Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tommysmith, 21/11/10.

ID Topic : 2519981
Ngày đăng:
21/11/10 lúc 16:53
  1. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    10,072
    Hi, mình đang làm cái đề bài về "nhà nước có nên giới nghiêm giờ giấc của những người trẻ tuổi (vd như dưới 16t thì ko ra đường từ 11g tối - 4g sáng)để hạn chế tình trạng phạm pháp không ?", nên sẵn tiện đem lên đây hỏi ae vì đa số là..."những người trẻ tuổi " nên dễ hỉu rõ ý kiến của "nạn nhân" hơn :byebye:

    Theo mình thì bạn nghĩ đến mấy tuổi thì bố mẹ hay người lớn còn nên quản lý giờ giấc, và đến mấy giờ, rồi nên quản lý đến mức độ nào, và giới han cho việc quản lý đến đâu là vừa đủ Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?!

    Mình nghĩ thì tình trạng xh đầy cám dỗ và nguy hiểm như tình trạng "chị Hương" còn tung tăng ở ngoài thì rất nên quản lý nhưng nên trong 1 giới hạn, ae cho mình ý kiến xem Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?! - 1
     
  2. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Nếu nói theo độ tuổi thì chắc qua khỏi lớp 12 thì nới lỏng giờ giấc là được rồi. Tùy theo việc học hành mà có thể bình thường 9h tối nên về. Lâu lâu có đi sinh nhật hay đi xem phim, xem kịch thì có thể đến 12h.

    Chứ còn việc quản lý thì còn ở chung với ba mẹ là còn bị quản lý. Đôi khi ko hẳn là bị kềm kẹp, mà ba mẹ muốn quản lý giờ giấc vì lo lắng thôi. Và mọi thứ cũng nên xuất phát từ sự quan tâm, chứ ko nên đặt quyền hạn làm cha làm mẹ vào. Vì quan tâm nên muốn con về sớm, chứ ko phải vì Cha mẹ nên ra lệnh cho con phải về sớm.

    Với lại là con trai, con gái cũng có sự nới lỏng và giới hạn giờ giấc khác nhau.
    Mình thì nghĩ nên tập thói quen từ nhỏ. Tập cho con có thói quen về nhà sau giờ học. Sau đó muốn đi đâu chơi thì xin phép. Và nếu muốn đi đâu xa với bạn bè, đi chơi cả ngày,... thì nên xin trước đó vài ngày. Lúc trước ba mẹ mình cũng tập cho mình như vậy. Đi đâu, về mấy giờ đều phải nói với ba mẹ.
    Và ba mẹ ít khi nào từ chối mình. Mặc dù mang tiếng là xin phép, nhưng đối với mình, chỉ như một cách báo cáo trước thôi. Nếu ba mẹ từ chối cho mình về trễ, thì đều giải thích lý do. Và bản thân mình cũng tự biết giờ giấc thế nào là hợp lý. Nếu ba mẹ làm được như vậy, thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn, tránh được tình trạng con cái nói dối ba mẹ.
    Thói quen từ nhỏ sẽ dẫn đến việc sau này dù được nới lỏng quản lý thì con cái cũng ko phải ngay lập tức sa đọa. Cũng tự biết ý thức hơn.
     
  3. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    mà có số nước hình như có bang bên mỹ cũng có luật giới nghiêm vị thành niên từ 11g tối đến 4g sáng, mọi người nghĩ có nên có luật này cho nước mình ko nhỉ >?< mình thấy nếu cấm từ 12g đến 4g sáng thì nên đấy chứ, giờ đó mà mí đứa nhok ra ngoài thì toàn là đua là nhiều chứ làm gì vào giờ đó.
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tùy vào gia đình thôi,có nhà ko cho con ra đường từ 8g cơ.
    Nuôi con gái là khổ nhất,phải kỹ hơn.:beated:
     
  5. SarahV Thành Viên Cấp 4

    Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?! mình hai mí tủi rồi mà rất hiếm khi về nhà sau 11h
     
  6. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    mình đọc review thấy những người phản đối ko nên quản lý thì nói là nó...áp đặt ko thích, chuyện con người ta thì chính phủ xen vào làm gì, rồi có phải ai cũng hư đâu mà quản lý giờ...nhưng mình thấy mấy cái lý do chung chung vậy rất ư là...biện hộ, có lý do chính đáng nào để trẻ em dưới 16-18t ra đường sau 11-12 giờ đêm ko nhỉ ?
     
