Tìm kiếm bài viết theo id

Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi clarkz13, 5/12/10.

ID Topic : 2574019
Ngày đăng:
5/12/10 lúc 21:23
  1. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    coi từ đầu tới cuối lun, nhục quá, vậy mà mình còn dám chấp 2,5 trái nữa, chán đời, thua mất chầu nhậu,lúc coi thấy VN vs PHI mà cứ như húc đầu vào đá, ước j VN đừng bảo thủ quá, cho mấy chú nhập tịch vào càn lướt thì ngon quá
     
  2. la_nina87 Thành Viên Cấp 5

    malay ở cùng bảng vn à :look_down:
     
  3. kanma Thành Viên Cấp 6

    này thì barca , này thì mourinho , này thi 2-0Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VNLần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1
     
  4. khacnam488 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các bro lạ gê, bóng đá la vậy mà, barca cũng đã từng thua, mourinho cũng thua 0-5 đấy, co j đâu, với lại đã bị loại đâu mà ầm lên thế, nhà vô đich fai vượt wa khó khăn chứ, chưa thấy nhà vô địch nào đá là thắng, ngay cả inter năm ngoái cũng thua vòng loại nhưng vẫn vô đich C1 mà
     
  5. Malice Thành Viên Kim Cương

    Vn ko chơi nhập tịch đâu , mấy bố trong liên đoàn muốn có 1 đội tuyển toàn original ko có lai tạp gì trong đó, mà thua thì phải chấp nhận, chứ đừng ai vịn cớ vào cái Phi có nhiều cầu thủ nhập tịch, cái này quyền lợi của họ, mình ko làm thua thì ráng chịu thôi.
     
  6. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    trước khung thành trống như thế mà đá ra ngoài....giò củi AĐ.....coi VN đá khi nào hết trận mới biết kết quả chứ ko thì.... hên xui...chán
     
  7. ComeBackToHell Thành Viên Cấp 2

    Nhìn Phi đá thì năm nay có thể họ sẽ vô địch
     
  8. tualua07 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thế à, vậy cũng tức, tiền đạo gì mà vô duyên quá. Đành chịu thôi, trận sau phải quyết chiến với Sing.
     
  9. magic_boy323 Money is not everything

    Cũng 1 chút kém may mắn thôi , nhưng PR quá ghê trước trận đấu , cái này là thua vì tự mình đưa lên trời xanh rồi lại tụt xuống cái vèo , còn đá thì tạm chấp nhận dc .
     
  10. clarkz13 Thành Viên Vàng

    với lối đá kiểu vậy, e sợ 1 Hi Lạp euro 2004 version 2: chiến thuật chiếc xe bus áo trắng =]]
     
  11. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Trước tiên phải nói đến thằng Sinh, không phải tự nhiên mà nó ngán và bị thằng Phi hòa. một đội có đến > 4 thằng được đào tạo bài bản ở Châu Âu. tôi cá chắc chắc các anh nhi đồng Đình Đồng, Thành Trung, Sơn Hộ CHiếu khôn chơi lại. và cả cái vùng trũng bao gồm Lào, Miến, XXX gì đó nữa.
    bây giờ thì VFF và các chiên da bóng đá ca cẩm thuần chủng màu sắc dân tộc, không cần La, MAX, Keshey rõ con mắt ra rồi nhé. cụ tụi bây, bây giờ thì ra trước vành móng heo mà thú tội đi.

    thua Phi, đừng nghĩ đến bán kết vội. gặp thằng Sing tinh thần đang dâng cao kìa, tụi nó chỉ hòa thôi cũng vào rồi. mà cho dù có lách qua khe cửa hẹp chưa chắc với tới HC bạc, nếu tụi Thái mà vào, tụi nó sẽ làm thịt hết cả vùng này, bất chấp, gặp indo toàn tụi nhập tịch, gặp thằng chăn ngựa Mã thì hên xui.

    chúc mừng VFF, bị loại thì ông Tô cũng lên đường, tui mong ngày đó nhất, cái ngày mà Việt Nam trở về cái máng lợn Mỹ Đình, được dẫn dắt bởi Nguyễn Trọng Hỷ, Mr Tuấn Đẹp Trai, VInh Tù, Phúc Nhịt. còn Tồ thì chắc chắn được rải thảm ở Mã, Indo, thậm chí là Thái

    ngay từ đầu thấy cu Đồng Thương em, Sơn Hộ CHiếu Yêu Vợ là biết có chuyện. còn thằng Hoàng Bò nữa, mày chỉ hữu dũng vô mưu, có sức mà không có não, thằng thủ môn khép góc, hậu vệ chưa về, thằng Sỹ Mạnh thì đứng đợi người yêu bên kia mà không chuyền, còn sút hả, mày mà chuyền là đều rồi
    >95% VN không đoạt được Cúp năm nay, 50% VN đoạt HC bạc
    trận sau mà còn thằng Sơn hộ Chiếu Chụp thì cái nhà Văn Hóa Thanh Niên ở SG với cái Sân Mỹ Đình về ngay đi, đừng coi nữa, chắc chắn không dưới 2 bàn từ tụi Sing

