Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẽ kinh nghiệm đi đà lạt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi heoluudan, 2/12/10.

ID Topic : 2563441
Ngày đăng:
2/12/10 lúc 22:19
  1. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Tên này tính dzụ dzổ nè!
     
  2. dean117 Thành Viên Cấp 3

    đi đà lạt 1 mình thì có gì vui đâu. Rũ gái theo cho nó hứng thú
     
  3. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    chia sẻ thêm: muốn mua đồ len thì lên Nhà Thờ Con Gà mua,rẻ hơn ở chợ mà còn có thể làm từ thiện cho nhà thờ.Đừng nên ăn trái xanh xanh,nhìn giống như là trái ổi nhưng to hơn 1 chút,mịn màng,đẹp hơn trái ổi.Vì nó xuất xứ TQ,ngâm hóa chất rất độc.
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Đó là trái đào Lông,nói chung thấy trái nào đẹp đẹp thì phải tìm hiểu kỹ toàn hóa chất:burn_joss_stick:
     
  5. candythuy88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    23/12 năm ngoái ra DL ngồi ngoài đường lạnh cóng vì ko đặt phòng trước nè bạn..Mình đi Thành Bưởi ỡ Lê Hồng Phong(kế quán nhậu Ca3) đó...Giá vé bây giờ chắc cũng 120k/1 lượt đó bạn...Mình đi hồi 10h đêm==>5h sáng là có mặt tại chợ Đà Lạt rồi..Hix..Tại ko đặt phòng trước nên lang thang đi kiếm...FULL hết..Người ta kiu khoảng 8h quay lại tại khách trả phòng theo đoàn..Đành phải lội bộ ra chợ DL ngồi uống sữa..Đặc biệt giá phòng ks ỡ DL ngày lễ ko chém như ở Vũng Tàu nha...dao động ít thôi..200-250k/1p
    Nằm ngủ 1 giấc dậy đi kiếm gì ăn(EXP của mình là ko vô mấy tiệm cơm gia đình) eo ôi,,,Bạn muốn biết thì cứ thử đi ạh..
    ra mướn xe máy đi lên mấy địa điểm chơi từ 80-150k tùy loại
    Tối tối mướn xe đạp đôi gần KS cho tiện..Đạp đi HXHuong...Giờ hết nước rồi..Chán
    Chúc bạn NOEN zui zẽ....Hix..đừng quên ra ngay khu Hòa Bình uống sữa đậu nành ăn bánh ...Cảm giác tuyệt vời
     
  6. GK9137 Thành Viên Cấp 3

    nếu có khả năng thì nên đi xe máy nhe bạn ^^! thú vị hơn nhiều á
     
  7. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui mới đi về hum thứ 3 nè! dễ lắm!
    search google kiếm khách sạn 2 sao " Thi Thảo"đặt phòng trước phòng 1 giường nó nói 350k , bạn nói khác wen mà là nó giảm còn 300k , rồi mua vé xe mai linh đi dalat , tới dalat nó có xe trung chuyển mình nói là tới ks "thi thảo" là nó biết ah , nó chở mình tới ko tốn 1 xu , vào ks nhận phòng , trong ks có cho mướn xe máy 80k/1 ngày ! rồi mua cái bản đồ dalat , thế là vi vu . dalat nhỏ lắm đi tới điểm du lịch nào cũng gần hết vài chỗ chụp hình đẹp cho bác nè: XQ dalat sử quán, đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu , cáp treo qua hồ tuyền lâm, trường đại học yersin, trường cao đẳng sư phạm , suối vàng suối bạc ..! suối vàng, suối bạc chạy xe máy đã lắm , đường nhựa đẹp , đi đèo ôm cua phê người , xe thì ít!
    khuyến cáo: ko nên mua đồ + ăn ở chợ dalat " mắc nhưng toàn đồ dõm"
    tới ngày về thì đt cho xe mailinh , đặt 1 vé nói là ở ks ... rồi cho số đt , tới giờ nó đưa xe tới rước!
     
