_ Nghe nói xóm đạo là wa cầu nhị thiên đườg weo vào Phạm thế Hiển phải kg các bro ? Có tấm hình các bro chỉ minh dễ hiểu hơn (đến chỗ hình ngôi sao weo phải phải hem ah?) _ Mong các bro mau mau chỉ mìh với hix, cam ơn rất nhui nhui` .....
đúng rồi bạn. đi những ngày trước noel thôi. vào ngày noel đi mệt lắm. mình đi 1 lần rồi sợ tới giờ lun. noel ở nhà tụ tập bạn bè ăn nhậu ngủ nghĩ là vui nhất
đi trước noel mấy ngày xem có gì ko,chứ đúng ngày đó vô đó nghẹt đường vô ra gì cũng khó,mấy năm trước có m&m tài trợ,gần đây thì ko thấy nữa.
đúng là đường phạm thế hiển nhưng ngôi sao thì bị lệch rồi .nói chung là cứ chạy hết cầu nhị thiên đường nhìn bên tay phải,có đường là quẹo liền
chỗ ngôi sao là đường từ phạm thế hiển chạy ra,lúc còn trên dốc cầu là quẹo phải luôn mới là đường vô phạm thế hiển
tốt nhất Noel đừng qua , đông nghịt đi mệt thêm . Rảnh thì qua bên khu Tên lửa , gần gã 3 đường số 7 và Đường An Dương Vương . Gần Công viên Phú Lâm , tới đó hỏi cái là ngta chỉ , dễ tìm lắm
xóm đạo là xóm gì vậy mấy bác ! ở đó có lể hội hay gì mà lại tắc đường ??? hic em gà mấy bác thông cảm !
SG còn nhiều khu xóm đạo khác nữa mà, Xóm Mới (Gò Vấp), khu Bắc Hải .... tuy không bằng Q8 nhưng cũng đông vui lắm. Nhà mình ở gần khu Xóm Mới năm ngoái Noel đi mấy nhà thờ cũng thấy vui lắm
mấy bác nói sao chứ em hỏi mấy đứa con nít 10 đứa đứa nào cũng nói thích đi noel, giờ mấy bác lớn rồi thích nhậu nhẹt hơn là noel cũng phải
gửi xe trước khi vào nha pác, đi bộ vào cho lành, chen xe vào chỉ cắm cúi chen chen chen, @@ đẹp thì đẹp thật mà chả biết làm gì, ra được 1 đoạn đường ngắn ướt hết áo