Tìm kiếm bài viết theo id

Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi "Thanh Huyền", 10/12/10.

ID Topic : 2594663
Ngày đăng:
10/12/10 lúc 23:23
  1. "Thanh Huyền" Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    492
    1 Cái li thủy tinh đã bị vỡ đi-cũng như một chuyện tình tan vỡ, bạn sẽ làm j với nó:

    (1) tự hỉu rất khó để hàn gắn nó lại, mà gắn lại chưa chắc được như trước. chi bằng chọn lấy 1 mảnh vỡ đẹp nhất gọi tên nó mảnh vỡ kỉ niệm, rồi giữ lại để mỗi lần cầm nó trên tay tuy đau vào da thịt nhưng cho ta nhớ đừng bao giờ làm vỡ 1 cái ly khá...

    (2) hàn gắn nó lại bằng mọi cách tuy tay có thể bị chảy máu nhưng phải cố giữ lấy vì cái li đó là là cái li duy nhất đôi khi nó rất quan trọng với bạn.....

    (3) đã như vậy rồi thì hãy làm tan nát các mảnh vỡ luôn, tuy có thể đau tay và hơi nhẫn tâm nhưng cho các mãnh vỡ thành bụi thủy tinh để gió thổi bay đi, cho lòng không còn nhớ về nó.....


    Bạn chọn cách nào???
     
  2. SarahV Thành Viên Cấp 4

    dọn dẹp các mảnh vỡ và tìm 1 cái ly khác :|
     
  3. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    quan trọng là làm sao nó lại vỡ ?

    nếu đã gọi là vỡ thì còn "lòng tin" ko ? nếu ko thì ==>(1)
     
  4. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    trong tủ còn cả tá,vỡ cái này lôi cái khác ra Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??
    p/s: mình sẽ chọn cách 1, vết thương dù lành cũng để lại sẹo Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j?? - 1
     
  5. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    ủa tui rửa ly đập hết mấy chục cái cách vài tháng bồ tui phải dẫn tui đi mua một lốc ly mới mà đập liên tục 3 năm nay thấy có xức mẻ gì đâu =)) chỉ thấy bồ tui càng ngày mua ly càng rẻ nói tui có đập cũng đỡ tiếc =))=))=))

    tui thấy quen bạn trai trước giờ hạp thì tới, ko hạp thì chia tay, ít có lí do gì khác. MỘt khi đã xác định không hạp tính nhau, tui nói thẳng là anh ko hợp với em rồi thôi đường ai nấy đi không ngoái đầu nhìn lại. Tin hay ko tùy nhưng thường sau khi chia tay tui chỉ buồn đúng 3 ngày vì cảm giác mất đi một người hay đi cạnh mình. Nhưng để đến được quyết định chia tay, tui đã suy nghĩ tầm chừng 1-2 tháng, cân nhắc đủ mọi khía cạnh rồi mới quyết định chia tay.

    Bạn trai hiện giờ đã quen 3 năm. Đôi lúc giận lên cũng có ý nghĩa bỏ quách cho rồi, nhưng tui ko hành động theo cảm tính, cho nên khi bình tĩnh lại suy nghĩ, rút ra được mình phải làm thế nào, xử xự ra sao cho đúng và để rắc rối này ko lặp lại. Cứ thế càng lâu năm tui với bồ tui càng yêu nhau, bớt cãi lộn và quan tâm nhường nhịn nhau nhiều hơn.

    Đã chia tay tức là có lí do, nếu lí do chính đáng thì ko việc gì phải níu giữ cũng như tiếc nuối. Sau này ra ngoài có lỡ gạp nhau cũng mỉm cười gật đầu chào nhau một cái vậy thôi. Riêng trường hợp đang quen mà biết nó tán tỉnh con khác nữa là khỏi nói lời thứ 2 lập tức chia tay Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??)))

    Mà hình như tính tui nó thẳng vậy nên trước giờ cặp anh nào cũng ko quá được 6 tháng Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j?? - 1 may sao sau này tìm được người tính tình giống giống mình, yêu là yêu hết mình mà bỏ là ko níu kéo nên hạp tới bây giờ Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j?? - 2

    Quan trọng nhất trong tình yêu là sự bình đẳng và tôn trọng. nếu ko có cái này thì thôi yêu gì cũng vứt.
     
  6. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    à, trước giờ nói chia tay 3 anh cả 3 đều khóc làm mình phải dỗ @___@ cảnh tượng thật là kì cục +_+
     
  7. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    nếu bạn so sánh tình bạn với cái ly bị vỡ?

    Cái ly bị vỡ thì gom hết mảnh thủy tinh lại đem nấu cũng có thể ra một cái ly khác giống y chang như vậy nhưng chất của nó đã thay đổi phần nào.

