Tìm kiếm bài viết theo id

Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Meiji Tenno, 11/11/10.

ID Topic : 2484740
Ngày đăng:
11/11/10 lúc 11:35
  1. Meiji Tenno Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    29/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,104
    tình cờ đọc đc 1 bài bên otfc.com post lên cho các mem 5s xem, Potay mấy ng này vì miếng ăn của mình mà ăn xén ăn bớt miếng ăn của con em chúng ta. ko biết bản thân họ có dám cho con họ ăn cơm bán trú ko nữa Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòngSuất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 1Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 2

    http://otofc.com/forum/showthread.php/15248-Suat-an-cho-con-hoc-ban-tru-trong-thay-ma-dau-long

    Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng
    Tôi về nước thăm con được một tuần nhưng trong suốt thời gian đó, cháu luôn muốn tôi nói với bố là: xin cho con không ăn cơm ở trường nữa (cháu hiện sống với bố). Tôi cũng thắc mắc, hỏi cháu thì cháu bảo: “Đồ ăn ít lắm, chỉ cơm với canh là nhiều” (vì được múc thêm). Hỏi bố cháu có để ý việc cháu học bán trú ra sao thì bố cháu chỉ nói chung chung vì đi làm suốt, việc rước và ăn cơm chiều đều nhờ bên cô út, tối bố mới rước về.
    Tôi hoang mang vì thái độ cương quyết của cháu nên đã tự quyết định đưa điện thoại của mình để cháu chụp lại những bữa ăn bán trú trong trường.
    Tôi bất ngờ ngay từ hình đầu tiên cháu đem về vì tôi không thể nhận ra đó là món gì?
    Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 3 Suất ăn của con ngày 3/11/2010 Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 4 Ngày 4/11/2010 Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 5 Ngày 5/11/2010 Các cháu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, liệu suất ăn như vậy có là đảm bảo ?
    Con tôi đang học tại một trường tiểu học công lập thuộc một quận ở TP HCM.
    Một suất ăn cho học sinh ở đó là 16.000 đồng, nếu nhân cho tổng số học sinh bán trú thì đúng là nhà cung cấp “lời to”!
    Tôi nghĩ:
    - Vì cuộc sống mưu sinh nên các bậc làm cha làm mẹ phải gởi con ở lại trường nhưng sẽ rất xót xa, đau lòng khi biết các cháu phải ăn uống như vậy.
    - Cần xem lại “lương tâm” của người hiệu trưởng – người đã trực tiếp ký hợp đồng với nơi cung cấp các suất ăn cho học sinh.

    Người mẹ phương xa


    Tiếc là ng mẹ này ko post tên trường lớp lên cho biết Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 6

    Các bậc phụ huynh có biện pháp nào để giám sát suất ăn của con em mình thì nói cho mọi ng biết với
     
  2. vuhuynh's wife Thành Viên Cấp 5

    trời pó tay. Ngày xưa học ở Nguyễn Thái Học cho đầy cơm ra ăn hok hết bị ăn đònSuất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòngSuất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 1 còn giờ....Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 2Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 3 y như cho mèo ăn chứ hok phải ngưpo72i ăn
     
  3. kenjin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông hiệu trưởng ổng ăn hết rùi còn đâu cho tụi nhỏ
     
  4. odixe07hcm Banned

    thấy cũng bình thường mà,m sinh viên ăn cũng cỡ vậy chứ mấy,mà còn phải lao lực học ngày học đêm gái gú búa xua...chak m die sớm oy
     
  5. tranchau69 Thành Viên Cấp 5

    ôi zời ?
    16k = 1 đĩa cơm sườn chả cỡ bự !
     
  6. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Canh 500d, thịt 1k, chuối 1k, cơm 1k=3,5k. 16k-3,5=12,5k là tiền công nấu cho 1 phần ăn x 100 phần = 1tr250k tiền lời/1 bữa. Mỗi tháng lời cỡ 35 chai Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng
     
  7. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    đúng là quá tệ.bạn ko đưa tên trường cho ae biết.để mình kiểm tra lai com mình xem..hic hixc
     
  8. Heokoixinh Thành Viên Cấp 4

    trên vnexpress còn có bài nói vềcác phần ăn ở nước ngoài ... nhìn lại Việt Nam mà buồn
     
  9. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Ghét nhất học bán trú Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng Đồ ăn ko ngon mà ko sạch Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng - 1 Học qua bán trú ở lớp 1 rồi bái bai luôn
     
  10. tiachop1307 Thành Viên Vàng

    thời buổi kinh tế khó khăn mà... Tiền bất nghĩa cũng đi theo hướng bất trung thôi ^^
     
  11. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    ở bán trú thì sinh hoạt ko đảm bảo, còn ngoại trú thì nhà xa buổi trưa đưa đón cũng cực, sao nhớ cái thời phổ thông hồi xưa quá, trường công lập, bán công, hay tư thục cũng vậy chẳng khá hơn. Nếu giàu thì cho con học quốc tế may ra
     
  12. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    để ngày mai rảnh em tính thử cái costfood của mí cái phần ăn trên kia coi đc bao nhiu Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng
     
  13. bernerasu Thành Viên Cấp 4

    ăn giầy, ăn tất, ăn cả đất xung quanh
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    ngày xưa cũng học bán trú nhưng ko ăn kiểu này,thấy tội quá
     
  15. Meiji Tenno Thành Viên Cấp 6

    lên cho mấy ông bà kinh doanh giáo dục thấy
     
  16. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    hix kiểu này chắc hok dám cho đi bán trú wa'
     
  17. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    nhìn giống bán đồ hàn quá.
    hồi nhỏ mình đi học bán trú cơm, sửa, ăn xế toàn đồ chất lượng + vệ sinh ( dù chỉ hơn 300k/ tháng ) gặp hồi nhỏ ăn đc nên ngày nào bạn nghĩ là cô lại cho ăn luôn phần dư ra =))
     
  18. betrai1985 Thành Viên Cấp 4

    vậy mà sao giờ nhiều đứa béo phì vậy ta
    mà ông hiệu trưởng trường này đúng là khốn nạn thật
     
  19. xubingu Thành Viên Cấp 2

    Trường nào mà vô lương tâm thế nhỉ.Các e còn nhỏ mà.Năm ngoái mình học lớp 9 bán trú,toàn phải lén cô đổ đi thôi chứ ko có vụ ít thế này đâu..
     
  20. hyn Thành Viên Bạch Kim

    lúc học tiểu học ở NTS bị cô giáo bắt ép ăn hoài, cơm vừa phải, thức ăn quá chòy, mình w mấy đứa bạn nhét k nỗi nữa trốn bà cô đổ cơm hoài =.=
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss,
  8. anhtubdshn
Tổng: 433 (Thành viên: 11, Khách: 405, Robots: 17)