  8. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    hóng...12 này mình cũng khởi hành lên đà lạt bụi 5 ngày đây...tính đi 23 luôn mà đặt phòng bắt phải ck đặt cọc trước với sợ lúc đó khách đông quá nên đi sớm 10 ngày trước noel lun...ai đi chug ko cho vui
     
  9. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    Nếu chọn ks bạn nên chọn ks tulip ở gần dốc chợ ĐL, giá cả phải chăng mà chất lượng cũng tốt nữa, đối diện ks có quán mì rất ngon. Tuyệt đối đừng nghe tụi xe ôm bạn nhé
     
  10. for_bid Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    MÌnh đi dalat cứ lên đó là quất hotel Tulip. Giá ok, phòng đẹp, sang mà lại gần chợ, đi bộ 1 phút là tới chợ. Đã lắm. Bạn lên google tìm hotel đó, lấy số đt rồi alo đặt phòng nó trước là ok :41_002::41_002:
    Chúc Vui nhá
     
  11. Ramsack Thành Viên Cấp 3

    đánh dấu Noel đi Chia sẽ kinh nghiệm đi đà lạt
     
  12. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    noen lên đó chỉ có cái lạnh là sướng nhất...năm nay 24 ngay thứ 6...dự kiến sẽ đông lắm đây...đang phân vân thế nào...
     
  13. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    quân thất đức

    lột của anh í 900k mà ko cho "rờ yóu" được 1 cái an ủi nữa :cry_002:
     
  14. Ste_Nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    E mới đi năm ngoái đây nên chia sẻ tý cho bro(giá cả thì chắc sẽ có xê dịch vì đã 1 năm rùi mà)

    Phương tiện
    1.Đi +về = Phương Trang(Giá vé lúc đó là 120K)<---khi tới bến thì có cả xe trung chuyển free luôn nhé )
    2.Tại Đà Lạt ::: Thuê xe tại KS(tay ga thì 120k hay 150K gì đó e wên roài ^^,sang số thì 80K)<----àh ae mướn xe thì đổ khoảng 30K xăng thoy,đừng tưởng là đi dc nhiều nhé Đà Lạt cũng nhỏ xíu àh,đi cũng ko nhiều đâu hehe

    Chỗ ở ::: E đặt phòng của KS Phương Trang luôn(xe Phương Trang sẽ chở thẳng đến trước KS rùi vào nhận phòng,KS Trung Nghĩa hình như cũng chung chủ thì phải vì nếu đặt phòng tại đây thì cũng dc xe Phương Trang đưa tới)
    Chất lượng KS ::: 2 sao <----cũng gút lắm ý ae
    Giá cả ::: 150K/ngày(hết hồn chưa) Chia sẽ kinh nghiệm đi đà lạt) cho cả phòng 1 giường và 2 giường nhé ^^(ae dù đi 2 người cứ chọn phòng 2 giường ở cho nó rộng rãi vì dù sao cũng bằng giá mà kaka)
    Thuận lợi ::: KS cũng gần chợ,đi bộ chừng 10-15'<----xem như tập thể dục và làm nóng người vậy,ở 2 3 ngày là đi riết wen thui với lại lên Đà Lạt thì đi bộ mới tận hưởng không khí dc ^^
    Ăn uống ::: theo cảnh báo thì ăn ở chợ chỉ có bị chém mà đồ ăn cũng ko ngon lắm
    Ae nên tìm những tiệm ăn ở gần những trường học,lúc e đi thì ăn ở gần trường DH Đà Lạt ý ^^<----Đồ ăn cho SV thì ae khỏi phải lo về giá cả rùi nhé
    Cafe thì chắc ae ai cũng đi roài nên khỏi nói hen
    Mua sắm ::: nếu đi mua đồ ở chợ Đà Lạt thì nhờ trả giá thoải mái nhé Chia sẽ kinh nghiệm đi đà lạt - 1) Chia sẽ kinh nghiệm đi đà lạt - 2)
    Khăn choàng cổ trên đó lúc e mua có 20K 1 cái thui,ai muốn kinh doanh trong đợt này thì mau lên lấy hàng nhé ^^,áo lạnh thì chỉ 40k-50K thui..............wa 1 năm chắc cũng lên 10-20K
    Bánh mứt thì nên vào chợ mua nhé,mua mý cái shop ngoài chợ thì hơi mắc đấy,đi lòng vòng trong chợ hỏi giá vài nơi rùi thấy chỗ nào rẻ nhất thì way lại mua,cũng ko chênh giá bao nhiu đâu nhưng tiết kiệm dc cái nào hay cái đó vậy hehe
     
