Tìm kiếm bài viết theo id

không biết mình đang nghĩ gì nữa..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bactam, 13/11/10.

ID Topic : 2492647
Ngày đăng:
13/11/10 lúc 13:18
  1. bactam Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,574
    mổi ngày trôi qua là kg biết bao nhiêu sự kiện, hình ảnh xảy ra trc mặt mình: hỷ, nộ, ái, ố.. nhưng đa số mình chỉ cảm nhận thoáng qua rồi.. quên, để dành ram và cpu trong đầu giải quyết cả đống việc trong ngày..
    mỗi buổi sáng, đi làm thì lộ trình mình đi qua từ cầu hoàng hoa thám rẽ vào trần quang khải rồi ra đinh tiên hoàng. chợt 1 ngày (như mọi ngày) mình đang trong hàng ngủ chen chúc, tranh giành đường nhích từng chút một ở cái ngã 4 cầu bông, mình thấy có cô gái bán bánh ít đang ngồi lặng lẽ, bên mâm bánh to đùng, hình ảnh đó thì nhan nhản ngoài đường, nhiều đến nổi chẳng ai thèm nhìn hoặc thậm chí có ng còn kg biết nó có tồn tại hay kg..
    nhưng cô bán bành này thì khác, mình kg thấy cỗ nhìn bất cứ ai qua lại, chỉ cuối gầm mặt xuống với nét mặt nghĩ ngợi gì đó (chắc là lo cơm áo gạo tiền). cái nhận định ban đầu là mình cho rằng cô kg có khiếu buôn bán, bán kiểu này chừng vài ngày là dẹp, rồi chạnh lòng định mua vài cái cho cô vui, nhưng kẹt giửa dòng xe, chẳng ngừng lại đc nên tự nhủ: thôi,để mai vậy.
    vậy mà, quên mất liền sau đó, rồi sáng hôm sau, khi chạy ngang cô mới sực nhớ thì đã lố rồi, lại thầm hẹn để mai, để mai. vậy mà hôm nay đã 1 tuần rồi vẩn chưa 1 lần ghé mua.. có lần vì kẹt xe quá, mình vọt lên lề chạy, lần đó mình chỉ cách cỗ có 1 gang tay mà cũng kg dừng đc, 1 đống xe ùn ùn phía sau bóp kèn in ỏi.
    nhưng cái mà mình kg quên và thấy mổi ngày là ánh mắt cô, cứ nhìn xa xăm đâu đó dưới mặt đường cứ như cô đang ở 1 thế giới khác vậy, mà sao đến tận hôm nay, cô vẩn còn ngồi bán?. nếu mấy bạn có đi ngang đây thì sẽ có cảm giác ái ngại giùm cỗ như mình: kiểu này làm sao bán hết đây trời?? chủ đích của mình kg fai mua bánh của cô theo kiểu từ thiện, mà mình muốn đc 1 lần dừng lại để mua, để hỏi để hiểu về cô..
    lần này mình note trong đt để khỏi quên, để kg hứa lèo nữa
     
  2. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    lên,,
    mình cũng hay có cảm giác vậy,
     
  3. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình như quá đa cảm
     
  4. kẹo bông gòn Thành Viên Cấp 1

    bạn thích chị bán bánh rồi
     
  5. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    sao giống truyện : cô bán bánh ít và chàng trai 5s ! quá hihi
    chắc bác có 1 tấm lòng thương người lắm !
     
  6. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 ngày nọ đẹp trời, bị 1 cặp chạy trên xe tay ga AirBlade ăn mặc chỉnh tề gây sự. Cũng chẳng có gì xảy ra mà thằng con trai cứ hăm he như là chó thấy xương, mình cũng nói "ok, muốn gì thì xuống xe!", và chủ động đá chống xe xuống đi bộ lại xe của nó.. Chả hiểu vì sao, nó rồ ga đi 1 đoạn .. thế là đi tiếp, vừa đi 1 đoạn nó quay lại chửi với theo.. Được 200m thì cả 2 quay đầu xe đi mất! Haizz,.. muốn tu mà khó vậy sao...
     
  7. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Chích vô vài xị lăn quay ra ngủ khỏi phải suy nghĩ và không phải biết mình đang hoặc có suy nghĩ gì hay không không biết mình đang nghĩ gì nữa..
     
  8. bactam Thành Viên Cấp 4

    uhm.. chắc mình đa cảm quá, mình mà là con gái thì chắc chết vì tính này mất, kẹo bông gòn đừng nghĩ a si cỗ nhe, chỉ thấy tội nghiệp cỗ..
     
  9. luckyclover1987 Thành Viên Cấp 2

    Haha , anh chàng này "hot" quá chừng .... không biết mình đang nghĩ gì nữa..



    Hẹn mai rồi lại mai , mai nữa thì kẻo cổ đi bán chỗ khác mất ! Bước đầu là làm khách quen đã , sau đó mới hỏi han thì tốt hơn ! Thương người đâu phải là tính xấu ... Chúc vui !
     
  10. xubingu Thành Viên Cấp 2

    Chỉ là một cảm giác lạ lùng nhất thời thôi.Có lẽ vì b đã quá quen thuộc với cs xô bồ nên khi thấy hình ảnh đó thì thấy "......"
    Mình cũng hay như thế mà.
    Có 1 ông hay lượm ve chai ở thùng rác nhà mình..Hay gom góp rồi cho ổng cũng đc hơn năm rồi.Rồi 1 ngày kia mình bận việc nên cứ có chai nhựa là để vào 1 chỗ..Đến khi cái bao đầy chai thì mới sực nhớ ra ỗng.
    Nhưng từ đó trở đi thì không thấy ông ghé ngang nữa.Chờ hoài hai tháng cũng ko thấy.
    Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hơi buồn..không biết mình đang nghĩ gì nữa..
     
  11. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    anh chàng đó là ai mà HOT ghê vậy bạn không biết mình đang nghĩ gì nữa.. - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. phamhong1610,
  5. Muatruyentranhcu
Tổng: 498 (Thành viên: 5, Khách: 486, Robots: 7)