Mình thấy cái này hay quá, chia sẻ cho bà con nè. Các bác vào vote cho tấm này ở đây nhé. http://apps.facebook.com/moibucanh/detail.php?id=1595
Tôi đi sáng tác ảnh ở làng chài Phước Hải, Hôm ấy tôi cùng bạn bè xách máy ảnh lang thang dọc bờ biển chụp cảnh các ngư dân hối hả thu lưới, lên cá. Tấn nập những chiếc ghe, thúng vào bờ. Một người phụ nữ đi cùng một em nhỏ luôn ngóng trông ra biển đã làm tôi chú ý. Tôi quyết định không cùng bạn bè chụp ảnh nữa mà ngồi quan sát người phụ nữ đó. Khi mà mặt trời đã chìm vào trong đám mây chiều thì chiếc thuyền thúng cuối cùng với những đuôi nheo phất phới hối hả vào bờ. Người phụ nữ cũng hối hả chạy ra bờ biển. Dáng đi tất tả của người phụ nữ và dáng đứa bé lon ton theo mẹ ra biển đón ba làm tôi xúc động. Không kịp di chuyển tới gần, tôi zoom máy và bấm vội. Những em bé khác chắc có những niềm vui khác, với em bé này chắc hẳn niềm vui của bé hòa chung với niềm vui của mẹ. Và người đàn ông kia thật hạnh phúc biết bao.