Bạn đi ở đơn vị nào vậy. Mình làm Dân Quân. Ngày tiến mấy anh lên đường nhìn tội nghiệp lắm May mà em chui vào Dân Quân sớm
Ê tôi cũng đi sư 5 nè tôi ở quận 7 hồi tháng 9 quận 7 đi sư 5 hết mà cũng may đi có 2 ngày rưỡi ah sau đó mấy ông sĩ quan ở dưới quận đem 3 lính dự bị lên đổi tôi với 1 thắng bị bắt lộn đi bộ đội ( đi công an mới đúng) mà bác ở quận mấy vậy giờ về tôi đi dân phòng khu phố rồi đi 5 năm lận ko đi năm sau nó túm đi nữa.Thôi ráng đi gần tết năm sau rồi xuất ngũ.
Mình thì chán vụ án nghĩa vụ này lắm, đi là mất hết những gì đang có, có thể là mình không bản lĩnh nhưng cái giá đánh đổi không đáng. Tại sao phải bỏ tất cả những gì mình cố gắng phấn đấu bao lâu rồi phải làm lại từ đầu, thời gian đã mất làm sao có thể lấy lại. Nếu nhà nước có những phúc lợi tốt dành cho các bộ đội xuất ngũ thì mình sẵn sàng đi, còn đây lại bỏ thí.... Mình học 3 năm cao đẳng xong, đã lo được 2 lần nghĩa vụ, giờ 24 tuổi rồi, coi như cũng ổn rồi. Chia sẽ cùng chủ thớt...cố lên nhé bạn, mình có thằng em đi công an đang 4 tháng quân trường mà nó than như gì. 4 tháng sau cà nhà ráng lo cho em nó về đơn vị gần gần nhà.
mình cũng thích đi lính lắm, thật đó, nhưng mỗi khi đưa ra ý kiến như vậy thì ở nhà cũng ừ ừ nhưng mà thấy mẹ buồn buồn nên thôi...
hjhj chắc tại ba me bồ thương bồ mà ..o thank bồ nhiều lắm tui còn có 1 tháng là về luôn rùi .... sẽ liên lạc sau ...với bồ ...:41_002: thank bồ chính xác mình về trước tết mà mình đi ở gò vấp hix hix :cry_002: nhưng đã qua rồi cái thời đó ... h mình :41_002:vui lắm :shame:
thanh bồ h tui vui rùi vì còn có 1 tháng nữa là về rồi hihi thank bồ thằng đó là V.I.P rùi hjhj thank bồ quá hay bồ àh thank bồ
Đi lính ở VN còn tốt chán. Ở Hàn Quốc nó hốt đi NVQS hết, không chừa một ai, từ diễn viên, ca sỹ đến bác sỹ, kỹ sư, ai đến tuổi là đi à. Mà thằng nào đi xong về cũng thấy hốc hác, râu ria bùm xùm.
Đúng rùi ! Nhưng bù lại ai nhìn cũng men hơn, còn hơn hành xác nữa đó chủ thớt, có người còn phải khóc lúc làm nv ở quân ngũ nên hiểu HQ người ta huấn luyện như thế nào, khi xong thì ai làm việc nấy nhưng chính cái đó mới tốt, ai học cứ học, ai đi làm vẫn làm nhưng chăm chỉ hơn, có ý chí hơn với quyết tâm sau này ko làm ~ việc chân tay, he he...
Cái ông này đi có 18 tháng mà lãi nhãi hoài, năm 2001 tui đi tới 24 tháng lậ nè pa. Mà ngày xưa cực hơn bây giờ nhá, giờ muốn đi lại cũng đi không được. mà nói thật chứ nhờ đi nghĩa vụ mà mình trưỡng thành lên rất nhiều