Tìm kiếm bài viết theo id

Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi miammiam, 4/7/08.

ID Topic : 317154
Ngày đăng:
4/7/08 lúc 21:43
  1. Alexandre Dumas Thành Viên Cấp 3

    Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình thường đến trường Tình Thương 1/6 sinh hoạt với các em mồ côi ở đó. Và ở đây, mình học hỏi và rút ra rất nhiều kinh nghiệm sống. Thường thì mình chơi đùa với các em, kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, rồi khuyến khích các em nhỏ ăn cơm bằng cách dụ chúng:
    -Nào há ra xem miệng bé to chừng nào?
    - Mum nào, giỏi quá, miệng to quá...
    Tuy nhiên không phải em nào cũng ngoan, có những thành phần cá biệt khó gần, nổi loạn. Trong số đó mình khó chiụ nhất là Tuấn, 14 tuổi, nó luôn tách ra khỏi tập thể, học hành thì lười biếng,thỉnh thoảng lại trốn ra ngoài đi bụi đời, rất thích chọc tức người khác. Bao nhiêu cô giáo bỏ tiết dạy vì những trò kinh dị cuả nó, các em nhỏ thì coi nó như hung thần... Nói chung là ...KINH KHỦNG.
    Một hôm khoảng 8 giờ tối, công an thành phố gọi điện thoại cho mình, hỏi có người em tên là Tuấn không? Mình rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên đó, té ra là nó trốn ra ngoài đi cắt trộm dây điện kiếm tiền để chơi điện tử, khi bị bắt không hiểu sao nó khai là em mình để lên bảo lãnh.
    Làm thủ tục bảo lãnh xong thì gần 10 giờ, không thể đưa nó về trường vì đã quá khuya, mình phải đưa nó về nhà mình. Tôí hôm đó nằm bên nó mình đã nói thật nhiều, thấy nó có vẻ không muốn nghe, mình quay qua ôm nó để... miệng mình nói thẳng vô lỗ tai nó. Nói hồi dài vẫn thấy nó nằm im chẳng có ừ hử gì , mình chán quá nằm thẳng lại tính ngủ và trong lòng nghĩ thầm " Kệ bà mày, mai tao đưa mày về trường sớm", thì bỗng thấy nó cựa quậy rồi rụt rè:
    - Anh ơi....
    - Cái gì?
    - Dạ không...
    - Cái gì thì cứ nói đi.
    Nó ngập ngừng thật lâu rồi nói :
    - Anh có thể... ôm em nưã được không?
    - Hả ? Cái gì?
    - Anh có thể ôm em như hồi nãy không?
    Rồi mình cũng hiểu tất cả khi trong lòng mình nó thổn thức: " Từ hồi nhỏ tới giờ chưa bao giờ em được ôm như vậy cả. Mọi người chỉ chưởi mắng, đánh đập em thôi."
    Gần như cả đêm đó mình không ngủ để ôm và vỗ về nó.
    Sáng hôm sau -Chúa ơi - nó dậy nấu nước pha mì, lau nhà, quét sân, vơ đồ dơ cuả mình đi giặt... và không chiụ về trường nưã.
    Bây giờ nó vẫn ở với mình, ban ngày nó đi học làm cửa sắt, tối về đi học lớp 10 bổ túc. Ai cũng bảo nó ngoan. Nghe nó khoe, trong lớp có mấy đứa con gái khoái nó lắm...
     
  3. thongpc Thành Viên Cấp 3

    @muathuvang:
    rất nhiều điều ngạc nhiên và cảm động theo mỗi bài viết về cuộc sống của anh bạn, có điều kiện phải lên thăm mọi ngừơi trên đó và chứng kiến cụôc sống của "kẻ lập dị" này mới được Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  4. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    to muathuvang: em rất thích đọc những chuyện anh kể về làm từ thiện... nhất là chuyện về 1 cậu nhóc anh mới kể... đọc mà muốn khóc... .... nghĩ lại về mình, có tất cả ... nhưng đôi khi em cũng thèm 1 ai đó ôm vào lòng lắm.... lâu rôi gia đình em ít khi tụ lại nói chuyện... giờ lại đi học xa,.. đọc về đứa bé... nó còn có người để năn nỉ ôm ... anh thương nó như em trai... còn em.... ko thiếu thốn gì hêt, nhưng nhiều lúc thấy mình chẳng có gì cả...
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

