Tìm kiếm bài viết theo id

Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 15/6/08.

ID Topic : 283340
Ngày đăng:
15/6/08 lúc 21:35
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    ok!
    Mỗi người 1 tay như em thì... chắc thế giới này không còn người đói khổ nữa.
    hôm nay hội người mù nhắn tin cho anh nhà họ dột lắm rồi. mà mùa này đang mưa dầm nữa. Nhiều việc quá, làm không nổi. Trưa nay chát với PRO THONGPC cả buổi trưa luôn, tới giờ đi làm nên không kịp ăn uống gì. Chiều nay mới ăn bù.
    từ sáng tới tối không có gì vô bụng nên ăn quá trời luôn.
     
  2. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Mai em gửi cho anh 200k, tối sau 8h lận nha, có gì anh check tài khoản. Từ từ gửi tiếp.

    Khi nào BMT bớt mưa nói em để mang đồ xuống, wên, để em phân loại ra trước đã.
     
  3. Alexandre Dumas Thành Viên Cấp 3

    tội nghiệp ghê ! up lên cho mọi người quan tâm
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này

    @ : Bạn MINIE 0611 ơi, mình gởi tấm hình mình chuyển tiền của bạn tới Pí Nghiệp. Rất cám ơn sự chia sẻ của bạn, một miếng khi đói bằng 1 gói khi no .
     
  5. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    @muathuvang: Chúc bạn 1 ngày vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nhé.
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    @MINNIE 0611:
    Cám ơn bạn nhiều. Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.
     
  7. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    cũng muón xuóng BMT lắm gặp anh MTV nhưng vì đièu kiện chẳng xuóng dc đẻ tham gia cùng hỗ trợ anh !! Để xem giúp dc gì thì em sẽ nhiệt tình giúp đỡ hehe !!
     
  8. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cục Cưng cứ tranh thủ 1 chuyến du lịch hè lên BMT đi.
    Đảm bảo Cục Cưng sẽ có rất nhiều điều mới lạ mà ở trong nhà trường không bao giờ biết đâu
     
  9. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    để coi chị Miam đi khi nào em đi ké luon héhé !! tại khoảng giữa or đầu tháng sau là đi học lại oi !! nen quyết định làm 1 chuýên mới dc hehe !!
     
  10. dr@gonvnbk Thành Viên Cấp 5

    Nhiều điều còn chờ đó, cố lên nhé!

    Khi nào có kế hoạch cụ thể thì Post cho mọi người tham gia nha.

    Thanks
     
  11. hoang_lam2000 Thành Viên Bạch Kim

    phai chang Doi dung len the nay,de thu thach long nhung ai?!...nhin nguoi ma dau den ta..!
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hôm nay Pí Nghiệp lần đâù tiên từ khi bị phỏng đến giờ được trọn ước nguyện là ôm đứa con vào lòng. Người mẹ nghẹn ngaò nức nở khóc vì hạnh phúc. Đưá con khóc thét vì 3 năm nay người mẹ lạ lẫm naỳ toàn đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia chứ có chăm sóc nó đâu.
    Tuy các vết thương chưa lành hẳn nhưng hôm nay chắc chắn là Pí Nghiệp sẽ trở lại được cuộc sống bình thường.
    Một kết quả thật có hậu.
    Cả gia Đình Pí Nghiệp cứ khóc cám ơn, mình chân thành chuyển lời cám ơn này đến các bạn. Không chỉ gia đình Pí Nghiệp, mà cả mình và dư luận xã hội rất, rất , rất cám ơn các bạn.
     
  13. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Lâu lắm không có hồi âm cuả bạn.
    Cám ơn bạn thật nhiều!
    Chúc bạn dù có lẻ loi hoặc dù có đi trong mưa thì phiá trước luôn có 1 căn nhà ấm cúng đầy tình thương chờ đón bạn.
    Thân mến!
     
  14. Xiu lun Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    huhu...đọc pun` wa'...mún làm 1 điều j đó...chi ấy bây giờ sao rồi hả a?!
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn.
    Cô ấy bây giờ đã ổn, do nằm quá lâu nên đi đứng có phần khó khăn. Các vết thương đã gần như lành hẳn.
    Sắp tới sẽ đưa cô ấy lên bệnh viện để phục hồi chức năng.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.
     
  16. sunrisecity168 Thành Viên Cấp 1

    Người làm từ thiện luôn tìm được niềm vui trong từng công việc của mình. Chúc anh muathuvang có nhiều sức khỏe và an lạc nhé
     
  17. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn nhiều lắm.
    Mình cũng cầu chúc bạn như vậy.
     
  18. miendatdo Thành Viên Mới

    Muathuvang có thể cho mình số điện thoại hoặc địa chỉ liên hệ không?
    Mình trân trọng tấm lòng của bạn
     
  19. N8210 Gà Chiến Net

    Gia đình nhỏ của mình cũng vừa có thêm thành viên. Mình hiểu hết dc nỗi đau của người Mẹ vừa sinh em bé, người mẹ như 1 con cua lột xác vậy, rất yếu ớt lại gặp phải thảm kịch này. Đau xót quá. Luôn cầu nguyện và mong Anh Chị và gia đình vượt qua dc thảm kịch này. Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,166 (Thành viên: 0, Khách: 1,156, Robots: 10)