Tìm kiếm bài viết theo id

Ông lão mù bán bánh mưu sinh !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Shuchi, 23/11/10.

ID Topic : 2527110
Ngày đăng:
23/11/10 lúc 13:57
  1. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    832
    Lại một bữa trưa trằn trọc không ngủ được, cô bạn đồng nghiệp tâm sự với tôi về trường hợp một ông lão mù bán bánh ngay ngã tư gần công ty tôi.
    Như Yên (tên cô bạn đồng nghiệp) cũng chạnh lòng khi lần đầu nhìn thấy ông: “Tội nghiệp lắm chị, em thấy ông mù hai mắt, đeo một giỏ bánh bông lan ngồi ngoài góc đường nắng chang chang mà thấy xót xa! Không biết gia cảnh ông thế nào chị nhỉ? Hay là mình tìm hiểu thử xem có giúp được gì cho ông không chị nhé!”

    Thế là chiều hôm đó, vừa hết giờ làm là 2 chị em tôi chạy ngay đến chỗ ông lão mù bán bánh. Mặc dù ông đã bán ở góc đường này suốt 5 năm nay, nhưng chúng tôi không gặp ông vì không đi con đường này thường xuyên. Khi chúng tôi ghé đến, tôi cất tiếng: “ông bán cho con cái bánh ạh” –“dạ, cô lấy mấy cái?” – “dạ bao nhiêu một cái vậy ông.” - “5 ngàn cô àh” – “vậy ông lấy cho con 2 cái nhé” ông lão lần tìm cái túi ni lông rồi bỏ 2 cái bánh vào cho chúng tôi. Đường xá xe cộ qua lại đông đúc quá, tiếng còi xe bấm inh ỏi nhưng chúng tôi vẫn nghe ông nói “bánh của cô đây, cảm ơn cô” – “dạ, con cảm ơn ông! Ông ơi, chúng con hỏi chuyện ông một chút được không ạ.” - “dạ, cô cứ hỏi” – “tụi con làm việc ở gần đây, hôm nay vô tình đi ngang thấy ông nên cũng muốn hỏi thăm để tìm hiểu hoàn cảnh thế nào, ông có sẵn lòng nói chuyện với tụi con không ạh?” – “được, được cô àh, cô cứ hỏi đi!” thế là tôi hỏi và Như Yên ghi chép lại thông tin về ông và về địa chỉ nơi ông đang ở, chúng tôi hẹn sẽ đến thăm gia đình ông vào cuối tuần này.

    Ông lão mù bán bánh mưu sinh ![/URL][/IMG]
    ảnh chụp ông đang ngồi bán bánh ở ngã tư Nguyễn Tri Phương - 3 tháng 2 Q10-TP.HCM

    Trưa thứ 7, vừa hết giờ làm việc là 2 chúng tôi chạy ngay đến nhà của ông . Cả hai chúng tôi lần theo địa chỉ ông cho, tìm mãi mới len lỏi vào được con hẻm nhỏ xíu khoảng nữa mét, xe phải bẻ kính chiếu hậu cụp vào mới chui lọt vào bên trong, phía trong con hẻm là những ngôi nhà lụp xụp, lúc chúng tôi tìm được đến nhà thì 2 ông bà đang làm bánh bông lan để chuẩn bị cho buổi chiều đi bán. Căn nhà bé xíu khoảng 18m2 và có một gác gỗ cũ kỉ trông thật tội nghiệp, thế rồi ông bà bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của ông bà.
    “gia đình tôi giờ còn 3 người, tôi, bả và thằng con trai út. Thằng út nhà tôi năm nay được 26 tuổi rồi, nó đang đi làm phục vụ nhà hàng cho người ta, mà mấy bữa nay nghe nó than thở chắc sắp thất nghiệp rồi, vì nhà hàng đó buôn bán ế ẩm nên người ta giảm bớt nhân viên.” – “Bác nói con út thế có nghĩa là còn anh chị nào trước nữa ạ?”
    Ông lão chỉ vào bức vách, nơi có đặt một cái bàn thờ nho nhỏ và tấm hình một anh thanh niên khôi ngô. “Thằng hai nhà tôi đó, nó chết cách đây 3 năm rồi, vì nó bị sốt rồi không có tiền đưa đi bệnh viện, tới lúc nó nặng quá đưa đi thì bác sĩ bảo là nó bị sốt huyết não, rồi mấy hôm sau thì nó ra đi luôn cô à”

    Ông lão mù bán bánh mưu sinh ! - 1[/URL]
    ông ngậm ngùi kể chuyện cho chúng tôi nghe

    Ngậm ngùi nghe ông kể chuyện và nhìn ngôi nhà xập xệ mà 2 ông bà đang tá túc, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Ông lão kể tiếp “Tôi thì bị mù từ lúc tôi 9 tuổi, lúc đó tôi bị bệnh mà thời đó người ta gọi là ban đen, còn giờ thì tôi không biết người ta gọi là gì, tự nhiên lúc đó 2 mắt tôi nổi lên những cục như mụn nước, rồi không thể nào mở mắt ra được, nhà ba má tôi cũng nghèo nên ko đưa tôi đi khám được, chỉ ở nhà nhỏ mắt, rồi lâu dần những cái mụn nước đó bị bể ra và tôi bị mù từ đó. Suốt mấy chục năm nay tôi sống trong bóng tối, riết rồi cũng quen cô à.”
    –“ ông ơi, không thấy đường thì ông đi lại như thế nào để mà mỗi ngày ông đi bán?” –“ mỗi ngày tôi đi bán từ 2h chiều đến 8h tối mới về, tôi đi bằng xe buýt, đi riết cũng quen, với lại gặp người tốt thì người ta chỉ dẫn cho mình nên cũng không sao?”

