Chỗ đó ko phát triển du lịch được bác ơi! Vùng đó được quy hoạch làm khu công nghiệp Suối Dầu cả chục năm nay rồi. Chỗ đó cũng ko có cảnh đẹp hoặc gì gì để cho du khách tham quan hết, tự nhiên bỏ tiền vào đó, rồi ai tới mua vé?!! Còn người duy tu bảo dưỡng, thực ra là bên trên đều cấp tiền xuống cho xã, huyện v.v... và cũng có người thường vào thắp nhang, cắt cỏ hết, chẳng qua ko xây mới lại thôi. Nếu ko có người làm mấy việc đó, thì cỏ mọc cao ngang ngực rồi, đâu ra con đường đá cao ráo như vậy chứ! Còn cái cổng, thì đã được xây từ mấy chục năm trước, lúc đó kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu thì kiếm đâu ra cổng lát đá hoa cương cho các bác chụp hình! Ở dưới chân đồi là viện Văcxin Suối dầu, nơi đây vẫn là nơi nuôi ngựa, để lấy vắc xin cung cấp cho thành phố Nha Trang và các tỉnh lân cận, chắc mấy người ở đây cũng có trách nhiệm chăm lo cho mộ của Ông. Vẫn có hoa tươi và chân nhang. Không có cỏ, lá cây rụng, rác <-- chứng tỏ có người quét hàng ngày. Trước khi bạn tận mắt tới nơi, thì hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói, ko lại bị chém gió nữa thì khổ. Còn cái ông viết bài viết đó, cả đời ổng tới được có 1 lần, ổng biết cái quái gì mà nói!
có lên đây 1 lần cách đây 7 năm, đường đi dốc, loàng ngoàng như khoanh nhang.. hehe thấy cái mộ cũng tàn lắm.....
thấy cũng sạch đẹp mà,mà chỗ yên nghỉ của cụ thì để cho yên tĩnh vậy đi đầu tư du lịch làm gì cho nó bầy hầy bê bối ra như mấy chỗ khác,ai có lòng thì lên thắp cây nhang cúng trái cây đc rồi
Các bác không hiểu ý em rồi! đâu phải cần đầu tư du lịch làm chi! các Bác có biết ông yersin có công hiến như thế nào không??? ông đã làm ra các loại vacxin phòng bệnh cho VN và cả thế giới, ngoài ra còn là người tìm ra cao nguyên langbiang. Với những cống hiến như vậy! một ngôi mộ như vậy có xứng tầm với ông không! Ngôi mộ của ông cũng đc xếp vào các di tích! mình là 1 HƯớng dẫn viên, mình cũng đã đi qua rất là nhiều nơi rồi, đa số các di tích đều không đc quan tâm đúng mức và xứng với tầm voc của nó!!! thanks các bạn đã đọc! Riêng bác này nhé :Có thể bạn là người ở đây nên Bác hiểu đc quang cảnh ở đó! nơi này vẫn có thể làm du lịch đc đó chứ! có thể đưa các bạn học sinh, sinh viên vào đây tham quan và tìm hiểu về con người ông, tìm hiểu về các nghiên cứu của ông==> thúc đẩy tinh thần học hỏi của các bạn.... cả một giá trị nhân văn đó bạn! bạn đã từng ra Qui Nhơn thăm mộ Hàn Mặc Tử chưa? bạn hãy thử so sánh về sự cống hiến giữa 2 con người này!và hãy xem phần mộ của Hàn Mặc Tử với Ông thì sẽ thấy sự khác biệt ntn!!! Cả cuộc đời ông sống và gắn bó quê hương Việt Nam.Theo di nguyện cuối đời ông,khi chôn cất người ta đặt ông nằm sấp để ôm trọn mảnh đất nơi ông gắn bó.