Tìm kiếm bài viết theo id

Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruacon_fx, 19/11/10.

ID Topic : 2515702
Ngày đăng:
19/11/10 lúc 23:21
  1. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cao thủ xuất hiện ngày càng nhiều
     
  2. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ hồi lớp 7, đi học sớm chơi bịt mắt bắt dê với mấy thằng bạn trong lớp. Xui thế nào hôm đó phải đi bắt dê :sweat: tụi nó trốn đâu hết không biết, bắt cả buổi không thấy đứa nào hết, tụi nó la hét om sòm quá trời, nghĩ lại bực :doubt: . không biết sao chạy lung tung tóm được một đứa -> ôm luôn không cho nó chạy rồi sờ soang lung tung ( Lung tung heng, mỗi chỗ 1 ít ) xem thằng nào. Mịa càng sờ nó càng kháng cự, ghét quá vỗ vào chỗ hiểm nó 1 cái Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...h: , má ơi vỗ xong thấy lạ lạ , mở khăn bịt mặt ra thì tái mét, nhỏ con gái trong lớp :burn_joss_stick:. Lúc đó nhìn quanh mấy thằng bạn há hốc nhìn, còn nhỏ đó nhìn tái mét ( Chắc quê Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1 ) Mình không biết nói gì luôn, nó cũng im im bỏ ra ngoài, mấy đứa kia nhìn minh kiêu gì á :still_dreaming:, thấy ghê. May chả ai nói gì. Hôm sau đi học thấy nó đối xử lạ lạ với mình, ở đâu có là theo Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 2 mịa hồi đó đâu biết mấy cái vụ đó rồi xxx đâu, nó sao mình vậy, đối xử bình thường. Nghĩ lại thấy mình ngu ghê , giờ nó có chồng rồi -> pó tay
     
  3. phungquyen Banned


    :sexy_girl:
    Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 3
     
  4. phungquyen Banned

    lúc học lớp 9 mua ly nước coca uống hết, lấy nước tương đổ vào nhìn y như coca mới, đem lên lớp giả bộ mới mua chưa uống, vào trể bị ông thầy bắt đem ly nước để trện bàn giáo viên. Tiết đó ổng giảng hăng say đến mức cầm nhầm chai nước của ổng thành ly nước tương coca của mình. cứ tưởng mình không còn được học nữa chứ, ai ngờ ổng uống xong ko nói câu nào, mà còn cho lớp về sớm.
     
  5. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e là e phục bác lắm, nên duyên vậy là quá hay rồi, chúc mừng bác Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...
     
  6. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cao thủ là đâyVui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 3
     
  7. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dễ bị mấy thằng coi đào cho ăn đòn lắm nè :beated::beated::beated:
     
  8. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi lớp 9, trường hồng bàng, nhà vệ sinh, canh 1 chú vào đái mà đóng cửa, cửa phòng kế bên mở hết ra ngoài được nên mở ra hết, ko cho nó mở cửa được, dùng thùng đựng nước ko biết bao nhiu nữa, lớn lắm, nước ko, chặn bên ngoài. thằng nhỏ đi xong mở cửa ra ko được, đạp cỡ nào cũng ko ra vì dính bản lề + thùng nước nặng, ở ngoài thì lấy nước tạt vào, buộc nó phải leo qua buồng kế bên, nhảy xuống thì nền gạch bông + nước tạt + dép râu (dép râu trường cấm nhưng hs khoái mang) nên đút chân vào ngay lỗ của bàn cầu bệt Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...

