Tìm kiếm bài viết theo id

Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi toshio, 27/11/10.

ID Topic : 2542694
Ngày đăng:
27/11/10 lúc 13:40
  1. toshio Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    137
    Đồng nghiệp mời lại nhà chơi bên Quận 2, làm chung với nó cũng gần 1 năm mà lần đầu mời lại nhà chơi, mời cả phòng luôn, hơn chục người, nghe mời mà thầm hỏi nhà cậu có chứa nổi hết nhiêu đây người không, nó nói yên tâm.

    Thế là tối qua cả phòng kéo nhau qua nhà nó chơi, nghe địa chỉ thì cũng chẳng biết ở đâu vì cũng ích khi qua Quận 2, Chạy thằng đến trước khu dân cư khang trạng, quẹo vào theo bản đồ nó vẽ. Tìm hoài không ra nhà, địa chỉ cho có lộn không trời? Nguyên 1 căn biệt thự cực kỳ lớn, khu này toàn biệt thự, trong nhà còn có xe hơi nữa, Mình gọi điện hỏi nó sao tìm hoài không ra, nó nói để nó ra rước, vừa cúp điện thoại thì nó mở cửa bước ra.

    Choáng, choáng thật là choáng luôn. Nhà biệt thự mini, Có gara trong khu qui hoạch thì đủ biết nó tiện nghi và yên tĩnh đến dường nào. Mình không thể nào ngờ nổi đây là nhà nó. Mình nghĩ căn này Diện tích tầm 7x20 xây theo lối biệt thự Mini, Giá cũng khoảng gần 1 triệu USD chứ chẳng chơi, ngay chân cầu Saigon.

    Cả phòng tập trung và vào ăn uống, rồi lên phòng giải trí hát Karaoke. Đồ ăn hả hê. Nhà chỉ có ba mẹ và 2anh em thôi. Sếp mình cũng là sếp nó chỉ biết cười ngượng vì hay sai nó làm mấy việc linh tinh lắm.

    Sau khi hát hò xong thì cả nhóm ra hồ bơi mini trong sân vườn nhăm nhi bia. Rồi về!
    Trước khi về hỏi nhỏ nó vài câu sao nhà mày khủng quá vậy, nó trả lời, ông bà già xây, 2 anh em học xong ra đi làm, ồng bà không cho ở nhà phụ hay học nghề. Vì ổng bả nghĩ do gặp thời, mua đất, mua đâu trúng đó, từ 1 căn nhà bé xíu mà chỉ trong vòng 5 năm làm nên một căn biệt thự cực kỳ hoành tráng, nhưng nghề này thì sống hôm nay chứ ngày mai cũng chẳng biết thế nào. Và cứ cho con cái đi làm cho có 1 nghề “đàng hoàng”

    Tối về không thể ngủ được! Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự.

    --------------
    Đính chính không ngủ được là vì quá bấc ngờ, + 1 phần ghanh tị với nó đó!
    Ai muốn nói sao thì nói, nhưng mình ghanh là ghanh giữa 2 cuộc sống khác nhau khi rời công sở, chứ không có ý gì hiểm độc hay đố kỵ cả. Về thấy nhà mình mà tuổi. ngủ tuốt lầu 2 , nhà chỉ 1 tolet dưới trệch, 2h sáng muốn đi vệ sinh thì cực kỳ mệt mỏi, nhà cửa thì chật trọi thở không nổi. Nhìn căn biệt thự đó đúng là mộ mơ ước kỳ diệu. Nhưng tôi phải phấn đấu để đạt được 1/2 diện tích của nó!!!. HIHIHIHI.
    --------------
    Sáng nay vào thì vẫn bình thường như mọi ngày. Mọi người vẫn làm việc thôi, dù sao cũng là đồng nghiệp nơi công sở cũng không phải bạn thân, nghỉ làm thì đường ai nấy đi nên có lẽ cũng không nhiều người quan tâm lắm. Nhưng nhìn chung thì mọi người nhìn cậu ấy bằng con mắt...nể cái cái cậu ấy và gia tài cậu ấy đang có dù biết một tay ông bà già cậu ấy tạo nên.
     