     
  6. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    trước h em cũng chẳng phải hay đi làm từ thiện, chỉ lâu lâu thấy giúp được gì thì giúp... vì ở VN hùi trước, papa mama giữ ở nhà bắt học, rùi chỉ có vài lần đi từ thiện với FC LT,... nhớ 1 lần ngoài HN.. em trốn nhà ra đó chơi,.. đúng dịp Tết, lúc bán pháo hoa ngoài hồ gươm.. có 2 em bé bé xíu hà... thằng anh cõng đứa em coi bắn pháo bông, em nhấc đứa bè lên đứng gần 5 phut.1... lần đầu bế trẻ con, nên nặng... mà lúc đó ko hiểu sao thấy thương ghê... nhất lên coi xong, đi về thì tay rã rời lun... bạn bè thì nói em đứa bé đó dơ lắm, bế làm gì... tu75 nhiên ghét lun đám bạn đó
     
  7. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    :X các bạn là những bông hoa đẹp
     
  8. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Lớp 10, phát pháo tụi trong lớp đi làm từ thiện. Điểm dừng chân là mái ấm Ga Hòa Hưng..

    Tụi nhỏ xinh lắm, 16 đứa con gái, đứa nào cũng xinh, đáng yêu..

    Noel.. quyết tâm làm 1 cái gì đó thật bất ngờ.. Sáng tụi nhóc đi thi.. Nguyên 1 đám hì hục trang trí phòng, rồi đóng lại.. chờ tụi nhóc về..

    Cuối cùng thì cũng về.. Tui nhỏ bất ngờ lắm.. gương mặt hân hoan :

    - Chị thấy em đẹp ko, như Tiên nè !
    - Mày đẹp như quỷ áh.. hehe...

    Bọn bạn trêu chọc 1 em đội vương miện..

    Một đứa vuột miệng.

    - LẦn đầu tiên mới biết Noel là gì đó nha. Cảm ơn chị Su, anh Huy, chị Thúy Anh, LAn Anh, anh Hòa, anh Nhật Anh nhiều nhiều..

    Cảm giác lòng ấm lại..

    Rồi dạy tụi nó diễn kịch.. cười rôm rả suốt cả ngày..

    Mái ấm nhỏ quá, nằm trong con hẻm, lại ít ai để ý...

    2 người mẹ quản lý, đều lớn tuổi cả.. 16 đứa con gái.. đi học rồi về nhà.. sợ chúng nó chưa quen với đời.. thân con gái đang độ tuổi lớn.. rất dễ bị dụ dỗ..

    Nghĩ lại mà xót.. sao cha mẹ nào sinh con ra.. rồi không nuôi dạy.. đến giờ..
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mấy bưã nay bận quá. Đang nhờ người bạn đưa 3 em nhỏ mồ côi bị lạm dụng tình dục vào uỷ ban chăm sóc bà mẹ &trẻ em thành phố để chăm sóc và dạy nghề cho các em nên không post bài lên . Mấy bạn thông cảm nha. Bận bù đầu luôn. Mệt quá. 1 ngày ngủ được có 2-3 tiếng.
    Giờ Muathuvang ao ước có 1 ngày rảnh để ... ngủ mà không biết bao giờ ước mơ mới trở thành hiện thực.
     
  10. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    sao giống chị Miam wá vậy hehe !! ham công mà còn ham ngủ Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng !! cứ như em đi 1 ngày working 2h ngủ 22h hehe
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình thấy Topic này rất ý nghiã và đầy tính nhân văn. Các PRO vào trang này không ít thì nhiều cũng đã làm công tác từ thiện và xã hội , sao các PRO lại im lặng thế nhỉ? Hãy sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống nào.
    Mình mong chờ đọc chuyện cuả các PRO lắm. Ở đó mình sẽ học hỏỉ được nhiều điều và xả được bao nhiêu stress. Sao các PRO không lên tiếng nhỉ?
     