  7. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    uh ^^ Mình cũng hai mấy mà từ trước giờ toàn về nhà trước 7h. Đi học xong là về luôn. Sau khi chuyển nhà xa hơn, với lại toàn đi xe bus thì khoảng 7h30. Nói chung ko thích đi chơi khuya. Cứ thấy mặt trời lặn là thấy ghê ghê sao á =]] ko ở nhà là ko yên tâm.
    Nhưng lâu lâu bạn bè lôi kéo dữ quá thì thường đến 10h. Lúc nào ghiền xem kịch quá thì 12h. Mà một năm thì chỉ về khuya khoảng 7 ngày là cùng, xem kịch cũng chỉ khoảng 1 lần vào ngày giáng sinh.
    Nhưng mình nghĩ chắc mình lập dị.

    @tonny: mình nghĩ luật đó tốt đấy chứ. Chỉ sợ là ko có người làm thôi. Chẳng có lý do gì mà trẻ vị thành niên lại lang thang ngoài đường giờ đó.
     
  8. SarahV Thành Viên Cấp 4

    o`, mình cũng đi bus =)) mà cứ đi bus thì lo về nhà sớm sớm chớ đợi tối sau 6h thì ko thấy đường đón xe =)) Nhưng đi chơi với bạn thì hiếm khi về sau 11h, cực hiếm khi về trước 10 =))
    Cũng mún đi khuya hơn lắm nhưng tới khoảng 10h là tía gọi "Alô, con ở đâu về gấp cho mọi người khóa cửa đi ngủ" :sweat:
     
  9. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Mình đi bus đến 1h30 mới về đến nhà, có khi kẹt xe còn thảm hơn. Mình toàn đón xe ngay bến luôn, chứ đón giữa chừng cũng không thấy đường mà đón =]]
    Hồi xưa sống chung với ba mẹ thì mỗi lần đi chơi là khoảng 7h mẹ gọi "Con ăn món ... ko? Mẹ chừa chút về ăn cơm", cứ abc vậy đó, làm đi chơi mà lòng bứt rứt. Trễ lắm 8h20 là chuồn về. Mà cao lắm 8h40 là chuyến cuối rồi :smile:
    Giờ ở ko ở chung với ba mẹ nữa, nhưng vẫn ko quen về trễ.

    Mai mốt ráng tập cho con mình sợ trời tối, để nó ko dám đi chơi khuya.
     
  10. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Trước 18t còn lo việc học hành nên giới nghiêm là hợp lý ! Sau 18 thì cứ để con em nó tự do ra ngoài, con gái thì nên 11h là vừa. Em thì cứ tự do,đi từ sáng đến đêm ông già gọi dt cho yên tâm thôi, thích nhậu wa đêm cứ alo 1 tiếng là xong(ko đua xe, trộm cướp đêm là dc rồi Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?! )
     
  11. SarahV Thành Viên Cấp 4

    o`, thỉnh thoảng đi chơi mà quên báo "cắt cơm" thì má cũng gọi vậy đó. Nếu ko ăn thì... thôi, khỏi nấu khỏi để dành :sweat:
    Mà kì ha, giữa saigon lại có ng` ko quen về trễ Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?!
     
  12. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Ở nhà với má bít ngày nào khônCó nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?!
     
  13. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Nhà mình thì ko nấu theo khẩu phần, ngày nào cũng nấu đại à, dư mai ăn cơm nguội. Nhưng tính mình ham ăn, có món ngon mẹ hay để dành ^^
    Mình ko quen về trễ một phần vì hồi xưa chỉ có khoảng giấc 7h đến 10h tối là gặp ba mẹ. Rồi một phần hết mặt trời thì nó cứ tối tối sao á, ghê ghê, có bữa mưa còn gớm hơn.
     
