Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Vì sao Bụt khóc :burn_joss_stick: Con là người đây!!! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đi làm lãnh lương thứ 6, tới thứ 7 còn 10k trong túi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    có ai có tiền cho mượn 1 đồng đi

    "cho tui 1 đồng, 1 đồng thôi
    1 đồng không biết để làm gì
    ...."

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  3. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Chào mọi người ... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4 lâu quá mới vào 2pic Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     
  4. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Bụt cũng đi làm và xài tiền... Mình sẽ ghi chép lại! ^_^ :still_dreaming:
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ câu trước là Bụt cũng cần tiền mà
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    Uhm,... dạo này vàng tăng giá quá, Bụt ko kiếm đủ tiền mua đạo cụ làm phép con ơi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
    Chào bạn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6
    Nếu được, bạn pm yahoo mình với bạn trò chuyện nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7

    Vì sao mà bạn bè bạn lại ngăn cản bạn như vậy? phải chăng do người kia không tốt?
    Nếu bạn nhận thấy cả hai người đều ko có vấn đề, vậy những người bạn của bạn sao lại ngăn cản? Và những người đó là toàn bộ, hâu hết bạn của bạn hay chỉ là số ít?
    Chuyện 2 ng cãi nhau, giận nhau là bình thường thôi bạn, nhờ cãi nhau, giận nhau mới hiểu nhau hơn đó bạn
    Chuyện đối phương mất tình cảm nơi bạn là do bạn đoán hay do người đó nói ra?
    Nếu như do người đó nói ra, như vậy mình nghĩ không cần cứu vãn tình cảm đó đâu bạn. Nếu còn tình cảm với nhau, dù chỉ 2 người cũng có thể vượt qua mọi sự, nhưng hết tình cảm rồi thì dù chuyện nhỏ cũng không thể đâu bạn. Nếu tình cảm mà chỉ có 1 phía, thì nó sẽ ko lớn lên được đâu.
    Điều cuối cùng, bạn hãy ráng mạnh mẽ lên, đừng để mọi việc xung quanh tác động lên chính mình nhiều quá.
    Mình chờ tin bạn nhé
     
  6. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    PHẢI Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    THẬT Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    NHẪN Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    TÂM :nosebleed_002:
     
  7. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tối qua có 4 con ma ngoài bệt
    :snicker:
     
  8. chanceux Thành Viên Cấp 4

    2 con ma đã xuất hiện
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    2 con ma kia vô báo danh kìa
    :snicker:
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đầu tuần vui vẻ Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nhớ ai vậy?
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  12. bmw_uu Thành Viên Cấp 3

    tình hình là sau khi chia tay mối tình 3 năm thì không hiểu sao không yêu được ai nữa mới lạ, đã đi chơi với nhiều em cũng chả thấy cảm giác gì, đi nhậu với mấy thằng bạn thì nó nói mày vứt mẹ nó cái chung tình xuống sông đi.Nhiều lúc cầm cái dt lên,bấm số quen thuộc,dialing,rồi lai thôi..Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn..Chẳng lẽ mình ngơ mẹ nó rồi??
     
  13. heongoc221 Thành Viên Cấp 4

    bác này giống mình
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Năng động lên bạn - Là do bạn chưa muốn được yêu thêm lần nữa thôi - Cho đến khi bạn lâng lâng cảm giác... Ế - Lúc đó bắt đầu đi tìm tình yêu mới cũng đc... :beauty:
    Chẳng ai muốn cô đơn cả - Họ luôn có ít nhất là 1 người bạn! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Chẳng phải
    chỉ là chưa có ai làm bạn có tình cảm nhiều và sâu sắc đến thế
    đó chỉ là vấn đề thời gian thôi
    để tìm đc người yêu đích thực, có mất 10 năm cuộc đời vẫn còn sớm chán, đúng ko bạn
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  17. cherrylove9x Thành Viên Cấp 1

    i like this topic. its interestingTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    hmm tâm sự của mình. Từ hội nhập học tời giờ mình chưa ngày nào được dậy trể... ngày nào cũng có việc phải dậy sớm. không phải học, thì đi học, đi phục vụ công đồng, etc.