    lớp 12 thì trong lớp có thằng kia hôi toàn thân, miệng, nách, người, ác cái hay ăn chực, mấy đứa bạn bàn kế (ác lắm, xấu hổ ghê lắm khi kể ra), mua bịch bánh tráng + xôi chiên + thuốc xổ, bỏ thuốc vào bịch nylon, dùng gót giầy giã nhỏ ra rùi trộn vào nhân xôi chiên, bánh tráng thì lấy kẹp nhặt rác, thọt vào toalet rùi rưới chút nước lên bánh tráng (cực tởm), cứ thế đem 2 món lên giả bộ đang ăn, chàng kia thấy vậy xáp vô liền --> hồi kết mình ko rõ

    cũng lớp 12, mạc đĩnh chi, nền gạch bông, dép caos u cứng hay dép râu rất trơn, chơi trò kéo xe, 2 thằng ôm nhau ngồi sát đất, 3 thằng, 2 kéo 1 đẩy đi thật nhanh hết khoảng cách 25-30m rùi buông ra, còn trớn lao thẳng vào lớp đối diện thấp hơn 1 bậc thang. bữa cho thằng nhỏ con đi trước, thằng mập 9x kg sau lưng, 4 đứa vừa đẩy vừa kéo mới đẩy nổi khối thịt đó, thằng nhỏ tới bức tường thắng kịp, thằng mập ko thắng kịp, ủi thằng nhỏ vào tường. xin thề với các bác, mình là người kéo nên chạy lại nhìn rõ cái mặt thằng nhỏ nó méo 1 bên luôn Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1, thằng đó chỉ khoảng 4x kg thôi.

    hồi cấp 3 rủ bạn trong lớp đi bão buổi trưa, hồi mới vào, cả trường có 4 chiếc bông mai, cuối năm có 14 chiếc thì phải, 1 lần bị bà cô chủ nhiệm bắt trên 3/2, ko khai mấy thằng kia ra, mời mẹ lên, từ đó siết đúng 20k xăng 1 tuần, hết chạy lun.

    à, hồi lớp 11 hay 12 gì đó còn dùng w800 (hồi đó mới ra, khủng lắm) của thằng bạn, vào nhà vệ sinh chụp 1 bãi tầy quầy trong đó rùi dùng làm hình nền cho nó nữa, mà công nhận thằng nào bị dí dữ lắm mới có thể ra được 1 bãi đầy đủ chất lượng và số lượng như vậy Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 2
     
  9. phong_diem Thành Viên Cấp 5

    nếu đc bình chon là câu chuyện hay nhất,xấu xa nhất thì ruacon_fx có trao giải ko nhĩ.
     
  10. duocduocduoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    topic này hay nè,đọc cười vãi chưởng,
    giờ chưa nghĩ ra mình đã làm xấu xa đê tiện nhất nên up cho mọi người thấy thui
     
  11. quankhongchim Thành Viên Cấp 1

    giết người cướp của hiếp dâm bóp zú em làm tuốt Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...
     
  12. thanh_tam2105 Thành Viên Cấp 3

    hồi đó lớp 11 tuổi mới lớn nên thích thích "thẩm du"Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời.... khi đó nhà mình còn đi cầu cá tra, bữa đó vừa cầm bịch nước mía vừa uống vừa đi ị, nghĩ nghĩ sao lấy ống hút kê vô thằng nhỏ mà thổi, cảm giác rất YomostVui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1, thổi thổi sao nc quá bắn 1 phát xuống ao làm cá tra nổi lên đớp đớp quá chừng.Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 2

    tặng các bác câu thơ sáng tác năm cấp 3 nè:
    Thẩm du tai tế lóng trong sườn.
    Tính xuât chiêu rá sáo vị thu
    Anh hùng bên sông đương tự sáng
    Thiếu nữ bên cầu mụ lông dưng.

    các bác cố gắng mà suy nghĩ đoạn thơ đó nha Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 3
     
  13. hair_pinshop Thành Viên Cấp 5

    Thie^n ha de^ nha^t da^m tie^nVui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 4
     