  14. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    nhà mình thì đi chơi cũng phải thông báo trước về trễ hay ko để làm cơm ra đủ ăn thui, mà nói trễ chứ 9g bắt đầu hú zìa rùi..!!!
     
  15. SarahV Thành Viên Cấp 4

    ko có lí do nào để trẻ em dưới 18t ra đường sau 10h đêm cả.
    Giờ đó chỉ có đi chơi, mà đi chơi thì fải có giờ có giấc chứ không đc "vui đâu chầu đấy"
    Mà không chỉ trẻ em mới fải về sớm. Người lớn mún về trễ, về khuya cũng fải gọi đt báo cho gia đình biết để khỏi lo lắng.
    Chuyện người ta đi về khuya thì thấy bình thường chứ người ở nhà ngồi đợi cửa thấy sốt ruột lắm đấy ạh Có nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?!
     
  16. legolas_elif86 Thành Viên Bạch Kim

    đây cũng là 1 vấn đề mình đang quan tâm, mình là con trai, có đứa e gái nữa.
    Tuy là nó ko bao giờ về nhà sau 9h, nhưng thấy xã hội bây giờ ghê wa1
    mình con trai đi đâu thì chỉ cần nói ba mẹ 1 tiếng là đi thôi, wa đêm cũng ko sao vì nói qua nhà mấy đứa bạn thân ngủ hay đánh bài hay nhậu...
    còn đứa e gái thì khá ngoan, bị ba mẹ giam cầm suốt ngày ở nhà, chỉ đi hoc rồi về, mình lo là nó ở nhà nhiều quá có khi bị ''khờ'', ''khờ'' ở đây là chưa biết gì về XH. rồi nó bị dụ dỗ thì sao???
    e gái mình khá xinh nên lo lắm, đang học 11
    ai rành cái này tư vấn cho mình nhé
     
  17. zoro Thành Viên Cấp 1

    Bây giờ mà nói quản lý giờ giấc của con cái là không thể và không nên. Vấn đề là phải tạo được nền nếp gia đình từ nhỏ, đã vào khuông phép rùi thì tự nó biết phải làm gì đối với cha me- người thân.
     
  18. chanceux Thành Viên Cấp 4

    g,
    Mí bữa ik bụi hỏng zìaCó nên quản lý giờ giấc con cái chặt chẽ ko !?! - 1, và h thì fải zìa trc 9g30....:cry_002:
    Noel mà vậy chắc trốn nhà típ:shame:
     
  19. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Cứ cho nó lên mạng, đọc báo xã hội nhiều nhiều chút, đọc mấy cái tư vấn tình dục cũng tốt.
    Lâu lâu trên báo có tin tức gì về mấy vụ hơi nhạy cảm chút thì trong bữa cơm cũng mang ra nói nói, cũng thông qua đó dạy dỗ nó, rồi để nó phát biểu ý kiến xem nhận thức của nó tới đâu. Nhưng đừng tỏ ra gay gắt quá sẽ khiến nó sợ.
    Nếu nó muốn đi chơi mà mình cảm thấy ko yên tâm lắm thì bạn chịu khó đưa rước nó, như vậy vừa khiến nó thấy được tự do, vừa cho nó thấy là mình quan tâm nó.
    Bạn là con trai chắc ko thể khiến nó tâm sự như chị gái được. Nhưng mà khiến nó xem bạn như một người bảo vệ, khiến nó yên tâm và nó có thể tin cậy được thì cũng tốt. Với lại bạn cũng nên làm gương nữa đó. Đừng đi qua đêm nhiều, sẽ khiến nó suy nghĩ và so sánh.
    Đại khái vậy đó ^^
     
  20. lyoomin Thành Viên Cấp 2

    mình, 19t, 7h tối mẹ ko thấy động tĩnh gì là alo ngay (-.-)
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 677 (Thành viên: 10, Khách: 651, Robots: 16)