  15. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Từ năm 1985, mỗi năm mình đều đi DL Dalat 2,3 lần, đi tour cũng có mà đi bụi cũng có. Thật ra đi bụi thì tự do hơn. Mình có tánh hay tò mò hay tìm hiểu về giá cả hàng hóa,ăn uống, nếp sinh hoạt nên hay la cà xem người ta bán hàng, hỏi han về đời sống ở đây vì ước nguyện vài năm nữa mình về sinh sống ở ĐL dưỡng già. Đi bụi mình hay nghỉ ở các KS trên đường Nam kì khởi nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi ... vì hợp túi tiền và tạm đủ tiện nghi . Ăn uống thì sau bao lần ăn thử ở các quán khác nhau thì thấy giá mắc mà đồ ăn dỡ tệ nên mình chỉ ăn ở khu ăn uống chợ Dalat ( kiosque Thy Nga )vì nơi đây đồ ăn hợp khẩu vị, giá mềm. Mua đặc sản thì mình cũng thử mua ở nhiều nơi các kiosque bên ngoài chợ, trong chợ , ở các điểm tham quan - mình so sánh giá, chất lượng các món hàng cùng loại ở các nơi và cuối cùng mình chọn kiosque Út Hồng. Sau này mình chỉ địện thoại đặt hàng sẽ được đóng thùng đem tận KS hoặc chuyển về tận TPHCM. Rau cải thì mình tranh thủ sáng sớm ngày về ra ngay cạnh vòng xoay chợ mua của những người nhà vườn đem bán lẻ hặc về trước đèo Preen mua - thoải mái chọn lựa, trả giá , rau vừa rẻ vừa ngon. Mua Bơ thì mình về lề đường trước trà Tâm Châu. Nói chung tiêu chí mua hàng của mình là Chất lượng-cân đủ-giá rẻ.
    Thật tình thì đi mãi nên các điểm tham quan ĐL mình đã nhàm chán- Mình thích là thích không khí mát lạnh nơi đây rất khỏe người.Những buổi chạy xe máy lên dốc . đổ dốc trong không khí se se lạnh với 2 bên đồi thông xanh, với ngàn hoa đủ màu sắc làm tâm hồn mình nhẹ lâng lâng ...những buổi tối lang thang từ KS ra chợ đến tận hồ Xuân Hương, gậm trái bắp nướng nóng hổi thơm thơm béo béo mở hành, mỏi chân ngồi nghỉ,uống 1 ly sửa đậu nành nóng hôi hổi vừa thổi vừa húp- chao ôi tuyệt làm sao!!!
    Nhắc ĐL sao mình nhớ nhung da diết. Nhữngngày trời có áp thấp , mưa lâm râm, mình xách xe máy long nhong từ chợ Thủ Đức lòng vòng về Trường Thọ đổ sang ĐH KTSP rồi băng qua ĐH nông lâm chạy về Linh Trung vọt lên Tam Bình...những con đường ngoằn ngoèo lên dốc xuống dốc làm lòng mình bồi hồi nhớ nhung Dalat làm sao!
    Chắc 23/12 xách xe lên ĐL chơi vài ngày quá!