    Giải thích theo triết học thì "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông"

    Nôm na thì cái ly vỡ mà ví như tình bạn thì khó à nha...
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    lợi hại quá Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??



    p/s : tui chon cách 1 Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j?? - 1


     
  9. lio_lio Thành Viên Cấp 6

  10. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    chia tay gòy thì thôi, có gì đâu ?? tìh yêu đâu fải là tất cả, có 1 đốg thứ cần fải lo, hơi đâu mất thời gian lo cho cái tìh yêu đã bye bye
     
  11. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    Hành vi khóc của con người đôi khi cũng khó hiểu, và đối với con trai lại càng khó hiểu hơn
     
  12. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    còn phải coi thử cái li nó vỡ như thế nào nữa...
     
  13. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    Chỉ có cái li dỏm mới bị nứt, bị vỡ thui. Bác mua li inox đi mà dùng nha Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??
     
  14. JH-MAUK2 Thành Viên Cấp 1

    kiếm miếng vỡ nào thật sắt đi làm thịt đứa làm vở ly
     
  15. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    [QUOTE="Thanh Huyền";60857981]1 Cái li thủy tinh đã bị vỡ đi-cũng như một chuyện tình tan vỡ, bạn sẽ làm j với nó:

    (2) hàn gắn nó lại bằng mọi cách tuy tay có thể bị chảy máu nhưng phải cố giữ lấy vì cái li đó là là cái li duy nhất đôi khi nó rất quan trọng với bạn.....

    Bạn chọn cách nào???[/QUOTE]

    Sống đến ngần này anh cũng rút ra nhiều điều, cũng hiểu rằng yêu hết mình không suy tính là không ổn. Nhưng anh vẫn còn một điều muốn chia sẻ với các cậu. Đọc bài của cậu thấy rằng cái mục 2 cố chấp giữ lấy cuộc tình không thuộc về mình có vẻ không nên, anh đang tự hỏi rằng việc này có cần thiết không. Chuyện hợp rồi tan như thường tình ở đời, như hết mưa rồi nắng, có lần anh đã đọc ở đâu rằng : "tôi sẽ không gắn chiếc bình vỡ để nhìn nó đấy vết rạn nứt, tôi thà vứt nó đi để vẫn còn nhớ về một chiếc bình đẹp đẽ". Các cậu có biết rằng tình yêu nó như hơi thở, như tự nhiên (anh khoái điều này), đã tự nhiên thì có hợp cũng để tự nhiên quyết định, sao cứ phải cố chấp làm gì.

    Hơn nữa, con người sống trên đời chỉ mưu cầu hạnh phúc, dằn vặt nhau chuyện yêu đương đã là vớ vẫn, nay còn níu kéo để tiếp tục sa lầy còn vớ vẫn bội phần. Tại sao cứ phải yêu thật lòng thì phải được gần nhau (tức là lâu lâu gặp nhau xin em nó phệt một cái có vui hơn không Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??, anh đùa đấy).

    Chữ "tình" như cái bẫy giăng sẵn ngăn con người đến với hạnh phúc, người lụy phải chữ tình thì toàn thân mất sức sống, bản thể riêng ko còn, nói gì đến chuyện phấn đấu. Cứ ung dung tự tại, việc đến phải đến, việc đi phải đi, nó đến không vui, nó đi không buồn, sống vậy có hơn không. Sao phải suy tính, đã suy nghĩ tính toán ai yêu nhiều hơn ai, có phải là đã tham gia trò chơi tình ái, đã là trò chơi thì tất phải có kẻ thua người thắng, kẻ thua ôm hận vì thua nhiều hơn chứ ko phải vì tình. Kẻ thắng cũng ôm mối tơ lòng vì đã hại kẻ thua. Vậy là cuộc chơi ai cũng thua cả. Muốn thắng cuộc thì hay nhất là ko quan tâm đến thắng thua nữa, đừng chơi nữa, cả 2 đều thắng cả, có vui hơn ko.
     
  16. tinhtinh86 Thành Viên Cấp 5

    tạo một cái nick mới nói vớ va vớ vẩn ko đâu ra đâu Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j?? - 1
     
  17. BoyHoiNach555 Thành Viên Cấp 4

    mua cái lý khác ! đẹp hơn
     
  18. chobits86 Thành Viên Vàng

    ồ li đã vỡ , lần sau cẩn thận mua li mủ xài , xài nhiều có thể xấu hơn li thủy tinh mà chắc ăn Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??)
     
  19. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Rút kinh nghiệm, mua ly nhựa xài khỏi bể Khi cái ly vỡ-Một chuyện tình tan,bạn sẽ làm j??
     
  20. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    "tôi sẽ không gắn chiếc bình vỡ để nhìn nó đấy vết rạn nứt, tôi thà vứt nó đi để vẫn còn nhớ về một chiếc bình đẹp đẽ".

    Chữ "tình" như cái bẫy giăng sẵn ngăn con người đến với hạnh phúc, người lụy phải chữ tình thì toàn thân mất sức sống, bản thể riêng ko còn, nói gì đến chuyện phấn đấu.


    Khá đúng, không vớ va vớ vẫn tí nào đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 893 (Thành viên: 7, Khách: 856, Robots: 30)