Tìm kiếm bài viết theo id

cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeuem17102007, 24/11/10.

ID Topic : 2532491
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 21:27
  1. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn.nghe những lời của bạn mình thật nhẹ lòng.
     
  2. duongmquyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Còn hơn cứ đau hoài cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  3. hogia Thành Viên Cấp 6

    ít ra cũng 0 nói bừa ,sốc như mày

    Mà đoán là bạn 0 phải là ước mơ của cô ấy .
     
  4. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    dùng từ ngữ tế nnhi5 một chút nhé bạn.đừng vì chuyện này mà làm mất lòng AE trên 5s nhé.cám ơn bạn.
     
  5. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    hồi chiều mình có nói chuyện với cô ấy.mình nói là sẽ không thể quen cô ấy nữa.mới đầu thì cô ấy chỉ ngồi một chổ không nói gì.nhưng được một chúc thì cô ấy khóc.khóc rất nhiều.mình nói rằng mình không thể chấp nhận chuyện này được nửa.mình không thể nhìn cảnh đi với mình thì nói là thương mminh2, yêu mình còn về nhà thì lại nhắn tin với người kia.cô ấy bảo cô ấy đã sai. không biết mình đang nghĩ gì, cô ấy nói cô ấy cần mình. lúc đầu mình cũng cứng rắn lắm nhưng sau khi cô ấy khóc thì mình lại cảm thấy thương quá.mình không thể bỏ đi được...mình biết cô ấy lâu nên mình không nghĩ cô ấy là loại người lăng nhăn , là loại người bắt cá 2 tay...mình nghĩ chỉ vì cô ấy quá mềm yếu mà thôi.
     
  6. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    cô ấy cũng đã nt cho thằng kia biết là không thể với người kia.nhưng thằng kia nt trả lời lại thì cô ấy lại lưởng lự.mình muốn cô ấy nói rõ với người kia là 2 người chỉ là bạn và chỉ dừng ở mức độ bạn bè mà thôi.cô ấy gọi nhưng thằng đó không bắt máy.khoảng 1g sau minh nói gọi lạ nhưng thằng đó tắt máy luôn.sau đó cô ấy lại gọi cho thằng bạn của thằng kia hỏi nó đang ở đâu vì gọi không được, cô ấy muốn nói chuyện rỏ ràng với người kia.nhìn cảnh đó mình tức lắm nhưng minh kiềm mình lại được.
     
  7. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    mình chỉ sợ là thằng kia lại lôi trò cũ ra là nói năn khóc lóc làm cho cô ấy lại suy lòng.hồi đó cũng vì mấy cái " tâm sự buồn" của thằng kia mà cô ấy đã...
     
  8. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    sau này ai hối hận bik liền à....
     
  9. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Tặng chủ thớt bài này, đừng ném gạch em tội nghiệp, lyric ý nghĩa lắm cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

    Just one last dance

    [YOUTUBE]9hnT8DFjuAs[/YOUTUBE]

     
  10. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    thế chủ thớt vẫn chưa giải quyết xong ah?
    cách tốt nhất bây giờ là chủ thớt hãy tạm ko tiếp xúc, tránh mặt cô ấy khoảng 1 tuần đi, trong time đó hãy suy nghĩ thật kĩ vào, cho cô ấy suy nghĩ, cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì ko của mình dù làm mọi cách thì chỉ chiếm được phần xác thôi, phần hồn thì thuộc về người khác rồi
    đi ngủ đây, chủ topic phải giữ đầu óc minh mẫn mà đưa ra cách xử lý cho khéo nha
     
  11. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    Theo như bạn nói thì mình hiểu là cô ấy Yêu bạn chư ko yêu thằng kia đâu, đối với thằng kia chỉ là 1 thứ tình cảm nhất thời, thứ tình cảm 1 sớm 1 chiều nên bạn đừng có quá lo, tình cảm cô ấy dành cho bạn còn nặng lắm, 1 thời gian sau cô ấy chắc sẽ chai mặt thằng đó rồi thì sẽ bình thường àh ^^
     
  12. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Theo phân tích tâm lý nhân vật thì bạn gái bác gặp phải tay cáo già,tay kia biết bác đang kèo trên nên vờ tắt máy,ngày mai sẽ có điệp khúc" anh đang đi ngoài đường điện thoại hết pin,buồn quá nên ngồi nhậu 1 mình tới sáng bla bla bla....." sau đó lại điệp khúc cũ,tâm sự kể lể bạn gái bác lại xiêu lòng,mình nói thật bạn gái bác dễ xiêu lòng với người khác như vậy bác giữ được lúc này có giữ được mãi không?,giờ tình cảm 3 năm còn làm cô ta suy nghĩ,sau này lỡ có cưới về,đôi lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt cổ cũng kiếm thèng kia à" tình cũ không rủ cũng tới",mong bác suy nghĩ lại cho thật kỹ
     
  13. >bat><man< Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vào chỉ đọc bài của chủ pic thấy có 1 phần giống mình(Mình và ng iu mình cũng chia tay vì 2 bên ko cùng đạo(mình và gd rất sùng đạo Thiên Chúa) mặc dù 2 ng không có xích mích gìcần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!).

