Tìm kiếm bài viết theo id

Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi betihon2010, 9/11/10.

ID Topic : 2478393
Ngày đăng:
9/11/10 lúc 17:39
  1. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    NGồi Ngâm nước cống, ngắm gái. Thú vui tao nhã
     
  2. minhhuy90 Thành Viên Cấp 2

    Cái tiêu đề....có chữ " thú và dầm " lúc nhìn đầu tiên ghép lại ra chữ khác cơ Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :)))
     
  3. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngâm cho hết ghẻ đây mà, vi trùng cũng ko đỡ đc với nc cống nên chết bớt Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :))
     
  4. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    đi đường nước ngập cực thật đấy nhưng dù sao chúng ta cũng may mắn hơn nhiều đồng bào miền trung bị lũ cuốn bay nhà, hay ng dân các nước đông và đông nam á khác bị sóng thần, động đất

    Vậy phải vui mới đúng chứ
     
  5. thetruongphan Thành Viên Cấp 1

    Sài gòn dạo này mưa cái là ngập thế ạ, đang tính vào trỏng làm nè Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :))
     
  6. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    tùy quận thôi b, q6, bình tân, thủ đức, bình thạnh, q9, q2 là những quận bị ngập nhiều.
     
  7. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có việc làm thì cứ vào thôi bạn
    trời nắng thì đi xe 2 bánh, trời mưa thì đi xuồng 2 mái (chèo) =.=!
     
  8. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Chủ thớt ở đâu á?? nếu ở BThạnh thì call mình qua ngâm chung nhen.
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đừng giữ thú vui đó lâu, dễ bị giun lươn lắm. con này ko lây qua đường tiêu hóa, mà chui thẳng qua da đó! bởi vậy ngâm chân trong nước bẩn là dễ bị nhiễm lắm. con sếp cũ năm ngóai bị nên biết nè.
     
  10. okita01 Thành Viên Cấp 3

    chắc em này lợi dụng nước ngập và dơ ngâm chân cho lông chân mọc không nổi đây
     
  11. nguoikhonglo85 Thành Viên Mới

    [FONT=&quot]Ôi dạo này cũng vì nước ngập mà chả đi đá banh được. Chân tay ngứa ngáy lắm rồi. Hôm qua ra sớm lúc 4h mới lần quần được với mấy đứa bạn được vài tiếng thì nước bắt đầu dâng lên. Thế là ra quán nước ngồi uống trà chanh KiRA vừa nhìn bà con bì bõm Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :)) tội ghê. Ra là vô tình chúng ta có chung 1 cái thú kỳ lạ Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :)) - 1)[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn chắc cũng ở khu vực Kinh Dương Vương nhỉ. Mình cũng hay đá banh ở gần đây nè. Khu này mưa phát là ngập ngay. Má có la uống nước hóa chất thì uống trà chanh là hợp rùi. Bữa đi đá banh về thằng bạn mua 1 chai, cào nhãn trúng được chai nữa, thế là mình được thằng bạn free cho chai KiRA chanh tắc trúng thưởng. Mồ hôi mồ kê uống vô cũng đã khát lắm. Cái này mình nghĩ là chắc không có chất hóa học đâu vì tụi bạn bảo là công nghệ nhật gì đấy. Mà có khi nào mình ngồi uống nước gần nhau rồi không nhỉ :x[/FONT]
     
  12. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngâm cái thứ nước cống đen sì đó đi, rồi bao nhiu vi khuẩn nó bám vào, vài ngày sau bạn sẽ có 1 vườn hoa ^^!, lần nào kẹt xe, ngập nước mình cũng về nhà gột xà bông mấy lần..ghê.
     
  13. nguoikhonglo85 Thành Viên Mới

    Mình nghĩ lội 1 chút, về rửa xà phòng kỹ là ok thôi, chắc cũng ko sao Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :)) Mỗi khi đá banh về mình cũng phải dầm nước đấy thôi mà ko sao hết Cái thú ngồi dầm chân dưới triều cường :)) - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. Huyenbds132,
  2. HONEYZ,
  3. cvc001,
  4. choi_trieukhuc,
  5. HInaigo,
  6. thuymung247,
  7. shoporiflame,
  8. congnghiepvietnam.vn
Tổng: 1,005 (Thành viên: 14, Khách: 969, Robots: 22)