Tìm kiếm bài viết theo id

Đi từ thiện đầu năm !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Shuchi, 8/12/10.

ID Topic : 2583877
Ngày đăng:
8/12/10 lúc 11:14
  1. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    832
    Phải đi sâu vào khu dừa nước, qua một cái cầu với sình lầy. Chúng tôi mới đến được nhà Bà Thể. Thấy có khách đến anh Phạm Văn Thành sinh năm 1958 cầm gậy khua khua mừng rỡ.

    Đi từ thiện đầu năm !


    Anh Thành bị ảnh hưởng chất độc thời chiến tranh, sau đó 2 mắt bị mù và ảnh hưởng đến tâm thần.
    Ngày ngày anh chỉ quây quần bên Bà và chơi ở chổ của anh. Chổ ngủ cũng là nơi duy nhất anh ra vào , đồ chơi của anh là các loại cây gổ cột lại với nhau

    Đi từ thiện đầu năm ! - 1

    Đi từ thiện đầu năm ! - 2

    Bà Thể thì đi lại bất tiện. Thấy chúng tôi đến Bà rất mừng... Bà Thể nói chuyện vẫn còn minh mẫn ở cái tuổi 82 . Tuy nhiên tay Bà đã run đi rất nhiều. Bàn tay Bà lạnh ngắt và cái chân, một chân trái của Bà đã gãy, nhỏ xíu, chỉ còn da dính lại với nhau, nhìn mà thấy thương Bà quá

    Bà kể cho chúng tôi nghe thêm một vài chuyện. Tôi thấy nước mắt Bà rơm rớm khi cầm lấy hộp sữa từ tay tôi. Bà hỏi tôi : cái này là sữa hả cháu và Bà hỏi uống thế nào . Lúc này thì tôi và mọi người đang có mặt tại đó không thể cầm được nước mắt nữa...

    Đi từ thiện đầu năm ! - 3

    Bà chỉ cho chúng tôi xem cái vật xem như là thuốc tiên của Bà. Bà nói nhờ có nó mà Bà sống đến giờ. Bà gói kỹ bên ngoài một lớp giấy báo đã ướt. Mở ra bên trong tôi nhìn thấy chai dầu gió xanh Thiên Thảo. Đó là vật quý mà Bà đang nhắc tới.....

    Đi từ thiện đầu năm ! - 4
    Mỗi lần đau nhức lúc trở trời, Bà lại mang chai dầu ra xoa cho đỡ đau nhức
    Bà nói với chúng tôi. Ông Trời ở trên Trán,mình không thể thấy được. Phật thì ở ngay mũi mình cũng không liếm tới được. Nhưng mình làm gì, sống ra sao Trời Phật đều thấy và hiện diện quanh mình. Nên Bà luôn sống sao cho phải , cho người xung quanh thương.

    Đi từ thiện đầu năm ! - 5
    Đây là cái giường mà người ta đóng cho anh Thành vì thấy anh nằm dưới chổ mấy cây gổ . Nhưng anh Thành không dám ngồi, anh nói sợ ngồi làm hư và dính sình đất của người ta , người ta sẽ la. Nói mãi anh mới chịu ngồi lên , rồi lại đứng dậy ngay, rồi lại cầm cây khua khua nói nói những điều vô hồn..........

