Tìm kiếm bài viết theo id

Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 30/11/10.

ID Topic : 2554196
Ngày đăng:
30/11/10 lúc 15:53
  1. vnvn Thành Viên Bạch Kim

    dạo này loại người như thế này nhiều lắm . Chuyên khích bác bạn bè đãi , đãi thì lại dắt thêm vợ con đi theo , mà khổ nổi bọn này toàn nhà giàu ~~
     
  2. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái đó là chơi bẩn, bạn bè gì
     
  3. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    cũng tùy người ! bạn bè mà xòng phẳng quá cũng mất vui cái này người trong cuộc mới biết ! em thíu nợ bạn em 50k mà 2 năm nay nó ko đòi ! ^^ em chơi thân với nó hôm bữa nó mượn tiền đóng học phí 200k em ko có đành mượn thằng bạn khác cho nó hic hic ... đâu phải ko trả là ko phải bạn tốt !
    mấy bác có gặp trường hợp đó mới thấy !
     
  4. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    Cái này gọi là " BẦN CỐ NÔNG ", cái thứ này chả ai chơi với nó , delete nó ra khỏi danh bạ DT đi bro :baffle:
     
  5. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chủ top là bạn em đó mấy bác, em bik lỗi rồi Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  6. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    ngán nhất mấy thằng bạn như vậy
     
  7. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    mấy thằng như vậy ko chửi cha mắng mẹ nó là may
    về tiền bạc muốn vững bền trước mắt phải sòng phẳng - rồi hãy nói đến việc tình nghĩa lúc tao trả lúc mày trả

    nó giận kệ cha nó, càng mừng
     
  8. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng nghĩ y chang như bạn này. những ng loại này chỉ xã giao thôi. chơi thân và tốt với nó thì thiệt cho mình thôi. với lại 1 phần có vợ con rồi thì tính tình cũng thay đổi phần nào.
     
  9. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    Cái này đi chơi mà ko đem theo tiền gọi là chơi kèo bắp, hôm nào bác cũng bảo ko đem tiền, đem đủ có nhiêu đó thôi, để ông tự kham đi, phải 1 lần thì về sau mới chừa cái tật xấu đó. Đa phần người con trai dắt theo con gái đi thì phải chứng tỏ về mặt tài chính, còn cha này hết thuốc rồi, ko biết quê, theo mình thì là chơi ko đẹp với bạn :41_002:
     
