Lang thang trong 4rum thấy anh em mình đến từ mọi miền đất nước và hầu hết đều có club rùi. Nay mình lập topic này để cùng anh em mình chia xẻ những nét đẹp của quê hương, những truyền thống văn hóa xã hội, những nét đặc trưng của địa phương mình . anh em ở đâu thì hãy kể về quê mình cho mọi người cùng biết. có thể post hình ảnh, video cho sinh động nha... Hầu hết chúng ta đều xa quê tập trung về đô thị để học tập và lao động, phát triển sự nghiệp. Ko biết các bạn nghĩ sao chứ mình kha khá là về quê lập nghiệp thui . Quê mình yên bình lắm, mà giờ cũng phát triển lắm rùi, đã có KCN, Cảng đang xây dựng, điện nước , internet đầy đủ hihi... Sống gần cha mẹ anh chị em, bà con dù sao cũng tốt hơn đúng không mọi người. Mong rằng anh em miền tây và tất cả mọi nơi trên tổ quốc Việt Nam sẽ nhiệt tình tham gia để topic sinh động và thỉnh thoảng chúng ta lại được một chút êm đềm khi đọc lại những tình cảm dành cho quê hương xứ sởvà sống lại những hồi ức đẹp về quê mình hen. Đang làm trên công ty ngẫu hứng lập topic, tối về rảnh sẽ up vài nội dung trước hihi. E xin mơ3 màn trưóc: - Vươn dừa ngày xưa nà: - Dưà Bến tre sai trái ko nè: Toàn dưà là dưà: - Khung cảnh dễ dàng bắt gặp ở quê mình : - Phà Rạch Miễu ngày xưa: - Phà Rạch Miễu : - Bến phà trước 1975 nè anh em: - Giờ đi Bến Tre bằng cầu rùi:
chủ yếu là chất lượng bác ơi, phải off truoc rồi chụp hình di chơi nhiều thấy vui bà con miền tây mới tham gia chứ, người miên tây tren đây nhiều lắm bác ơi
Tìm hoài mới ra mấy bác ở Miền Tây HIc , em cũng là cô hai hai lúa hàng xóm với Bến Tre, que e ở Trà Vinh, Cho em báo danh nhé: tên: Thu Thảo Đt: 0985 384 476 Yahoo: green_space2612