  14. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới đây thôi thằng bạn thân rủ liên hoan để về Hà Nội sau 4 năm học ĐH trong này, sau khi làm sơ sơ 4 lon ken, 3 xị đế cả đám kéo nhau vào Bar trong q1, chỗ quen mối của nó. Lúc đó cũng phê phê nhưng còn uống được, 4 thằng hết gần 3 chai Cô-nhắc có mí em lại ngồi chung, mình cũng sờ soạn tí rồi boa em 2 xị. Sáng hôm sau về nhà xem lại bóp mới phát hiện ra là sao tiền mình vẫn còn nguyên, chỉ mấy có 2 chục ngàn (Vì kèo đó thằng bạn bao từ a-z). Thế là tối qua sờ soạn con người ta cho đã rồi boa có 2 chục ngàn mà không biết, chắc con đó về..............đốt phông lông mình quá hehe
     
  15. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1 cái ông keo kiệt bữa thì ra là anh này
     
  16. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Hồi nhỏ thương mèo con lắm nên ẳm nựng suốt ngày. Mèo mẹ nghe mùi người nên bỏ con ko cho bú, thương em mình đút sữa cho em uống, đút lộn vô lỗ mũi em chết tươi luôn. Nghĩ lại sao mà mình ác quá !!! Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...
     
  17. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    bít ba này rồi, ân hận vì trả lời ngu quá phải koVui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời...Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1
     
  18. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    cao thủ chính là đây,tếu vãi hàVui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 3
     
  19. thenang † Chuyên Nước Hoa Fake †

    Đi ỉa không chùi đít
     
  20. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi nhỏ khoái ăn trái nhãn lắm, nhưng ghét cái hạt nó to mà chả ăn được.Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... Buồn buồn ngồi nghĩ cách nghịch nó chơi tránh không lãng phí tài nguyên :10: . Hột nhãn hồi đó ăn gom được 1 đống bỏ thành 1 bọc to ( nói chung to :dribble: ) Hồi đó nhớ có coi mấy cái phim hài trên TV, thấy tụi nó trãi vỏ chuối hay bi gì đó bị trượt ngã, bắt chước làm theo Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 1 Lấy nữa bao qua bên trụ sở ủy ban phường chơi(nhà kế bên ủy ban Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 2, lựa cái chỗ phong thủy tốt rồi đem "phát hành " cả đống rồi tìm chỗ nấp coi. Hic, cư tưởng được coi tận mắt cái cảnh như trong phim ai ngờ plan bị bể. Cái ông bảo vệ thấy đống hột nhãn lung tung giữa đường cũng chửi lung tung luôn làm ai cũng nghe hết Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 3 Tiếc đống nhãn chơi chưa đã, làm bộ tình cờ đi ngang bay vô quét dọn, gom lại 1 đống bỏ bao vừa lấy lại được vừa đươc tiếng Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 4 hôm sau cũng làm như vậy ở chỗ khác nhưng kế hoạch vẫn không thành Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 5 Chán. Ít lâu sau còn nữa bao hột nhãn kia không biết chuột chọc thủng hay bao cũ nên rách, hạt rơi tùm lum. Mịa, không biết sao ông già trong nhà đang lang thang đâu về giẫm nguyên cả đống nhãn trên sàn ngã cái rầm, lúc đó không biết nghe tiếng chạy tới thì tái mặt Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 6 Hôm đó no đòn vì tội chơi dại, thằng em thấy thằng anh bị đánh khoái chí cười, nhìn nó cười mình bực kinh khủng, tìm cách trả thù lại. Sau khi gom hết đem đổ rác, chừa lại 2 hột, đến trưa đợi nó ngủ đem 2 hột nhãn nhét vào mũi nó cho nó khỏi thở khỏi cười luôn Vui-vui :Những chuyện xấu bạn đã từng làm trong đời... - 7 , nhét xong yên tâm đi ngủ cho nó dậy biết tay. Lúc đang mơ màng thì thây má trong nhà la oai oái thằng em, chạy vô mới biết mặt mày thằng em tái mét, cứ thở phì phò nghe thấy ghê. Sau đem đi bác sỹ mới biết nguyên nhân là 2 cục nhãn của mình trong mũi nó. Hôm đó no luôn 2 trận đòn :beat_shot: từ đó hết dám chơi dại
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 485 (Thành viên: 6, Khách: 448, Robots: 31)