Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm giác lầu đầu cầm đơn xin việc của bạn?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 24/11/10.

ID Topic : 2531674
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 16:37
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,728
    Làm cái gì lần đầu tiên cũng có giá trị & chắc chắn cảm giác sẽ rất khó quên.

    (Cách đây 6 năm, nhưng tới giờ vẫn chưa thể quên)

    Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, các bạn tới chúc mừng, chụp hình... Tới giờ đi ăn mừng chiến thắng vượt qua cửa ải sau cùng. Khi chờ mọi người tập trung lấy xe, mình thấy lo vì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ phải tự bơi trong biển cơm áo gạo tiền, một SV mới ra trường mà không có ai quen biết, không ô dù... trong xã hội này thì quá trình xin việc thật là...

    Cái ngày mai đó cũng đến, đọc báo thấy cty xây dựng Inv... ở đường VTS Q3 tuyển nhân viên, mình tới đó xin ứng cử 1 vé. Tự tin vào hồ sơ xin việc, bằng cấp... mình nghĩ là cơ hội không phải là không có.

    Sau vài phút lo lắng đứng đợi tới lượt vào nộp hồ sơ, gặp 1 chị nhân sự (NS) sắp có baby. NS vào ngay vấn đề

    NS: Em học trường gì, ngành nào, có kinh nghiệm không?
    Gà: Dạ em học SPKT, ngành..., mới tốt nghiệp nên chưa có kinh nghiệm
    NS: (nhăn mặt si nghĩ) học SPKT ra thì làm cái gì được ta
    Gà: (hoa mắt, nóng mặt, vã mồ hôi) dạ em học chuyên về... nên em có thể làm... theo nhu cầu công ty cần tuyển dụng
    NS: Xin lỗi em, cty cần người có kinh nghiệm nên không thể tuyển em được. Em có muốn để lại hồ sơ không, hay em lấy về cũng được?
    Gà: Dạ chị cho em xin lại


    Nuốt nghẹn dẫn xe ra về mà lòng xót xa.

    Không biết các bạn trải qua những phút này như thế nào??? Có thể vào đây chia sẻ cùng mọi người.
     
  2. SarahV Thành Viên Cấp 4

    gặp wài rồi wen, nhục cái mặt lun kìa. Mới như vậy thì ăn nhằm gì???
     
  3. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    có gì đâu pác, nếu cty nó ko cần mình thì thôi, kiếm cty khác.
     
  4. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhất thân , nhì thế bạn ơi , tốt nhất đi làm có kinh nghiệm đi , hầu như ai cũng vậy hết đó ^^
     
  5. boy_us Thành Viên Cấp 6

    nó ko cho cơ hội làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm hả bạn? cty bây giờ đa số đòi kinh nghiệm ko? mới ra trường lấy đâu ra. tổ cha chúng nó
     
  6. chicken duck Thành Viên Cấp 4

    có nhiều cty đâu cần kn đâu bạn. Bạn cứ bắt đầu từ những cty nhỏ rồi nhảy lên từ từ thôi
     
  7. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    chuyện thường
    sv mới ra trường,thuộc loại thường,k quen biết thì ai mà chả vậy
    chịu khó xin nhiều chỗ,làm những vị trí cùi bắp mà có triển vọng cũng đc,năm kinh nghiệm có đc cũng là từ đó
     
  8. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Lần đầu tiên đi xin việc, năm ấy 16 tuổi, thi rớt môn hoá lớp 10, nãn, định bỏ học đi làm. Thầy dạy hoá dạy đuối quá, mới lên lớp 10 bị choáng, dạy không hiểu gì cả vì không đi học thêm, Đọc báo thấy 1 cửa hàng vi tính ở Tôn Thất Tùng cần tuyển nhân viên, nộp, Chờ hoài không thấy gọi. Ghét, thuê thầy về nhà tu lại 2 tháng hè môn hoá, Thi lại được 9.5 điểm. Học tiếp lên lớp 11. Lạy chúa, cũng may nó không nhận, nếu nó nhận thì cuộc đời đã rẽ hướng khác.
     
  9. dl_hoa80 Thành Viên Cấp 3

    một cảm giác rất là yosmost
     
  10. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    ai cũng phải có lần đầu khó khăn zị hết bạn ah, cố lên bạn Cảm giác lầu đầu cầm đơn xin việc của bạn?
     
  11. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    chưa bao giờ cầm lá đơn xin việc... toàn tự nghĩ ra việc mà làm
     
  12. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Cũng mún tìm chỗ làm lắm mà chưa có điều kiện.
     
  13. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Oh no,so luckyCảm giác lầu đầu cầm đơn xin việc của bạn?
     
  14. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    lần đầu xin việc tự tin và hụt hẫng.... từ đó đến giờ vẫn chưa bắt đầu lại nữa
     
  15. khacchinh Thành Viên Vàng

    cố lên bạn lần đầu ai cũng phải khó khăn
     
  16. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng có thể, nó coi phản ứng của bạn thế nào.
     
  17. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Chưa viết bao giờ -.- nên chưa có lần đầu tiên, mềnh...còn zin cảm giác Cảm giác lầu đầu cầm đơn xin việc của bạn?
     
  18. austindang Thành Viên Vàng

    Đi xin riết rùi cũng chai mặt, đã gọi là "xin" mà cho hay ko là tùy người ta, cố lên bạn ơi.
     
  19. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    ngày mai lần đầu tiên e cũng vác đơn đi xin việc!!hix hix...phải chuẩn bị tinh thần trước :|
     
  20. KissLove Thành Viên Cấp 4

    Tự tin lên. Và đôi khi cần một chút dối trá. Tất nhiên là cũng nên có chút may mắn. Cảm giác lầu đầu cầm đơn xin việc của bạn?
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. thanhhai181222,
  3. thanhhai1812,
  4. phuonghoa97gn
Tổng: 991 (Thành viên: 7, Khách: 969, Robots: 15)