Tìm kiếm bài viết theo id

Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 30/11/10.

ID Topic : 2554196
Ngày đăng:
30/11/10 lúc 15:53
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Cũng có vợ con rồi chứ không phải con nít. Lâu lâu cả nhóm hợp lại đi ăn nhậu dẫn vợ con theo.
    Ăn xong tới khâu tính tiền thì cứ tính đầu người mà chia ra.
    Thế là ai cũng móc túi ra. Mỗi một đứa nói không mang tiền kịp vì đi gấp quá, không có máy ATM. Vợ nó cũng cười huề.
    Thế là một đứa trong nhóm móc tiền ra trả dùm. Nó nói để lần sau đưa lại.

    Tháng sau cũng có dịp hợp mặt sinh nhật, thế là hùn tiền mua quà. 1 người ứng trước, cả bọn trả sau.
    Thế là ăn xong nó lại vác vợ con về nhà. Phải chạy theo hỏi nó là Trả tiền (vừa nói vừa giỡn vì sợ nó giận).

    Thế là nó móc tiền ra trả nhưng chỉ đủ số tiền nó thiếu lần đầu, hỏi sao không trả luôn party kỳ này, nó nói trả luôn rồi đó (vừa nói vừa giỡn).
    Nói xong vác vợ con về!

    Số tiền không lớn, chỉ vài trăm ngàn thôi. Nhưng như vậy thật tình là không ổn. 100 ngàn cũng là tiền, cũng sống được vài ngày.

    Mấy hôm nay nhắc nó trả tiền thì nó giận, trách, và đòi đưa số tài khoản đi để nó chuyển trả hay nó qua nhà trả (thái độ giận hờn).

    Mình thì sợ mất tình bạn chỉ vài trăm ngàn không đáng nhưng ghét cái tính như thế.

    Không đòi thì nó ngâm, đòi thì nó giận trách vài đồng lẽ.

    Thiệt tình không hiểu nổi loại người cứ tự mình tạo ra phiền phức cho mình và cho người khác.
     
  2. vqnam Thành Viên Cấp 3

    Đúng là khó xử thiệt.
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    xã hội gọi là những thằng lăm zố
     
  4. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Mai mốt họp mặt khỏi rủ Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  5. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    tui cũng có 1 đứa bạn như zậy, là con gái, thích ăn chùa của người khác, mà ko bao giờ móc 1 xu của mình ra để trả cho người khác, trùm hay vòi bắt người này người nọ rửa, dồn ép đến đường cùng, làm ng ta ngại phải rửa, mà khi ăn đồ người khác thì ăn tới tấp, vội vàng, sợ ng khác giành hết, hic... nhưng khi đến lượt mình thì im thít, thấy gớm những loại người bần thế kia
     
  6. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    loại này chơi ko bền, thứ này sẵng sàn bỏ bạn vì tiền và những chuyện đại loại như vậy, có vay có trả, có nợ là đòi, xin là xin, mượn là mượn cứ đòi chẳng sợ gì, ko làm bạn thì thôi đối với loại này ko cần, chơi với nó ko biết nó đâm sau lưng mình khi nào ko hay.
     
  7. mastuda Thành Viên Mới

    Thật tình cũng không to tát như thế. Cũng ích khi gặp riêng chỉ trừ lễ hội party mà thôi. Lúc trước tới lúc thanh toánh tiền cũng bình thường, nhưng 2 lần nay thấy thật là pótay.!
     
  8. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    tụi này thì xì nó ra đi, rủ đi làm gì, 1 lần thì ko sao, mà nhiều lần là có vấn đề rồi.
     
  9. Malice Thành Viên Kim Cương

    Đồng ý, mình cũng giống y như bạn. có mấy đứa bạn chơi rất là dơ, đã đi ăn uống thì dù là trai hay gái gì cũng phải bỏ tiền ra hùn nếu như có lòng tự trọng, nhiều đứa ăn uống cho đã tính tiền thì ngồi đực mặt ra hay kiếm chuyện đi toilet để khỏi trả. Mình nghĩ mấy người loại như thế này chơi chả vô dc, mình nghĩ bạn chủ top cũng vậy, đừng tiếc gì với những người như thế này, nếu thực sự ko có tiền hay khó khăn thì cứ nói thẳng ra, có bao nhiu hùn bấy nhiêu cũng dc, chứ lớn rồi mà còn chơi trò tình vờ thì có nc vô rừng chơi với dế thôi chứ chơi với ai mà dc
     
  10. Kmedia Thành Viên Cấp 1

    cho thằng bạn bồ 500đ mua đường chơi với kiến đi phải thì xoắn lun
     
  11. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    đã từng bị,củng khó xử,lạ không sao,anh em lâu năm không àh,chẳng biết sao,đành ngậm ngùi cứ bình thường,trong đầu nói rằng coi như anh em bao cho nó vậy thôi
     
  12. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Ghét nhất đi ăn chùa còn dắt vợ ! Mịa nó hùi trước tui cũng chơi vs đám kia có mấy thèng như vậy, dắt gái đi rồi đòi về sớm thế là dắt con vợ về chả thèm trả tiền. Còn tui ko giàu có gì, chơi dc bao nhiu thì tui nói trước thế mà tụi nó nói tui keo này nọ, nghỉ chơi vs tui. Pó tay, mà nhờ thế bây h mới để dc cả mớ Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  13. marilam34 Thành Viên Cấp 1

    bạn như zậy thà ko có thì hơn
     
  14. anh thu Thành Viên Cấp 5

    mấy thằng đó mà bạn bè gì, chừi thẳng vô mặt nó. nghe là bít có mùi.....
     
  15. shinrei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chịu chơi chẳng chịu chi thì biến đi...bạn bè mà như vậy không có còn tốt hơnThằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  16. shinrei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói với tụi nó ''có gì đâu,tiền thôi mà.Tụi mày thích ăn chùa thì coi như tao bố thí cho làm phước''.Bảo đảm tụi nó không dám vác mặt đi nữa đâu bạn.Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  17. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    ko ăn tao cho ch.....ó ăn cũng vậy ........nghe mà bực ghê
     
  18. chutin Thành Viên Cấp 4

    ô, tớ cũng có cô bạn như thế, chắc bệnh này lây được đó
     
  19. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    mình thấy mấy thằng như vậy đúng là ko biết điều hoặc đang bị bệnh sỉ chăng?
     
  20. davidho9687 Thành Viên Cấp 2

    Mấy thằng kia bo kiểu đó thì...hok bao giờ rủ đi nhậu...mất vui