  2. I_Van ...

    Người ta có thời bạn ơi....số mình chưa tới thời nên chờ thui
     
  3. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    ah` , thì ra là bác này , hôm qua các bác hát hò om sòm , còn ra hồ bơi ún bia , 1 2, 3 zô ầm trời nữa , em là hàng xóm nhà bạn của bác đây , hic làm em ko ngủ dc. huhu


    ^_^ gió mát quá
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    hôm qua bực mình lắm,nhà kế bên quậy um trời hát hò nhậu nhẹt định kêu CA tới rồi, thì ra là bro này Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự.

    nóng quá cho chút gió cho mát
     
  5. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    anh nhà bên trái phải ko mình mà bên phải nè,cũng bực mình giống anh vậy đó
     
  6. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    buôn bán đất , nhà cử...sao ngủ ko dc kkakaka
    cho bạn thuê 1 ngày 3000 usd.....kakakakka...liên hệ với 1 mình 1 căn 12 m x 35 m...
    đầy đủ tiện nghi ..gửi 1 em osin + 1 bảo vệ cho bạn ...kakakakakk
     
  7. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    không ngủ dc vì ghen tị với người ta hả bạn? đồng nghiệp của bạn không phải là người khoe khoang tức là người tốt đó
     
  8. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    box chuyện trò mà có mấy ba này vô that là vãi hà . :tire:
     
  9. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    nhà đối diện nè
    nhà bên phải nè
    nhà bên trái nè
     
  10. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    chuyện này có gì đâu sao tạo nick mới vậy bác! chắc chém gió đây mà Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự.
     
  11. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    nhìu bà con wa =)) mấy bác định góp gió thành bão cuốn bay box trò chuyện à =))
     
  12. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giống như ở chổ tui thôi, hên hên gặp bồi thường đất là từ 1 nhà nghèo khó vươn lên làm đại gia. có nhiều vốn thì kinh doanh, khỏi phải khổ nữa
     
  13. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Tôi đề nghị các đồng chí lần sau có tổ chức ăn nhậu hát hò thì tránh làm ảnh hưởng bà con chòm xóm nhé,bản thân tôi là chủ tịch phường nghe có dân phàn nàn cũng muốn cho lính xuống nhắc nhở,ngặt nỗi ông bà bô lại là bạn tâm giao của tôi,lại giới thiệu cho tôi mua 3 căn biệt thự liền kề nhau nên tôi định chiều nay qua nhà nhắc nhở tình cảm,sẵn cậu lên đây thì tôi nói luôn,chiều tôi cũng bận đi nhậu với đồng chí chủ tịch quận mất rồi
     
  14. shcodon Thành Viên Kim Cương

    nhà mình trị giá 1000 cây vàng nè, nhưng nhìn bèo nhèo và mình cũng đâu có lấy tiền để xài được, đó chỉ là cái nhà để ở. nói chung tài sản ko nói lên giá trị gì hết mà đó chỉ là giá trị quy đổi. con người có tính cách tốt và biết sống tốt với mọi người mới là quan trọng nhất bạn àh. bạn đi làm có nghề nghiệp đàng hoàng và đối xuử tốt với mọi người thì người ta mới nể phục
     
  15. Dj_Sonic _Trance4ever_

    mấy cái trên là gió nhẹ mùa hè , còn ở dưới là bão cấp 10 Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự. - 1 Tối qua mất ngủ, lên đây tâm sự. - 2 :burn_joss_stick:

     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cha mẹ biết lo như vậy thì tốt chứ sao?
     
  17. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Chơi hiểm quá, sau vụ ăn nhậu hoành tá tràng này, thằng sếp phải kè thằng nhân viên...cao thủ cao thủ
     
  18. toshio Thành Viên Cấp 1

    Nói thật từ tâm tim ruột phèo phổi là có ghen tị.
    Về đến nhà mình mà nghĩ đến nhà nó thì cũng hơi tủi thân.
    Cứ như một trời, một vực.
    Nhưng dù sao cũng may mắn hơn vài thằng đồng nghiệp dân tỉnh còn ở nhà thuê nữa. Điệu này sáng thứ 2 vào sếp không còn dám sai vặt nữa, sếp cũng là dân tỉnh, lên đây ở nhà trọ thế mới đau!. Hihi. Mấy em gái chung phòng thì nghẹn ngào không nói câu nào. Đúng là giá trị con người cơ bản oánh qua bề ngoài, nhưng thằng này cũng thuộc dạng lầm lì ít nói. Lâu lâu chơi 1 cú làm anh em ngấc ngay. Chắc tiền lương nó đủ uống trà đá. Nghe nói là toàn bộ chi phí cả nhà ông bà già lo hết từ A-Z.
     
  19. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Gia đình anh này chắc phải là Bắc 9 nút đây rồi!, Rất từ tốn và ăn chắc mặc bền!
     
  20. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    chuyện này cũng bình thường,nhiều người họ không thích phô trương thôi, như thằng bạn mình mình nhà 6x22 mở cửa ra là thấy 2 xe hơi đậu ngay trong nhà,gia đình thì có cả một cái resort ở phan thiết, nhưng vẫn đi future đời đầu làm cho một công ty tin học ở bùi thị xuân. nhìn rất giản dị và bình dân.