    Đi từ thiện đầu năm ! - 6

    Đây là cảnh phía sau nhà Bà Thể, mỗi cơn gió lạnh lùa về, chắc là Bà lạnh lắm

    Chúng tôi rời khỏi nhà Bà Thể , mà trong lòng mỗi người dâng lên niềm xúc động khó tả. Nước mắt mỗi người tự rơi theo cảm xúc của riêng mình.......
    Rời nơi đó nhưng trong lòng chúng tôi vẫn mang nặng những trăn trở: Không biết khi mùa đông đang gần kề, chiếc áo mỏng manh kia có giúp Bà vượt qua được cái lạnh từ bên trong tâm hồn , và không biết có hơi ấm nào đủ cho bà cảm thấy ấm áp khi gió mùa đông đang gần kề....., Bà ơi.....chắc là bà lạnh lắm....
    Bạn ơi hãy cùng chúng tôi tiếp thêm sức mạnh, hãy chìa tay ra khi còn có thể giúp cho Bà cụ có được một mái nhà tơm tất hơn một chút... Một vách tường đang còn dỡ dang vì thiếu kinh phí đang từng ngày làm cho gió lạnh cứ ngấm vào da thịt Bà, những cái trở trời Bà lại xoa dầu khắp thân thể mong có một chút hơi ấm làm Bà đở đau nhức.....
    Kính mong quý vị các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các bạn hội viên. Xin hãy cùng chúng tôi đồng hành, bạn ơi hãy nghe trái tim mình lắng lại..............
    Để thực hiện Chương trình đã nhờ thông tin hỗ trợ từ phía Xã Đòan Phước Thạnh .
    - Về nguyên vật liệu xây dựng : Cần kinh phí : 1-2 triệu
    - Về nhân công : Làm 2-3 ngày . Tiền công 100k /người/ ngày ( có thể cần 3 - 4 người / 2 ngày )
    - Một số nhu yếu phẩm tặng cho Gia đình:
    + Quần áo cho Bà và Anh Thành : Áo ấm, quần áo bận thường ngày
    + Gạo và thực phẩm cần thiết
    + Sửa
    Chương trình quyên góp bắt đầu từ ngày lập topic đến ngày 18/12 năm 2010. Bộ phận Giám sát chương trình sẽ trực tiếp theo dõi vấn đề hòan thành bức tường xây dựng cho nhà Bà Thể. Ngày hòan thành xong sẽ cử đại diện nhóm đến thăm và tặng những phần quà đã quyên góp được. ( Dự tính là ngày cuối tháng 12 )
    Rất mong những nghĩa cữ cao đẹp của tất cả các bạn, những người bạn chân tình nối vòng tay yêu thương.
     
  2. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Miền đất quê hương Đồng Khởi đã từng ngày phấn đấu và phát triển hơn nữa nhưng đâu đó vẫn còn nhiều gia đình gặp khó khăn như gia đình của Dì Nguyễn Thị Dung ở Ấp 8, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre là một điển hình.

    Dì Dung có hai người con trai, trong đó, Anh Nguyễn Văn Phương đã qua đời cách đây hơn 1 năm vì căn bệnh hiểm nghèo. Vợ của Anh Phương và cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, từ khi anh Phương mất, Chị cũng bật vô âm tín. Người con trai còn lại đi làm ăn xa biệt xứ, không có tin tức gì.

    Anh Phương có hai con tuổi còn quá nhỏ, bé lớn tên Nguyễn Thị Quỳnh Như – sinh năm 1999 và Bé nhỏ tên Nguyễn Thị Huỳnh Hoa – sinh năm 2004.

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu may mắn và gặp nhiều cảnh trớ trêu, Dì Dung tuy đã gần 60 tuổi nhưng là lao động chính trong gia đình. Hai đứa cháu trẻ thơ chỉ biết nương tựa vào Bà Nội để sống qua ngày.

    Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng Qùynh Như học rất giỏi, ngoài giờ đi học em còn phụ Bà Nội “ gọt hạt điều” kiếm tiền lo cho cuộc sống. Bửa cơm của cả nhà “ có gì ăn nấy”, có khi chỉ có cơm và nước tương.

    Đi từ thiện đầu năm !

    Hiện giờ chỉ còn lại ba Bà cháu nương tựa nhau mà sống, thu nhập một ngày kiếm được chỉ khoảng 9.000đ từ việc “ gọt hạt điều”, công việc thì cũng không thường xuyên, lúc có lúc không.

