Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm đâu hình ảnh ngày xưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TukTuks, 12/12/10.

ID Topic : 2599156
Ngày đăng:
12/12/10 lúc 14:00
  1. TukTuks Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    24/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,636
    Lớn rồi, hòa nhập với cuộc sống hối hả, ngập vùi trong công việc, mình mới hiểu tại sao người ta vẫn thường cứ than "Thời gian sao qua lẹ quá", cuối năm đến, lại tháo nhau: "Chà... mới đó đã hết một năm, sắp tới Tết rồi"...

    Nhớ hồi xưa cứ gần tới Tết, chừng... 20-28 Âm Lịch là cả nhà lại dắt nhau ra Sài Gòn dạo phố. Tuy nói là dạo phố nhưng "chen phố" thì đúng hơn, vì thời điểm ấy dân chúng cứ hùa nhau mà ra mấy cái building cao ngút trời hay những vườn hoa "khổng lồ" để chụp hình lưu niệm. Đông đúc, chen chúc thế mà lại vui.

    Rồi khuya đến, anh chị em, ba mẹ, rồi có cả bà Ngoại nữa, ngồi hì hục nấu bánh chưng, có khi ngồi đến sáng, đón mặt trời nữa. Hic, kết quả là sáng hôm sau nằm lăn ra ngủ nướng Tìm đâu hình ảnh ngày xưa) Bánh chưng giờ mua đâu mà chả được, nhưng với cái xu thế vệ sinh thực phẩm như ngày nay thì... bà Ngoại bảo: "Thôi chúng bây cứ ngồi nấu chung với tao rồi tự lấy ăn cho lành" =))
    Bó tay bà NGoại thật, cũng đúng thôi, ăn cái của mình làm bao giờ cũng ngon và quý hơn cả, lại an toàn nữa :">

    [...]

    Đã gần 3 năm trôi qua, từ cái Tết cuối cùng được chung vui với bà NGoại, từ cái thuở mà đường Đồng KHởi rực rỡ sắc màu, với những cánh én vàng bay rợp trời, với sắc đỏ hân hoan đón chào năm mới... nay Sài Gòn chỉ còn lại những cơn gió lạnh đầu mùa. Giống như Bà, ra đi, để lại những hình ảnh không bao giờ quên được trong tâm hồn của những đứa con, đứa cháu...

    Gia đình dắt tay nhau...
    Quây quần bên bếp lửa...
     
  2. lukeme Thành Viên Kim Cương

    .......................ko biết phãi nói gì hơn...............
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    thời buổi này ai cũng bận rộn bon chen cuộc sống, ít ai có được cảm giác tết như ngày xưa Tìm đâu hình ảnh ngày xưa
     
  4. TrangSucInox.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ ngày trước tết năm nào cả nhà cũng chuẩn bị 1 dây pháo , lúc ấy còn nhỏ nghe tiếng pháo cũng sợ lắm nhưng cũng đi mót pháo lấy nhanh chích Tìm đâu hình ảnh ngày xưa Nghỉ lại nhớ tết ngày xưa wá
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    nấu bánh chưng sớm thế bác? :|
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Những con đường, nhũng tòa nhà, vẫn còn đó, vẫn rực rỡ sắc màu mỗi năm. Tết cũng thế, năm nào cũng có v..v chỉ có ngoại bạn là không còn nữa. Nhưng không sao, gia đình bạn Tết này vẫn "dắt tay nhau và quây quần bên bếp lửa".
     
  7. cash1441 Thành Viên Vip

    Nghe xong ..sao buồn quá ...Muốn vứt bỏ hết sự bon chen trong cuộc sống này ..Muốn một lần sống cho mình , cho gia đình....!
     
  8. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    đọc xong thấy quý những j` mình đang có quá Tìm đâu hình ảnh ngày xưa
     
  9. BaoSolo Professional

    hồi nhỏ trùm chơi pháo! Thích cái không khí tết ngày xưa hơn bây giờ...
     