    Thua trên thế thắng, mịa, còn bào chữa được, nhục như con trùng trục. thua là Thua rõ chưa Phan Đăng

    copy bài qua đây để đám VFF có vào mua bán thì nghe chửi
     
  12. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Coi xong chỉ muốn quăng cho 1 đống từ (Nhưng tường thuật ở đây thì sợ bị banned)
    Mình có linh cảm không hay ở trận cuối gặp Sing ! Mình ngu quá (Kèo trên nằm tài) Hic hic hic
     
  13. sim090 Thành Viên Bạch Kim

    Việt Nam hnay đá với đội tuyển Anh hay Ý vậy mấy bro có thằng philippin nào đâu
     
  14. KK007 Thành Viên Cấp 4

    Tôi vẫn thích phong cách đá bóng của Philipines ,vì tôi theo phong cách bóng đá phòng thủ thực dụng ,ko thik lối đá của VN(nhưng đừng hiểu nhầm tui là anti-VN Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN)
     
  15. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    coi trận này mà em liên tưởng đến trận TBN vs Thụy Sĩ ở WC, công nhiều mà ko tìm dc bàn nào là thấy sắp bể kèo Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     
  16. nguyenvanvuktcn Thành Viên Mới

    thua 2 trái là ít rồi :sexy_girl:
     
  17. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Tôi không thích lối chơi của Phi, các bạn không biết đá bánh, toàn chơi phòng thủ xe bus trước mặt thì sao tôi đá vô. Chơi vậy không đẹp. Chơi đá banh thì phải tấn công qua lại mới vui. Địch mẹ, vỗ mặt 2 trái thế mà còn chê người ta không biết đát banh. Xem Calisto phòng vấn trực tiếp từ Mỹ đình, nghe bằng chính ngôn từ ổng nói mới biết sự thật (lúc trước toàn đọc báo, báo tỉa ngắn gọn lắm). Trời ạ, như 1 ông già bán rau muốn. Hết sực cọc tính và trả lời như thể con nít á. HLV Phi rất lịch sự và ra đấu pháp thành công, Phòng thủ chặt, tấn công nhanh. Quá hay. Calisto ơi là Calist tô.
     
  18. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    HLV phải biết bảo vệ cầu thủ trước người khác, ông ấy làm đúng phận sự. mà dù gì ông ấy cũng là người làm công, bạn phải ở vị thế HVL mới hiểu được tậm tr5ang của họ. còn nội bộ gì thì tính sau Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
    dù sao ông ấy cũng hơn Riedl ở chỗ không bao giờ để lộ nội tình
    bản thân tôi phục Calisto nhất ở chỗ luôn bảo vệ cầu thủ của mình, bất kỳ lúc nào.
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    it's not the end of the world. Làm gì mà đao to búa lớn ge vay pa. May bac lam nhu tận thế ko bằng vậy =)) =))

    Chuyện này là binh thuòng. Làm gì mà gê gúm vậy

    Chưa llọai mà,chừng nào lọai thì hãy chửi cho đã.

    Em thì lại thích tran này VN hòa hay thua lun cung dc,trận sau đâm Singapore mới dúng là phong thái nha vô địch. Mấy thằng hàng em út Lào,Cam,Myanmar,Phi thì hon thua lam gi nè.

    Nhớ năm xưa TBN trận đầu tiên cung thua Thụy Sỹ 1-0 ở trân đầu tiên ma cuoi cùng van len ngôi vo địch thế giới 2010 đấy thôi.

    Con đuong den vô địch ko thể là con đuờng bang phẳng trải đầy thảm hoa hồng dc. Thế mới có câu : Ví phỏng đuờng đời bằng phẳng cả,anh hùng hào kiệt có hơn ai

    Nhà vô địch ko phải lúc nào cũng chiến thắng. Chấp nhận thất bại,gục ngã va đứng dây thi đó mói là nhà vô địch.
     
  20. ComeBackToHell Thành Viên Cấp 2

    Hy Lạp 2004 ver 1 và Inter 2009 Ver 2 đấy bác :feel_good:

    @Đúng thế xem họp báo thấy ông Calisto rất bất lịch sự ko thèm nắm tay HLV Phi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 706 (Thành viên: 0, Khách: 701, Robots: 5)