, có tài sản, có gia đình ủng hộ. hãy ở VN làm việc, làm ăn, rồi bạn sẽ thành đạt, lúc đó, gf của bạn sẽ nẻ phục bạn ơi. " Nếu cứ dùng tiền để mua tình yêu thì không bao giờ hạnh phúc được"

    Hãy cùng bạn bè đi đâu đó để xả tress đi, rồi quay lại, bắt đầu công việc mình cần phải làm
     
  3. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    nếu bạn ko có tiền (hoặc có quá ít) nhưng lại muốn kết hôn giả để sang Mỹ

    bạn thử tìm 1 em Mỹ đen đặt vấn đề xem sao

    bọn nó chắc rẻ hơn Mỹ trắng & Mỹ vàng
     
  4. lio_lio Thành Viên Cấp 6


    Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?ps: Em Mỹ đen mà mò lên đây nghe đc câu này chắc qua nhà xử bạn Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? - 1
     
  5. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    kiếm Mỹ đen tối về nó quất cho liệt giường nhaKết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Câu hỏi quan trọng nhất: ở VN ko làm gì đc, còn qua Mỹ sẽ làm gì?

    Nếu bạn có tiền mà muốn qua Mỹ, bạn không nên đi theo diện Kết hôn giả, vì 1 khi cánh cửa khép lại, bạn sẽ vĩnh viễn không thể đặt chân lên nước Mỹ.

    Còn bạn nghĩ đã quá tuổi để du học thì bạn lầm rồi. Tùy vào bạn muốn học cái gì nữa. Tui hơn 26t đặt chân lên nước Mỹ du học 1 ngành nghề chưa từng học trong quá khứ, làm dạng special student, xong. Nhưng nói trước là chi phí ko hề rẻ. Bạn muốn học ở đây, trong trường hợp phải học Anh văn từ đầu thì ng ta sẽ yêu cầu bạn chọn học tối thiểu 6 credits/ học kỳ, còn học theo dạng undergraduate thì 12 credits, graduate thì sẽ mất 8 credits. Mỗi credits tùy trường (của mình $1,010/credit). Phí sinh hoạt + tiền thuê nhà tiết kiệm lắm cũng phải $1,200/tháng. Khi bạn chứng minh đủ tài chính thì ng ta sẽ cấp I-20 cho bạn. Nhưng tính ra chi phí cũng tương đương kết hôn giả, mà bù lại khi bạn về VN, bạn sẽ dễ có việc hơn, thậm chí bạn có thể xin việc ở bất kỳ đâu bạn muốn.

    Còn với Vinamilk, bạn chỉ mới bị từ chối vì 1 lý do không phải do năng lực của bạn, vậy thì bạn nên vui mới phải. Cứ đi xin chỗ khác, chả lẽ cả đất nước VN như vậy ko cho bạn nổi 1 công việc?

    Mới 22t, bạn còn rất trẻ. Nếu phải cho bạn 1 lời khuyên, thì tui khuyên bạn nên lấy tiền đi du lịch cho sướng 1 thời gian, rồi hẵng quyết định mình sẽ phải làm gì.
     
  7. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    hic

    tưởng kết hôn giả thì ko được "quất"

    nó mà bắt quất là trừ thêm tiền, giá lại càng rẻ
     
  8. lio_lio Thành Viên Cấp 6


    Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? - 1 bái phục ! vậy cũng si nghĩ ra
     
  9. lio_lio Thành Viên Cấp 6


    c học ngành gì đó ? Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    em nghĩ là anh ko nên qua đây đâu vì bằng cấp ở VN qua đây ko đc công nhận đâu nên anh có qua cũng khó mà có công việc đàng hoàng lắm anh à ^^
    người con gái kia coi như đồ bỏ anh ko có gì phải quan tâm còn ba mẹ anh thì ko hiểu con cái anh cứ nghe họ nói bên này qua bên kia đi bây giờ ngồi suy nghĩ coi nên làm gì để có tiền đi anh
    xin vào mấy công ty tư nhân chứ đừng có cái gì liên quan tới cái nhà nước này anh à
    chúc anh may mắn Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko?
     