  12. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    có lẽ bạn nên đi vài chuyến thì sẽ cảm nhận hay hơn bạn à, cơ bản là sau khi đi mấy chuyến từ thiện về thì tớ tin chắc là cậu sẽ ko còn cảm thấy cuộc sống buồn chán nữa Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng vì nghĩ rằng xung quanh còn nhiều người khổ hơn ta.
    bạn nên làm 1 chuyến đi, trong này có nhiều mem tổ chức lắm đó. :haha:
     
  13. Dau_Yeu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hihi muathuvang dễ thương ghê, thôi kệ ai nghĩ gì thì nghĩ miễn "phúc đức tại tâm" là được. Cho mình là FAN của MTV nghen
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    @ : Dau - Yeu
    Mình chẳng muốn ai là FAN cuả mình đâu. Nhưng nếu bạn là bạn cuả mình để cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và chià tay để kéo mình lên khỏi những nỗi buồn để mình làm nhiều việc cho xã hội hơn thì tuyệt vời quá.
    Hãy là bạn cuả tôi. Cám ơn bạn nhiều lắm.
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về 1 chàng trai trẻ bị nhiễm HIV nha.
    Anh chàng naỳ năm nay 19 tuổi, nhà ở Thị Nghè, mẹ bán đâụ phụng luộc. Ba thì quất ngựa truy phong khi biết tin mẹ Ng Văn M. có bầu. Từ nhỏ , M. đã lang thang kết lưu với đám bạn lêu lổng, hư hỏng. Đôi khi M. cũng nao lòng khi nghe má mình khóc hết nước mắt khuyên lơn nhưng hôm sau gặp lại đám bạn thì... đâu lại vào đấy.
    Bỏ học nửa chừng lớp 3, M. theo bạn bè đi đánh giày, đánh luôn cả người. Có tiền thì tiêu sài, không có thì đi cướp... Rồi không biết từ lúc naò, M. chích ma tuý theo bạn bè...
    Năm 2006, M. bị bắt vì cướp xe máy và gây thương tật cho chủ xe, bị kết án 8 năm tù. Về đến trại Đăk Rung , xét nghiệm thì M. sụp đổ hẳn vì biết mình đã bị kết án "tử hình" : nhiễm HIV giai đoạn 2.
    Tính đã hung baọ, M, laị càng hung baọ hơn, M sẵn sàng đánh, cắn người khác vì 1 chuyện nhỏ nhặt.
    đầu năm 2008, bệnh tình chuyển sang giai đoạn cuối, 19 tuổi mà M. còn 29 kg, chỉ còn da bọc xương, M. bệnh liên tục. Nhà giam phải chuyển về bệnh viện tỉnh Đăk Lăk để điều trị.
    Phải khó khăn lắm mình mới có thể tiếp cận với M. Dần dần, mình mới phát hiện ra đằng sau sự hung tợn, hỗn láo, ngỗ ngáo cuả M. là 1 tâm hồn vô cùng yêú đuối và dễ bị tổn thương. Trong 1 lần vào công tác ở Saì Gòn mình đã chụp được hình má cuả M. đang đi bán đậu phụng luộc, mình về rưả cho M. 1 tấm. 1 hôm mình tính vào đưa cơm cho M. thì nghe tiếng nức nở, nhìn qua khe cưả mình thấy M đang ôm tấm hình cuả mẹ và thổn thức : "Má ơi tha lỗi cho con, con sắp chết rôì. Kiếp này con không trả hiếu cho má được, con sẽ đền bù kiếp sau "
    Sức khoẻ M xuống cấp nghiêm trọng, những ngày cuối đơì M xin mình cho M nghe những bài hát về mẹ, về tình mẫu tử.
    Không lâu sau cái chết cuả bé H.A.( Các bạn xem topic MÌNH ĐANG BUỒN QUÁ), M. goị mình đến và nói :
    - Anh ơi, em sắp chết rồi. Em có lỗi với tất cả mọi người mà em không cách nào xin lỗi hết được. Em cầu xin anh 1 điều. Nhờ anh thuyết phục với quản giáo nhà tù và cả anh nưã đừng báo cho má em biết em đã chết, vì má em chỉ có 1 mình em thôi, má em chỉ sống vì 1 mình em thôi. Nếu má em biết em chết chắc má em không sống nổi. Hãy để má em hy vọng rằng em vẫn còn lang thang ở đâu đó, 1 ngày nào đó sẽ hoàn lương quay về nuôi má, lấy vợ đẻ con...
    Nhìn những gọi nước lăn dài từ đôi mắt đâỳ vẻ van lơn cuả chàng trai 19 tuổi không còn 1 chút sinh khí tôi đã không cầm nổi lòng mình...
    Cũng như HA, M đã chết trên tay tôi.
    Lời cuối cùng M trăn trối là : Anh ơi, hãy hứa vơí em là đừng nói với má em là em đã chết nghen anh..
    Giờ đây, mình đang sống và luôn nặng lòng là ở 1 phương trời xa có 1 người mẹ vẫn luôn mong ngóng đứa con mà nó không bao giờ trở về với bà nưã...
     
