tụi Mỹ nó cũng ko cao lắm đâu bác ơi,tụi châu âu mới cao,đối với us thì 1m80 vẫn thuộc dạng cao mà,còn bên châu âu 1m80 thì chỉ là thường thôi e kết gái Latin hay là brunette hơn là da trắng tóc vàng,tướng tá vừa phải,da bánh mật,tit hồng và nhún như vũ bão :beauty::beauty:
ở bên Mỹ,từ lớp 1 -12 có 2 dạng trường để lựa chọn: Trường công tức là của chính phủ thì hoc sinh được miễn phí hoàn toàn từ tiền học,tiền sách chỉ tốn tiền ăn trưa. Trường tư thì phải đóng học phí hơi cao chút,khoảng vài ngàn $/năm,nhưng bù lại học sinh sẽ được quản lí chặt chẽ hơn trường công. Còn đối với học sinh nhập cư thì vẫn có được quyền lợi học miễn phí ở trường công. Còn khi lên cao đẳng hay đại học thì dù trường công hay tư đều phải đóng tiền,ko còn được miễn phí nữa.
thật ngạc nhiên khi nhìu ng nghĩ ở vn có tiền là sướng nhất, coi bị bệnh nặng thì đừng ra nc ngoài chữa nha
Bệnh mà phải ra nước ngoài chữa trị là trường hợp bất khả kháng rồi, khi mà y học ta chưa phát triển. Xét là xét trên toàn diện mọi vấn đề chứ bác.
Biết là dậy nhưng người già hầu như người ta đều nghĩ đến vấn đề đó hết bác ạ.Giống như mẹ mình nè,mẹ mình nói sống trên đời này cày nhiều tiền làm gì thì cũng để cho con cho cháu rồi hưỡng tũi già lỡ bệnh tật mà có gì để chữa trị.Thử hỏi bác lỡ mang bệnh mà nước ngoài chữa được mà vn ko chữa được có ức chế ko?
Trình độ y học của Mỹ là ko ai bằng rồi,làm sao VN so sánh được.Ngay cả Anh nó còn phải đưa bệnh nhân sang Mỹ chữa trị nữa đó mà.
Thì ý mình là dậy mà,mình chỉ ví dụ đơn giản nếu mình có đủ tiền để trị cái bệnh của mình nhưng VN ko chữa được ko lẽ mình phải chết oan ko!Mình làm ra tiền thì mình cũng phải dùng tiền được chứ!
chém gió lúc 2 giờ sáng hả bạn hiền?Nói chứ T quyết định zậy sáng suốt đó,giờ ở vn tàn tàn sống phẻ rồi còn gì...Mốt có dịp dẫn N đi làm vài ve nha bạn hiền[/QUOTE] khi nào N về VN chơi nữa? dạo này ae H6 đang ăn chơi sôm tụ lại rồi nè,mới off sinh nhật ku Châu tối qua. Bộ sống ở Vn có nhiều tiền khi bị bệnh qua Mỹ chữa bệnh ko được hả bạn?
khi nào N về VN chơi nữa? dạo này ae H6 đang ăn chơi sôm tụ lại rồi nè,mới off sinh nhật ku Châu tối qua. [/QUOTE] ko biết nữa bạn hiền ơi.Dạo này cày trả nợ quải quá đi:still_dreaming: em gái cười ngụ ý dữ hen
Ở VN,có nhiều tiền thì qua Mỹ chữa bịnh cũng đc mà.Ở và đi chơi nó khác nhau,giống như ăn cơm với ăn phở vậy. Nhưng ko phải cái j Mỹ cũng nhất đâu,đừng tuyệt đối nó quá.Về y học,Mỹ cũng hay gửi người qua học tập Cuba đó .
Bà chị quen làm bs bên đó, thu nhập sau thuế và trừ các khỏan chi tiêu khác thì mỗi năm cũng dư khỏang $150,000.