    Hôm kia mình mới nợp đơn cho 10 trường đai học... không biết điền hết bao nhiêu cái đơn, viết hết bao nhiều bài văn, thức đêm bao nhiêu lần... sao mà càn ngày càn khó xin vào đại học... mội năm tiền học tăng lên... mội năm họ càn nhận ít người... mình nợp đơn cho 10 trường chỉ muốn vao học một trường thôi... mấy trường khác chi đễ làm back up... phải đợi tới tháng 3-4 mới biết trường nào nhận mình... tròng ba tháng nầy chắc ngày nao cũng phai lo và stress qua... học hết bao nhiêu năm nây chỉ đợi lần nây thôi...


    weekday lo đi học, weekend thì lo đi hợp cho tổng hôi, phục vụ công đồng... lâu lám rồi không hang out với bạn thấy đời mình hơi không "interesting" nhưng đi hợp và phục vụ cộng đồng củng vui.. có bạn... làm việc có ý nghĩa... trong nhốm mình là người nhỏ tuổi nhất nên thấy mình cũng giỏi... haha


    chuyện học và làm việc cộng đồng mình làm bao nhiêu lâu nây rôi nên cũng quen nhưng.... có một chuyện nầy làm mình hơi sợ sợ và feel... weird.. different.
    Chuyện là mội năm ở đây có tổ chức thi hoa khôi vạo dịp tết có tên là: Miss Vietnam Southern California nghĩa là hoa khôi liên trường năm california. mình ghi danh đi thi chơi thôi ai ngờ chúng tuyễn là một trong 20 thí sinh... hahahahaha... tuy mình vui được nhặp tuyễn nhưng.... mình có cảm giác hơi lo au... chủ nhật nầy là ngầy tập đâu tiên. họ sẽ dậy mấy cô thi sinh cách đi, nói chuyện, và nhưng điệu múa mà mấy cô phải trình diễn với nhâu.

    Nói thiệt... mình không phái sáu lám nhính cũng đẹp mắc... đấu kém gì mấy thi sinh khác ma sao mình cứ sợ thua họ...
    mình không cao lám... được 5 feet 1 inch... mình biết đi thi mình sẽ phải măng dày cao gót.. mình tính măng 3-4 inches thôi nhưng có nhiều bạn kiêu mình măng 6 inches! họ nói cao mới đẹp... mà trời mình măng 3 inch mà còn đao chân... muốn chi 6 inch. Bước đi thi phải tặp lại một chút... hehehe.
    rồi tới quần áo... đa số đồ dùng thi bang tổ chức sẽ tài chợ cho nhưng mình phải tự kiếm một bộ áo dài và bộ áo đầm dạ hội... hai bộ đó ở đây mắt thấy mộ.... mình tính kiêu anh họ mình ớ VN (ngưới chủ của account 5giay nay Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1 đi mây cho mình rồi gởi qua đây nhưng mình sợ mậy rồi mặc không vựa... mà ở đâu mây đẹp? kiểu gì? vải gi?! ayyah sao mà nhiều chuyên qua.
    rồi còn phần phải tự mình biểu diễn tài năng của mình (talent portion)... biểu diễn cái gì đây... đa số sẽ hát và nhãy múa... mình không muốn trùng với ai... mình không biết diễn dì adslfj;lkdljkfsdjlk
    chuyện mà làm cho mình hồi hớp nhất là nhưng ngày/lần tặp luyện. ai cũng biết con gái không phải là hiện đau... khi mà muốn cái gì là bất chấp tất cả... mình sợ khi đi tập sẽ có nhiều chuyện sãy ra... chác lúc tập đầu tiên phải làm hòa với 19 cô thi sinh quá...


    wah. tiến việt mình không giỏi lấm nhưng đánh nãy giờ cũng được nhiều haha. thôi mỗi tấy rồi... lần sao nói tiếp... nói ra tâm sự của mình cũng thoải mái lám hehe.

    oh & account nầy không phải của mình... chĩ mượn sại đỡ thôi hahaTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    enjoy your day everyone!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nếu dc thì cứ chat yahoo với mình nhé, như nick 5s Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
    cái bạn lo lắng chỉ là điều bình thường khi cần làm gì đó lớn mà, cố lên, be confident nhé
    lên thi cứ xem ban Giám khỏa là cục khoai là ổn
    you're special 'cause there's only you
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     
  19. satankid666 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hwa nói chuyện lại với mối tình cũ thì biết đc năm sau em ý wedding , hôm nay con bé mình dự định sẽ wen thì nt từ chối ko muốn wen. hỏi có đáng buồn sự đời ko chứ ?????
     
  20. banhmy_opla Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay wá,lâu lâu mình cũng bị stress kinh khủng
    nhưng mà đăng ký làm TVV dc ko zậy ^^

    tên : Lúa ^^
    nick5giay : banhmy_opla
    phone : 0907.56.59.95
    mail :vkhoa_1702@yahoo.com
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia
Tổng: 854 (Thành viên: 7, Khách: 831, Robots: 16)