Mình đã đọc mấy kì báo gần đây của Dân Trí viết về những tử tù cách mạng ở nhà tù đảo Phú Quốc, đặc biệt trong đó có ông Tằng là chứng nhân sống cho tội ác của bọn tay sai tàn nhẫn mà đại diện là ông Bảy Nhu. Ai đọc qua loạt báo này thì sau khi xem tấm ảnh này xong thấy thấm thía nhiều điều thật... Ông Tằng là ông ốm. Còn đây là loạt bài viết về đề tài này http://dantri.com.vn/c20/s20-442667/chin-cai-rang-tim-gap-ac-quy-nha-tu-phu-quoc.htm Mong ae bình luận thì hãy lựa lời, đừng để mod đóng topic nhé, thank ae nhiều.
"ông là Bí thư chi bộ. Ông có tài châm cứu, thường châm cứu cho tôi. Ông tổ chức cho anh em ở buồng 13 vượt ngục" 3 chi tiết này thôi cũng đủ để tạo dấu ấn trong lòng ông Bảy Nhu rồi
thanks bác , tại thấy dài quá đọc lướt qua à ko thấy hận thù cỡ nào thì về già cũng rộng lòng bao dung, đọ lượng ko còn bồng bột - cay cú như thời trai trẻ