    Đi từ thiện đầu năm ! - 1

    Liệu rằng ở cái tuổi cấp sách đến trường không biết hai em có được học hành đến nơi đến chốn hay không?

    Có lần tôi gặp Dì Dung và hỏi :“ Dì có lo được cho hai em học đến hết lớp 12 hay không ?”. Dì nghẹn ngào nói “ Thì lo được tới đâu hay tới đó, nhưng mong sao cho tụi nó học tốt để có chữ nghĩa đi làm có tiền để cuộc sống khá hơn bây giờ”.
    Khi trao đổi với Dì, tôi nghĩ mình nên làm việc gì đó để giúp gia đình nhỏ của Dì sẽ có cuộc sống tốt hơn và cho hai em nhỏ được đến trường.

    Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi Bé Huỳnh Hoa mắc bệnh về đường hô hấp, cứ mỗi khi trái gió trở trời là em lại nóng sốt và mệt mỏi khó chịu nhưng vì chưa có đủ tiền để trị dứt hẳn bệnh của em. Mơ ước được đi học, được tới trường của các em, liệu có thành sự thật trong căn nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài bàn thờ tổ tiên và chiếc giường cũ kỹ?!

    Được sự tin tưởng của Bà con hàng xóm nơi đây, tôi hứa sẽ tìm cách nào để giúp đỡ Dì Dung và tôi viết một bài viết về Dì Dung để thông qua đó có nhiều người biết về hoàn cảnh của gia đình Dì Dung mà giúp đỡ.

    Với tinh thần “tương thân tương ái” luôn cháy bỏng trong lòng mỗi con người chúng ta, mong sự giúp đỡ của tất cả những tấm lòng vàng đến với hoàn cảnh của Dì Dung cũng như nhiều hoàn cảnh khác ở đây.

    Mọi đóng góp của quý vị xin gửi về :
    Dì Nguyễn Thị Dung
    Ấp 8, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.
    và cần biết thêm thông tin về gia đình Dì Nguyễn Thị Dung của quý vị xin liên hệ :
    UBND Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre


    Dự kiến ngày 1/1/2011 Shuchi sẽ đi thăm 2 hộ gia đình này.Mọi người ai mún đi thì đăng ký nhé ! Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ACE !
     
  3. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    ủa e,bà Thể địa chỉ ở tỉnh nào thế e,chị đang wan tâm
     
  4. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Nhà bà Thể ở Xã Phước Thạnh. Châu Thành. Bến Tre
     
  5. sismiss Thành Viên Cấp 2

    Shuchi vui lòng liên lạc qua nick yh này giúp: haphuong_kang

    Thanks bạn nhé!
     
  6. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Hôm qua Shuchi có ghé thăm nhà Bà Thể và gửi 1 ít đường sữa,bánh kẹo,áo lạnh,mền...đến bà.Nhìn bà thấy thương lắm.Chú Thành con của bà gần như lúc nào cũng nói là lạnh,chú ấy mặc mười mấy cái áo rách tả tơi trên người tay lúc nào cầm cây gậy tre,giống như là Bang Chủ Cái Bang vậy.Đường vô nhà bà hơi khó đi lắm


    Đi từ thiện đầu năm !
     
  7. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Đi từ thiện đầu năm !uppppppppppp
    Đi từ thiện đầu năm ! - 1
    Đi từ thiện đầu năm ! - 2
     
  8. Shuchi Thành Viên Cấp 3

  9. mgcom DOVES CLUB

    shuchi oi khi nao moi di tham ba nua vay
     
  10. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Dự kiến là sáng ngày 1.1.2011 sẽ đi
    Hôm bữa đi xong về phê quá !!!!!!! Lại còn nghe tin xe tải đứt thắng tông vào mấy chiếc xe honda !
    Tự nhiên cảm giác sợ không dám xuống đó nữa @@
     

Tình hình diễn đàn

  1. Diembmt,
  2. Thái Stuart
Tổng: 408 (Thành viên: 2, Khách: 394, Robots: 12)