  16. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    Không nói làm sao được hả anh ? Có thể biet con mình qua đời sẽ là 1 nỗi đau lớn nhất của người mẹ ... Nhưng cứ để người mẹ đau khổ ấy chờ đợi như vậy thì còn "tội lỗi" hơn anh àh !

    Đến bao giờ những người mẹ mới được ngủ yên khi nghĩ về những đứa con ?

    Đến bao giờ các chàng Trai , cô Gái khi tham gia vào những cuộc chơi nghĩ vè cha mẹ mình !?

    @anh MTV : Lâu quá khong gặp anh em , nhưng cứ mỗi lần gặp anh , nghe những câu chuyện thế này , thật em cảm thấy mình sung sướng hơn biết bao những đứa trẻ cùng lứa !
     
  17. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rất đáng cho anh em 5s quan tâm topic naỳ !
    chúc các bạn luôn sức khõe và hạnh phúc
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Nhân dịp có gia đình anh Đinh Xuân Lam có những đứa con bị huyết tán, mình mới thấy là bệnh viện còn thiếu máu trầm trọng. Sẵn dịp, về vận động bạn bè và thanh niên trong phường, ai ngờ được ủng hộ quá trời. 3 đưá con anh Lam, thêm 2 vợ chồng anh và 2 đưá cháu là 7 người , cần 7 đơn vị máu, thế mà có 28 bạn xin hiến luôn, có 2 bạn bị viêm gan, không được hiến khóc quá trời.
    Mình...già nhất hội, được phong là ... đại ca. Sẵn có đông người, tuị mình đăng ký lập luôn ngân hàng máu sống, bao giờ bệnh viện cần phone 1 cú là tuị mình ok ngay.
    Danh sách naỳ đang tăng lên từng ngaỳ. Có PRO cuả 5giay ở Đăk Lăk muốn đăng ký tham gia thì liên hệ với mình nha.
    Đầu tiên, tụi mình đăng ký cho khoa Nhi thôi, sau đó đăng ký cho thêm người ngheò thì bệnh viện gọi điện báo có trường hợp 1 thanh niên đi bắt cướp bị thương mất máu nhiều , đã mổ 2 lần nhưng chưa ổn, còn phải mổ ít nhất 3 lần nưã mới bình phục hoàn toàn. Khi nhóm hiến máu tuị mình vào thăm thì bà mẹ đang khóc tức tửi trách cậu con trai " Sao con dại vậy, chuyện cuả thiên hạ xen vào làm gì để rồi khốn khổ thân tàn như vầy". Còn chàng trai lặng lẽ thở dài.
    Sau khi động viên gia đình và hưá cần bao nhiêu máu thì chúng tôi sẽ giúp, cả người mẹ và Minh - Tên chàng trai đã cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.
    Chúng tôi sẽ quyên góp để giúp đỡ Minh.
    Và hy vọng rằng Minh cảm thấy trên đời này còn có nhiều lắm những tấm lòng và sự hy sinh cuả Minh là rất có ý nghiã đối với xã hội.
    Minh sẽ có thêm những người bạn mới.
     
  19. banmetonight Thành Viên Cấp 3

    một manly tuyệt đó
     
  20. traitimcuabien Thành Viên Mới

    Hay wá!
    Up!
    Mọi người cùng xem nha.
    Ở trên đời còn nhiều người tốt đó nha.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,166 (Thành viên: 0, Khách: 1,156, Robots: 10)