    Nếu bro muốn sau này sẽ cưới ng con gái đó thì hãy xác định là có thể theo đạo Thiên Chúa hay ko? vì mình nghĩ gia đình ng con gái đó sẽ ko đồng ý khi chú pic ko theo đạo. Nếu như bro tính cưới thì chủ nhật rủ ng iu dẫn đi Lễ chung, đi lễ Noel .... sẽ củng cố vững chắc tình iu của 2 người.

    Chúc bro hạnh phúc!
     
  14. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    Mình chấp nhận theo bạn à.vì mình thương và muốn tiếng tời với cô ấy, mình cũng rất thích Đạo.( Chủ nhật minh hay đi nhà thờ 1 minh vì nhà cô ầy không cho mình lên nhà vì sợ cực và chay xe nguy hiểm ).Khi vào nhà thờ minh thấy nhẹ nhỏm trong người lắm.
     
  15. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    đó là điều mình lo lắng.nói thật là mình không tin tưởng thằng kia.
     
  16. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    bài hát hay lắm bạn à.cám ơn bạn nhé,
     
  17. ACB_duykhang Thành Viên Cấp 3

    đọc xong hết rồi, ruồi quá.....chủ topic si tình thiệt, bái phục...cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 1cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 2...gặp mình chắc là xong tám đời rồi....cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 3cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 4
     
  18. bogia19 Thành Viên Cấp 2


    Xin chia buon cung bro !
    her thuong bro ma cung co tinh cam voi nguoi kia....
    the la bat ca 2tay rui...thoi co nen lay thuong dau.co ay khong xung dang de bro phai dau buon nhu vay.
    cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  19. danchoi2020 Thành Viên Cấp 1

    chỉ có sáu chữ thôi "Xa nhau sớm, bớt đau khổ". giữ người ở lại, ai lại giữ người ra đi...
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ bạn gái bạn đâu cần thiết phải cố tìm bằng được anh kia để nói rõ. Không quen nữa, ko muốn tiến tới, thì tự cô ấy chặn thôi, như là ko gặp, ko trả lời điện thoại, ko trả lời tin nhắn, gặp thì bình thường. quan trọng là ở mình. mình ko lưu luyến, mình đã xác định là quay lại với người yêu của mình, thì ko tơ tưởng, ko tạo cơ hội cho người ta, thì người ta có tấn công tiếp cũng thua. còn mà vẫn lấn cấn, thì dù tên kia có ko liên lạc, ko làm phiền thì cũng tự cân đo đong đếm trong lòng, rồi tự dùng dằng mà thôi. bạn nói với cô ấy: xác định dứt khóat tình cảm đi. chứ lèng èng vậy chả thằng nào chấp nhận, vì như vậy nhục lắm. nếu quyết đinh ra đi thì bạn sẽ chúc phúc, còn mà ở lại thì ko liên hệ gì nữa, chẳng cần phải đi giải thích với thằng kia làm gì cho mệt, lại còn tạo điều kiện cho thằng kia than thở ỉ ôi.
    biết là tình cảm của bạn còn nặng lắm, và bạn cũng muốn cho co ấy cơ hội. vây thì bạn nói cô ấy tự mà chọn lựa. bản thân bạn thì tạm rời xa ko liên lạc 1 thời gian với cô ấy, để tự cô ấy quyết định, chứ đừng tác động vào nữa. bạn tác động vào chỉ khiến cô ấy thấy có cơ hôi, có đừong về, thì sẽ vẫn lèng èng ko biết chọn lựa ra sao. chỉ khi tới đừong cùng, đối diện với 100% mất thì con người ta mới chọn lựa được bạn ạ. bây giờ chưa dứt khóat, cô ấy ko tự chọn đuợc thì về với bạn lại nhớ, nuối tiếc người kia, còn về người kia thì lại lèng èng níu kéo bạn. mình nói chân thành đấy bạn. bạn hãy tạm rời xa, ko liên lạc để cô ấy tự suy nghĩ phân tích thiệt hơn. nếu cô ấy dứt khóat rồi, tự mình miễn nhiễm với người kia và tự động tìm lại bạn, thì bạn hãy tiếp tục yêu thương. tình yêu thì ko phải lúc nào cũng bình lặng, phải có trải qua sóng gió thử thách mới biết yêu thật sự hay ko.