đó là lý do rất ít các HLV dám sử dụng cầu thủ trẻ trong những giải quan trọng,vậy mà có rất nhiều ng không biết đá banh cứ kêu gọi đưa Olympic VN đi đá giải này..........................những giải đấu quan trọng thì HLV chỉ đưa chừng 3 cầu thủ trẻ đi và cao lắm là chừng 1 ,2 cầu thủ trẻ trên mà thôi.Vì như mọi ng đều biết thà ra sân từ đầu trận chấp luôn 1 thằng chứ lúc đang đá mà có 1 thằng bị đuổi hay phạm sai lầm ngớ ngẩn để thua là tâm lý thi đấu toàn đội xuống liền.
chà có mấy bác comment nặng nề thế nhỉ, ko thix thì đừng koi. Việt Nam hôm qua đá quá hay, ko bàn cãi. I LOVE VIETNAM, Tan Truong idol
Theo quan điểm cá nhân , tôi nghĩ rằng , trong trận đấu hôm qua , thì cầu thủ xuất sắc nhất chính là : Tấn Trường . Cuối trận đấu , bác gì đấy ham banh quá , chuyền cho đồng đội là ok rồi , VN mà bị gỡ 1-1 thì .... bác đấy và anh số 11 thê thảm rồi .
Dù vậy, tôi không biện minh khi có lỗi trong bàn thua đầu tiên trước Philippines. Phán đoán chậm khiến lòng mình ray rứt mãi bởi giá mà đội nhà thắng Philippines, mọi chuyện đã khác... Tôi thầm mong mình vẫn còn cơ hội để chuộc lại sai lầm ấy. Tuổi gần 30 chưa phải là quá già với một thủ môn nhưng tôi đã nghĩ đến việc giã từ đội tuyển bởi hai lý do: Thủ môn Dương Hồng Sơn 1- Chứng viêm khớp bả vai trái mãn tính luôn hành hạ tôi mỗi khi thời tiết thay đổi, nhất là vào mùa lạnh. Bình thường, một thủ môn chỉ cần năm phút khởi động khớp vai là xong nhưng tôi phải mất tới 15 phút. 2- Phía sau tôi là Tấn Trường - một thủ môn có chiều cao lý tưởng cùng cú phát bóng xa như một đường phát động tấn công lợi hại. Đó sẽ là một cầu thủ lớn của bóng đá VN trong tương lai. Dù được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008” nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình là nhân vật không thể thay thế của đội tuyển. Không bao giờ tôi cho phép mình là một ngôi sao. Nói điều này, tôi muốn nhắc đến chuyện lùm xùm với đội tuyển VN vào đầu năm 2010 khi dự vòng loại Asian Cup. Lúc ấy, tôi bị đồn thổi là “sao” và cố tình thoái thác nhiệm vụ với đội tuyển. Nhưng chuyện tôi làm mất hộ chiếu là có thật do con trai tôi nghịch ngợm bấm kính ôtô xuống mà tôi không hay khi đậu xe đi ăn tối cùng gia đình. Bị chỉ trích, tôi nổi cáu muốn cho con trai một trận. Nhưng bình tâm nghĩ lại, cháu còn nhỏ quá có biết gì đâu. Nhưng mọi chuyện buồn đã lùi lại phía sau, giờ là lúc tôi tập trung để có được phong độ cao nhất nếu được ra sân bắt chính trong trận gặp Singapore vào tối 8-12...
các bác chửi T.Hoang cũng đúng vì cái thẻ đỏ tào lao , nhưng hãy xem đầy đủ bàn thắng của VN đi . xuất phát từ pha lấy bóng khéo léo và dũng mãnh của Hoàng bò trươc' khi chuyền cho Lương Dị đấy . vote 1 fieu cho Tấn trường
Hồng Sơn với thằng Công Vinh , đc tí công danh , thì bắt đầu ra vẻ , xe cộ nhà cửa bồ bịch scandal rồi đánh lộn các kiểu , trong khi trình độ ngày càng đi xuống , vớ vẫn tẩy chay HSơnnnnnn Bravo Tấn trường vô địchhhhhh