  10. Luyennguyen Thành Viên Cấp 5

    Nếu là mình thì mình cạch thứ đó ra, k làm bạn nữa; mà đằng nào cũng mất bạn, thì fai ráng đòi lại tiền chứ Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  11. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Cái này đơn vị tui cũng có 1 thằng cũng già. Không phải nó nghèo. Có Anh Chị bên Mỹ nên tiền đô cho nó rủng rỉnh trong túi. Trước chưa có vợ thì nó chơi với anh em HTX sòng phẳng. Từ ngày có vợ,chung chổ làm, lương nó vợ lãnh, trong túi nó không lúc nào có hơn 100k. Quen tật ăn chơi nên nó vẫn nổ, vẫn gạ anh em bao đi ăn nhậu. Mấy thằng trẻ lúc đầu còn nghe dụ dỗ, nể nang...dắt nó đi, nó lại kén ăn nhậu, anh em kêu món xong nó lại kêu thêm mấy món độc mắc tiền...Hết ăn nhậu nó cứ trơ ra khi mấy em trẻ gom tiền trả quán- Đi nhậu thì đòi đi quán sang, xa- Nó bỏ xe ở nhà nhờ anh em chở, nói đi chung cho vui ( nó sợ tốn tiền xăng í mà ! ) để đến khi cả bọn trả tiền thì nó giả bộ say, anh em phải đưa về tận nhà. Anh em cùng chổ làm hay đi đám giỗ nhà của nhau, nam thì hùn tiền mua bia,nước ngọt-nữ thì mua bánh,trái cây. Hỏi nó có hùn không thì nó ừ kêu ghi tên nó vô danh sách( thường mình xuất tiền mua trước rồi khi lãnh lương anh chị em trả lại). Đến khi có lương thì nó cứ bơ ra, đòi thì nó cứ hẹn lần ...Vài lần như vậy mình tức mình gặp vợ nó đòi thẳng, con vợ nó quê nhưng đúng là "nồi nào vung đó", nó nói phần của ảnh để ảnh trả ( mà vợ nó lãnh lương của nó thì có đâu mà nó trả-). Mình lệnh cho thủ quỹ trừ vào lương.Vợ nó về cự nự sao đó mà nó gặp mình làm bộ mặt hình sự y như là mình cua vợ nó vậy! Từ đó nó không đi chung đám giỗ với anh chị em mà cứ canh me đợ anh em vô bàn là lùi lũi đến. Anh em trẻ riết rồi cũng nghỉ chơi vì nó cứ canh me anh em off ở đâu là nó lủi đến sau và rút về trước. Riết rồi AE cứ đợi ngày nghỉ của nó là off hoặc rủ nhau qua đt, hôm sau biết nó càu nhàu xỏ xiên trách móc...
    AE cạch không chơi, nó lại tìm thằng khác dụ dỗ...Thằng nào bao nó tâng bốc lên trời và nói xấu những thằng nghỉ chơi nó ,
    AE cũng biết vợ nó quản lý tiền, nhưng phải chi nó đừng trở mặt như bánh phồng, nổ như cha chú thì có lẽ AE cũng không nở bỏ rơi ...
     
  12. jackcal Thành Viên Cấp 3

    Bạn bè thì bạn bè chứ lằng nhằng tiền bạc là ko được,bác nói thẳng,bác hết tiền,h muốn xin lại tiền ứng bữa trước,ổng kèo nhèo,cho ổng fắng
     
  13. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    loại keo này gặp hoài, đi uống cafe chung với thầy. cả bọn 10 thằng hơn + thầy . hết 17xk.......ko lẽ để thầy trả. Mình đứng dậy chủ động trả tiền liền. tụi nó làm bộ nói lát hồi ra trả lại cho. Tới lúc ra thì giơ tiền 500k ra nói ko có tiền lẻ. ............=.= toàn dân keo kiệt mà cứ khoái khoe giàu. Ảo vọng. Cứ loại này gặp là dẹp, ko bao giờ có lần thứ 2. chơi ko đẹp.
     
  14. minhmanshi150 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng hay bị tình trạng cho mượn tiền rồi lại ngại đòi. Nhưng người ta k biết điều thì mình cũng k cần chơi với hạng người đó làm gì nữa. Đòi dứt khoát, bữa sau k bao giờ cho mượn tiền lần nữa. Giận hả? khỏi luôn.
     
  15. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    thì lần sau đừng rủ nữa
     
  16. gatrekon-2 (¯`n´¯)«»(¯`v´¯)«»(¯`n´¯)

    ôi... chủ topic mua cho bạn mình 1 cây xẻng rùi kêu về đào hang chơi với dế đi... bạn em mà như thế là em chửi thẳng mặt... lần sau thì bye bye luôn
     
  17. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc kể từ ngày có vợ bị nó nắm hết tiền òy Thằng bạn mình như thế thì có bình thường không?
     
  18. CrazyDog.SG CON TRAI MIỀN TÂY

    Đúng là âm binh hột vịt lộn gì đâu
     
  19. letamgtown Thành Viên Vàng

    tình bạn gì kiểu bạn bè như vậy chài
     
  20. huutam_nguyen1978 Thành Viên Cấp 5

    còn cái thứ mà bung tiền ra hoài cũng thật nguy hiểm .
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 435 (Thành viên: 10, Khách: 405, Robots: 20)