nãy 12h đi ăn ở ngoài gặp ngay hậu giang đổ ra đông tây 1 ben, đang đi qua ngã tư chung với tụi nó tự nhiên tụi nó quẹo phải xém bị đụng @@. CS 113 đảo đảo ngắm vui thôi, chắc chưa đủ lực lượng ^^
Myanma đâu có dở, lúc vào đá phòng ngự cũng rắn, quyết liệt lắm, phản công cũng bén nữa, thua đậm là do bể trận và tâm lý buông xui thôi, công nhận trận này VN đá hay quá, cứ như Barca, mừng thì mừng nhưng cũng hơi lo, thường đội nào vào giải khí thế hoành tráng ít khi tiến sâu lâu, mấy đội lù lù trầy trật nhưng khi vượt qua vòng bảng rồi càng đá càng hay dễ vô địch lắm, Mã lai năm ngoái là 1 ví dụ, VN ta năm 2008 cũng thế.
thắng trận sin nữa thì bão lớn nha a e lúc ấy mới biết cái trình cũa vn đã lên chân chưa.............chứ giờ chê hay khen là còn sớm quá......nhưng cũng xin chúc mừng đội vn và mọi người vn ( có mình ^^ )