    Chúng tôi trò chuyện với ông bà rất nhiều, ông bà kể những chuyện như: Căn nhà lụp xụp này trước đây là của ông bà, nhưng rồi ốm đau bệnh tật triền miên, bà bị tai biến nên sau đó đi lại khó khăn không thể đi làm được nữa, ông bị máu nhiễm đường, gan nhiễm mỡ… nên phải bán nhà lo chữa bệnh. Rồi may nhờ người mua nhà này cũng tốt bụng nên cho ông bà thuê lại với giá 1 triệu đồng/tháng và đã ở cho đến nay. Nhưng nghe nói sắp tới khu vực này sẽ bị giải tỏa vì nhà ở đây quá xuống cấp. Không biết lúc đó ông bà sẽ tá túc ở đâu?!
    Ông lão mù bán bánh mưu sinh ! - 2
    căn nhà xập xệ của 2 ông bà!

    Khi còn trẻ, khẻo ông bà cũng từng làm đủ mọi việc để kiếm sống, đến khi lớn tuổi rồi thì ông bà chọn việc nhẹ nhàng hơn, bà làm bánh bỏ mối cho người ta, ông thì đi bán vé số, nhưng được 1 thời gian thì mất hết vốn liếng vì ông đi bán cứ bị người xấu mua rồi cầm nguyên xấp vé bỏ đi luôn mà không trả tiền, bà thì không làm bánh bỏ mối được nữa vì không có vốn để cho người ta “gối đầu” thì người ta không chịu lấy bánh của mình nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn, 2 ông bà tự xoay sở làm bánh, rồi tự mang đi bán kể từ đó đến bây giờ.

    Chúng tôi hỏi về thu nhập của gia đình thì ông cho biết: “con trai tôi làm một tháng được gần 2 triệu đồng, nhưng thu nhập này bấp bênh lắm vì nó nói còn phụ thuộc vào tiền boa của khách, chứ lương chính thức thì có 1 triệu mấy à. Còn 2 vợ chồng tôi thì ngày kiếm được vài chục ngàn, hôm nào trời không mưa thì còn đỡ, hôm nào trời mưa thì coi như cả nhà ăn bánh bông lan vậy! Bệnh tật của tôi với bả thì cứ rề rề vậy hoài, trước đây cứ 15 ngày thì tôi đi khám bệnh một lần, mặc dù có sổ nghèo để khám bảo hiểm y tế, nhưng vì thuốc uống toàn là thuốc nước ngoài nên người ta nói bảo hiểm chỉ trả mấy chục phần trăm, còn lại thì mình phải trả, nếu vậy thì tôi đâu có tiền để trả đâu, thành thử hơn nửa năm nay tôi đâu có dám đi khám bệnh”

    Chuyện nghèo chuyện khổ của ông bà nếu ai tiếp xúc thì cũng không khỏi chạnh lòng xót xa, cảnh 2 ông bà già sống trong một căn nhà xập xệ, rồi ông mù lòa chống gậy lang thang khắp các ngã đường để buôn bán mưu sinh, cuộc sống đầy rẫy những nguy cơ, không có nơi ăn chốn ở, không có tiền lo thuốc thang bệnh tật… nhưng họ vẫn cố gắng lạc quan để sống.
    Chào tạm biệt ông bà ra về mà lòng chúng tôi còn trĩu nặng. Chúng tôi hứa sẽ quay trở lại khi tìm được sự giúp đỡ cho ông bà.

    Vừa ra ngoài ngỏ, chúng tôi gặp một bà cụ hàng xóm, bà cụ nói: “tôi thấy mấy cô chụp hình, chắc mấy cô là nhà báo hả?” chúng tôi chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp “hoàn cảnh ổng bả khổ lắm, ở đây ai cũng thương, nhưng mà nhà nào cũng nghèo nên không giúp đỡ gì được. Mấy cô mà giúp cho ổng bả có được ngôi nhà mơ ước như trên truyền hình thì tốt quá, chứ nhà này ổng bả thuê người ta đó”. Phải để cho bà cụ nói xong thì chúng tôi mới giải thích được là mình không phải là nhà báo, cũng không phải là phóng viên truyền hình, “chúng con sẽ cố gắng vận động để giúp được phần nào cho ông bà, có một số vốn làm ăn, sẽ có tiền để gối đầu cho người ta rồi làm bánh bỏ mối, chứ cứ đi bán thế này thì vất vả quá vì ông mù lòa đi lại khó khăn và nguy hiểm!” – “Được vậy thì tốt quá, cảm ơn các cô nhiều lắm.”