  11. truongchihai Thành Viên Cấp 2

    Thành thật khuyên bạn nên suy nghĩ lại, mình ngửi thấy mùi hận thù hơn là lập nghiệp trong này. Để mình phân tích cho bạn và điều: Giả sử bạn có khả năng chi trả cho người kia ( ít nhất là 40K) và bạn pass luon interview để sang Mỹ. Sau khi sang ben đó, bạn sẽ ra sao mới là vấn đề. Mỹ không phải thiên đàng như mọi người nghĩ đâu.
    1/ Trình độ English cũa ban tới đâu? ( bạn sẽ như ngừoi "câm" và "cụt chân" vì không thể giao tiếp hay muốn đi đâu cũng phải có người dẫn). Đường bên này khó nhớ lắm, nhất là freeway, sai 1 exit, đi 1 mile đó bạn.
    2/ Bạn có ngừoi nhà bên này ko? Homesick, lonely là những ji bạn sẽ trải wa. Đau lắm bạn ah.
    3/ Bạn bè? ít nhất bạn mất 1 năm, mới có thể hang out voi ng khác được, họ cũng ko rảnh de hang out thuong xuyen với bạn. Nguoi nào rãnh tất là jobless.
    4/Bạn sẽ làm ji? đi học? ( first la 2 nam để hoc ESL), 2-4 nam de college. ( thật tế là xa hơn so với mình nghĩ.
    5/ Chí huong của bạn là ji? làm ji sau khi wa bên đó ? phục thù co bạn gai ah! Nêu bạn có vai chuc ngàn $ thi làm business ben Vn thi that dụng hơn đó. Minh ko có ý làm nhục chí bạn, phân tích vài điềi thôi. Good luck
     
  12. nhoxdalat Thành Viên Cấp 3

    Haizz chủ topic!Chân thành khuyên 1 câu nhé ,sự thật mất lòng!

    Chán nản cái cuộc đời hay cái gđ hay gì đi chăng nữa thì phải đứng lên đối mặt với nó!Giả như có bỏ chạy qua US dc đi chăng nữa?

    LIỆU LÀM NHƯ THẾ BẠN CÓ THẤY HẠNH PHÚC HƠN?

    ^^ Thật tình là mình khuyên k nên đi !Dùng tiền đó đầu tư vào chuyện học hành thì tốt hơn!
    Thân
     
  13. nhoxdalat Thành Viên Cấp 3

    Ồh chị đang học chuyên ngành gì vậy ạ?Cho em hỏi thăm 1 chút nha!Tại tháng 6 năm tới là e sẽ nộp đơn xin học CC ở US Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? AV của em là khá ổn rồi!
     
  14. nguyencuongtruc Thành Viên Mới

    Bắt hết mấy thằng môi giới kết hôn giả đi, xin lỗi vì mình thù mấy thằng đó quá.
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bạn nói là không có tiền mà lại đòi kết hôn giả, bây giờ kết hôn giả khó qua mặt được nhân viên lãnh sự quán Mỹ lắm bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm điều tra trong vụ này rồi. Bạn gái quen việt kiều để đi Mỹ thì tại sao bạn lại đòi qua đó nữa để làm gì, bỏ mối tình đó đi, dù gì thì bạn cũng nhìn ra được bộ mặt thật của người con gái ham giàu đó rồi, hãy bình tĩnh và cố gắng sống sao cho đáng sống, có biết bao cô gái chung quanh bạn còn tốt hơn cô gái kia mà bạn chưa nhận ra được.
     
  16. nguyencuongtruc Thành Viên Mới


    Kết hôn giả để sang Mỹ sống, xác suất thành công có cao ko? Bạn nói đúng, nhưng vẫn biết bao người vẫn ngu muội, hix
     
  17. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    mới 22 tuổi đã muốn ra đi bỏ lại mọi thứ sau lưng rồi àh, cố gằng lên đừng bi quan như thế ^^
     
  18. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    ở bên VN đã ko có người wen, ko lẽ bên Mỹ lại có người wen, qua đó rồi còn phải học tiếng Anh này nọ, rồi xin việc, ko lẽ qua đó làm osin ...v...vv...
    Góp ý !!!
     
  19. viet_luong Thành Viên Cấp 4

    ----chửi cho em tỉnh đầu luôn nè
    ..thứ nhất,em cần coi lại bản thân em,nhà em không khá giả,vậy em lấy tiền đâu em đi,đi ăn cướp người ta hay lại về nhà xin ba mẹ để ổng bả chửi em thêm 1 chập
    ..thứ hai,em nói vô vinamilk xin việc không được,thì phải coi lại em đã học ra sao,đã làm được gì chưa,đã có cái tiểu luận hay đề tài nghiên cứu nào ứng dụng chưa.em tưởng vinamilk mà công ty xoàng hả.mới ra trường em nghĩ em giỏi lắm hả
    ..thứ ba,em đòi qua mỹ,qua bên đó em làm cái gì ăn,hay lại ngồi viết tiếp"mỹ không phải thiên đường"
    ------bạn bè anh,ra trường ,bằng kỹ sư mà phải đi bán hàng siêu thị đầy ra nè,
     
  20. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Sao ko qua Anh hay Tây Ban Nha hay Ý đi bác ! bên đó xem đá banh sướng luôn !
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. Anh88,
  3. vanquyensg2024,
  4. darcular,
  5. honeyz...,
  6. ductuan88,
  7. HONEYZ
Tổng: 837 (Thành viên: 9, Khách: 745, Robots: 83)