Chuyện là như thế này, cách đây gần một tháng mình bị quẹt xe ngay vòng xoay hàng xanh. Về lỗi thì cả hai cùng lỗi, nhưng bên kia té nặng hơn. Hai bên nói chuyện để giải quyết, bên kia chắc ăn quen rồi hay sao đó, vẽ này nọ là bánh mâm mới xi 3 triệu, cong cái này, hư cái kia...nhìn bộ dạng mình nghĩ khó mà êm (tay chân xâm rồng, cọp - khó mà nói chuyện tử tế được). Thế là em đưa cho 200k -> xong chuyện. Chuyện tiếp theo là một chuyện rất thương tâm. Mình có quen ông anh kia, quen qua thằng bạn. Cũng nhậu nhẹc mấy lần rồi, tính tình rất tốt. Cuối năm nay lấy vợ. Không biết bữa đi sao cũng quẹt xe, mình không rõ quận mấy, rồi lời qua tiếng lại (ổng hay nói thẳng lắm). Gặp tụi máu lạnh, nó kêu thêm 2 thằng nữa ra chém một cái vào vai, đâm một nhát từ tim qua lá lách, đâm thêm một cái từ thái dương vào tới não. Hết sức dã man, mấy bữa nay mình đọc báo mà chưa thấy đưa tin. Tức một cái là vẫn chưa bắt được thằng nào. Mình kể ra đây để mấy bạn khéo léo xử lý những tình huống ở ngoài đường. Nhịn vẫn hơn!
ừk thì có lỗi thì xin lỗi ng ta, thườg quẹt nhẹ nhẹ lúc kẹt xe ko àh, quay lại gật đầu xl cái, kòn lỗi nó nếu quẹt nhẹ nó ko xl thì nhìn nó = 1 ánh mắt đắm đuối ( hết) , quẹt nặng ko xl thì táng vào mặt nó chứ sao
Xã hội bây giờ đáng sợ thật, toàn bè lũ giang hồ hành xử máu lạnh...chỉ tội cho người dân lương thiện !
ong anh moi bi dung ma cai thang dung anh minh mat no cu nhin len troi. No con chui a minh hai no nua chu trong khi do a minh mau me ko ma no con vay keu no lai hoi sao vay no chui a minh tuc wa cho no 1qua dam vao mat no im luon. Doi khi cung phai vay ban a
tùy trường hợp, nếu va quẹt nhẹ thì xin lỗi, còn nặng thì tự thương lượng bồi thường, ko đồng ý thì đề nghị giữ nguyên hiện trường, kêu CA, giờ bọn CSGT chạy đầy đường còn gì. Còn nếu nó quẹt mình, mà xe mình hư gì đó, rút chìa khóa xe nó trước rồi làm gì thì làm, hehe...