    Tuyết Ngọc – Như Yên



    Các ACE rảnh thì ghé ủng hộ mua bánh giúp ông lão nhé ! Nếu mọi người đóng góp thì hẹn 1 ngày để Shuchi sắp xếp thăm và ủng hộ cho ông ! Thân !
     
  2. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp ông lắm.. e chạy ngang khúc đó hoài.. mỗi lần đều ghé vào mua hộ ông 1 2 cái.. thấy ông mà chạnh lòng.. ace có chạy wa nhớ ghé mua giúp ông nhé..
     
  3. CanonVietNam Thành Viên Bạch Kim

    Lúc trước mình đi ngang chỗ Nguyễn Tri Phương cũng haythấy ông cụ ngồi ở đó, trông tội lắm nhưng hôm nay mới biết được hoàn cảnh của ông, càng thương hơn nữa. Mong là mọi người sẽ có tấm lòng hảo tâm và giúp đỡ cho ông bà
     
  4. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mọi người có thấy hình ảnh không dzị,sao lúc đầu thgấy giờ hết thấy ùi @@
     
  5. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    hình bình thường mà e,chị ủng hộ nữa nhé,khi nào đi thì hú chị với
     
  6. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Bữa nào đi làm ngang qua em sẽ ghé thăm và biếu cụ một ít
    Không lên lịch đâu ^^ có địa chỉ cụ thể ai ghé thăm cụ thì ghé.
     
  7. bilun15 Thành Viên Cấp 3

    Cụ hay bán ở góc Nguyễn Tri Phương zới 3/2 đó anh chị
     
  8. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Uhm cảm ơn bạn ^^ Shuchi biết ùi

    Up cho mọi người biết giúp đỡ cụ nhé !
     
  9. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    mai đi học về e ghé ngang mua giúp cụ mới được!
     
  10. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    hèn chi thấy wen wen.Bữa lâu ùi cũng mua dùm ông 1 bịch.Dạo này hok đi ngang đó nữa nên hok biết giờ sao ùi.Để bữa nào đi qua phụ ông hết hàng....
     
  11. LeonScott Thành Viên Cấp 3

    bữa nào ghé qua mua giúp cụ mới được
     
  12. lovetui Thành Viên Cấp 5

    khi nào đi ngang nhất định sẽ mua ủng hộ
     
  13. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    các bạn ai rảnh rỗi ghé thăm mua bánh ủng hộ cụ nhé !
     
  14. Bảo Bối Thành Viên Cấp 3

    ôh, tks chị chủ topic nha, mỗi lần đi ngang mình cũg hay mua bánh dùm ông mà ko biết hoàn cảnh. Tks chị nhìu nhìu
     
  15. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    sẽ chạy qua và để ý để giúp cụ Ông lão mù bán bánh mưu sinh !
     
  16. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Hic hic mình là con zai chứ đâu phải chị nào đâu @@Ông lão mù bán bánh mưu sinh !
     
  17. hoang_lean8601 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gửi lời cám ơn chân thành đến Shuchi !
     
  18. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Bác mù này còn đỡ vì có nơi chốn dung thân và có người thân đỡ đần.

    Còn bác mù mà mình hay gặp ở khu vực Cư xá Bắc Hai đường Chấn Hưng thì tội hơn nhiều, mình ko bít bác làm zì chỉ nghe nói đi ăn xin, nhà của bác là mái hiên nhà người ta, ko người thân thít, những hôm trái gió trở trời và mưa nhiều như mấy hôm nay, bác vẫn ngồi đó co ro khoác lên mình tấm áo mưa nặng trĩu hạt. Lâu lâu những người qua đường vẫn thường mua đồ ăn cho bác, ngồi trò truyện cùng bác.(mình mún rơi nước mắt khi viết những dòng này). Mong các bạn ũng hộ ông mù bán bánh trong topic này nếu tiện đường thì hãy dành chút thời gian mua cho ông lão mình nói 1 vài cái bánh bao hay chai nước cho ông.

    Đó đây trên đường đời nãy vẫn còn nhiều những mảnh đời bất hạnh và tội nhất là những người già ko nơi nương thân trong quãn đời còn lại.
     
  19. BIG_man07 Thành Viên Cấp 2

    trên đường đi học học hay dừng chờ đèn đỏ ngay đây nhìn thấy ông bán bánh thấy chạnh lòng!Ông lão mù bán bánh mưu sinh ! nay mới biết về gia cảnh của ông! đi ngang sẽ ghé mua ủng hộ ông! thanks 2 chị viết bài nhiều lắm! thanks bạn post bài luôn hen :smile:
     
  20. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    bạn ơi nếu bạn có lòng giúp cụ,xin bạn post 1 bài để ace thấy mà giúp cụ
    trên đời này kẻ ăn ko hết,người lần ko ra,thật buồn quá,làm sao giúp hết đc đây trời ơiÔng lão mù bán bánh mưu sinh !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 370 (Thành viên: 0, Khách: 363, Robots: 7)