  10. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Sao mà lãng mạn thế hok biết..thuộc tuyp người như mình nữa rùi
     
  11. unfair Thành Viên Cấp 4

    ui chà, mấy năm trước nói ít nhà nấu bánh chưng chứ vẫn thấy lác đác vài nhà nấu , h là tiệt luôn, chả thấy nhà nào nấu bánh chưng đóng cốm nữa ...Mình thì may mắn sao vẫn có 2 ông chú tết đến vẫn nấu bánh chưng , ăn cái bánh do mình làm mới thấy nó ngon và chất chưa bao tình cảm gia đình , mà phải nói 2 ông chú mình nấu bánh chưng là số dách :> , tết mình cũng đang học cách nấu để tương lai tiếp nghề Tìm đâu hình ảnh ngày xưa

    Nói chung tết h ko còn như xưa nữa , xã hội phát triển thì con người phải thay đổi mà , h mình coi tết là dịp để nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình , bạn bè, đi chơi và ôn lại chút kỉ niêm xưa ở quê hương thôi, vậy là quý lắm rồi Tìm đâu hình ảnh ngày xưa - 1...cứ đến dịp này của năm là lại thấy ấm lòng , thấy yêu người yêu đời hơn , cảm giác phê lắm Tìm đâu hình ảnh ngày xưa - 2
     
  12. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Tết không có pháo thì tìm cái gì là ngày xưa đây?
     
  13. TukTuks Thành Viên Cấp 4

    Nhiều lúc muốn tham gia mấy chương trình mang tính gia đình này nọ, mà thấy thiếu vắng bà... cũng hơi buồn.

    Tiếc, hồi đó ko thèm chụp hình lại, cứ nghĩ chỉ là mấy công việc, hoạt động gia đình bình thường, giờ muốn kiếm cũng ko có.

    Ngậm ngùi nhìn người ta show hình...
     
  14. reddevil077 Thành Viên Mới

    show truyền hình nào thế bạn ? thấy hay và ý nghĩa quá vậy
     
  15. TukTuks Thành Viên Cấp 4

    Show truyền hình gì đâu cha!
    Thi post hình trên Zing thôi.

    coca-cola.zing .vn
     
  16. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    Tết ngày xưa chỉ có bánh chưng bà làm, mấy bao lì xì, pháo bông, bánh kẹo ngọt... mà trong lòng ấm áp Tìm đâu hình ảnh ngày xưa
    Tết bây giờ trong nhà đầy những quà cáp, cây mai, đồ phong thủy, trang thiết bị hiện đại... mà trong lòng trống rỗng...
     
  17. wipro3139 Thành Viên Cấp 1

    Tết giờ của mấy em xì-tin-dâu là chụp hình tự sướng rồi post lên blog, FB.
    Không thì tham gia ba cái cuộc thi sắc đẹp, như giờ là cuộc thi Tết bên Cocacola 8-}
     
  18. nhatrang17 Thành Viên Cấp 5

    cái đó là "chia sẻ tình yêu thương" , tình cảm gia đình , bạn bè ngày Tết ông ơi , tự sướng j k bik nữa..............
     
  19. Solar Light Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nội mình cũng mới mất dc 1 tháng bên nước ngoài.ngày mình còn nhỏ cứ 28-29 tết là cả nhà mình: ông bà nội, cô chú, bố mẹ và anh em mình gói bánh chưng đến khuya rồi nấu. Từ năm nội đi qua nước ngoài cách đây cũng 20 năm, thì vài năm sau cũng cấm đốt pháo. Từ đó, tết đối với mình chỉ còn lại trong kỉ niệm phần nhiều, bây giờ thì ai cũng hối hả lo toan cho cuộc sống, nên cũng chẳng còn mấy ai nấu bánh chưng, bánh tét, chẳng còn mấy ai ăn mứt dừa, mứt bí mà chỉ toàn bánh ngoại. Tết từ từ rồi cũng mất hết không khí, tự nhiên sao thấy buồn quá.............
     
  20. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ đợi đến khi mình già, mình sẽ làm lại truyền thống Tìm đâu hình ảnh ngày xưa
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro,
  6. thumua_sach_cu
Tổng: 947 (Thành viên: 8, Khách: 925, Robots: 14)