Tìm kiếm bài viết theo id

Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hungsg, 2/12/10.

ID Topic : 2560894
Ngày đăng:
2/12/10 lúc 10:40
  1. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    mới bữa nay thôi mà tối ngoài sài gòn cũng đông nghẹt òi ><
     
  2. Master1357 Thành Viên Cấp 2

    Được ở bên nhau cũng là lãng mạn rồi^^. Có thể là đi nhà thờ (mặc dù ko theo đạo thì cũng cứ đi cho có không khí chứ). Lên đấy chụp ảnh làm kỉ niệm, rồi đi ăn uống, tâm sự...nói chung là còn tuỳ vào sở thik của ai kia xem ngta thích gì?
     
  3. aspirin2012 Thành Viên Mới

    đặt phòng trước 1 tuần ở 1 hotel =)) nào đó noel các bác 5s đặt full ko có fòng nào trống đâu bro
     
  4. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    noel tập hợp chiến hữu ở nhà nhậu là vui nhất rầu. đi đâu chi cho nó phiền.
     
  5. leenam Thành Viên Cấp 4

    Nếu ngạy ra đường đông đúc thì tham gia đêm Crystal Night đi, Party Noel lớn nhất Việt Nam ở Apocalypse Now tại TPHCM vào ngày 23/12 nàyCác bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê. Bạn có thể đăng ký vé tham gia tại đây nè, mỗi người chỉ được 1 vé : http://www.thatsangkhoai.com.vn
     
  6. TrangSucInox.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hỏi thật có bạn gái 1 mình ko ? 2 đứa hẹn đi chung cho vui ,chứ năm nào cũng ở nhà thấy bùn bùn sao ấy :-s
    Mình thì ko nhậu nhẹt đc nên ko đi chung với mấy thằng bạn đc :-s
     
  7. viettel's Thành Viên Kim Cương

    dẫn bạn gái đi chơi thui ! chắc NOEL này là NOEL cuối cùng quá ! hix hix !
     
  8. baolatui Thành Viên Cấp 3

    Plan của mình đây : đi chơi , chụp hình ở trung tâm thành phố trước noel cỡ 1tuần (do cách 3 - 4 ngày cũng đông lắm). Tới ngay ngày noel thì bạn bè rủ nhau vào quán nào đó mà ăn uống (ngày này mà ra đường chỉ có mệt thêm).Hy vọng năm nay sẽ thú vị một chút nếu rủ được ex-gf đi cùng. Noel !!!
     
  9. topvn Thành Viên Cấp 4

    Chỉ ước được cùng gia đình làm một buổi tiệc nho nhỏ, mọi người cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu nướng ăn uống trò chuyện vui vẻ ấm cúng, rồi cùng nhau hát kara.. đơn giản vậy thôi, không khí gia đình là hạnh phúc nhất. tại sao các bạn nghĩ tới chuyện đi chơi với bạn bè, người iu mọi cuộc vui đều ưu tiên cho bạn bè mà quên mất gia đình của mình chứ:tire:. (đó chỉ là quan điểm riêng, chắc tại hết teen rùi nên suy nghĩ có khác, hy vọng không làm mọi người cụt hứng) :sexy_girl:
     
  10. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Ra đứng đường Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê
     
  11. hungsg Thành Viên Cấp 2

    Cuộc thi này coi bộ cũng dễ lấy vé quá hen, mà cái gì dễ thì coi chừng nhá...Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê - 1
     
  12. langtu_hitech Thành Viên Cấp 6

    Trang thủ đặt phòng ks trước. Sau đó đi chơi ăn uống khoản 11g là vào việc.
     
  13. leenam Thành Viên Cấp 4

    Đi party noel ở Apocalypse Bar đi, ai đi thì alo nào Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê
     
  14. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Ai có đạo thỳ đi quận 8 chơi đi
     
  15. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    1986- 2005 : Không biết noel là gì
    2006: noel với tụi chung phòng KTX
    2007 : noel đi chơi Q1,GV với mấy chị ẻm trong gia đình
    2008 : Noel đi dạo Xóm đạo q8 với nhỏ bạn gái ( lúc này đua kua)
    2009 : Noel với nỗi buồn, chia tay bạn gái nên ở nhà
    2010 : Nỗi đau phía sau lưng, chán mọi thứ chắc ở ngủ cho lành
     
  16. at117 Thành Viên Bạch Kim

    khuyên mọi ng là đừng qua xóm đạo Q8 :tire: vì bên đó năm nào cũng zậy chẵng đẹp đẽ gì mà đc cái hít khói nhìu lắm hê hê Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê
     
  17. hunglongthang83 Thành Viên Kim Cương

    mình cũng vậy
     
  18. nguyendangsk Thành Viên Mới

    tặng em nó 1 cái balo nhưng ma balo đeo ngược mới được Các bro & sis vào đây vạch kế hoạch chơi Noel đê.
     
  19. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    Cùng đồng cảm với bạn này. Buồn quá...Noel năm nay thui thủi một mình, nhớ về Noel năm ngóai chắc phát khóc quá...
     
  20. chip_chip888 Thành Viên Cấp 2

    Mình thì chưa khi nào đc đón gs cả...hi vọng năm nay lần đầu tiên lên thành phố sẽ có 1 đêm gs khó quên..