Tìm kiếm bài viết theo id

Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pe_u, 15/12/10.

ID Topic : 2612868
Ngày đăng:
15/12/10 lúc 23:13
  1. pe_u Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    784
    Vậy là VN đã lỡ hẹn w AFF cup lần này!!!pùn và thất vọng ko thể diễn tả nỗi của CĐV yêu bóng đá và của những ng cá độ...Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!!
    Hnay cầu thủ VN đã đá ko hết sức mình hay do tâm lý sân khách hay do chủ wan...or thiếu may mắn.

    Có wá nhìu cơ hôi ghi bàn,nhưng đều dứt điểm vào tay thủ môn..do thằng thủ môn nó MãLai nó hay..hay do cầu thủ vn đá wá cá nhân,khả năng dứt điểm bóng và chuyền bóng wá kém(toàn thấy đá vào chân đội bạn..khu vực giữa sân)!

    MãLai thắng là do may mắn!!!(95%)..vì lúc nào chơi xấu đều ko bị gì cả..ngay cả ăn vạ cũng chỉ đc tặng 1 lời cảnh cáo..như lúc chơi xấu Tấn Trường..vỗ vỗ vài cái w trọng tài thế là wa...lúc ở seagame cũng vậy...

    VN khi tấn công mà ko vào đc trái nào...là lien típ bị nv..đến khi bị dẫn trc..càng wính wáng mất fương hướng..tình trạng này thấy rất nhìu!:adore::adore:

    Tuy hnay đội tuyển Vn đã chơi 1 trận ko hay...nhưng có thể là họ đã cố gắng hết sức!
    Tấn Trường là ng dẫn đến bàn mở tỷ số 1_0 cho MãLai...nhưng đó ko fải lỗi của anh!Mãlai nâg tỷ số lên 2_0 cũng là nhờ hàng hậu vệ của VN.. thiếu wan sát và chạy xuống cản bóng ko kịp..những điều này cho thấy MãLai đá trận này cũng là 1 fần nhờ may mắn mà thắng đc!

    HLV Calisto trong trận này ông đã cố gắng rất nhìu trong việc điều chỉnh đội hình..vì 1 số trụ cột trong đội tuyển bị chấn thương nặng ko thể ra sân.Ông cũng đã vất vả khi đưa ra 1 đội hình thiếu nhìu chân ghi bàn nv.Nhưng,ông đã cho CĐV nc nhà đc xem nhìu trận hay.

    Có lẽ hôm nay...may mắn ko đến w người VIỆT NAM mà đã chuyển sang ng MãLai...

    Vậy thì chúng ta hãy thông cảm cho đội tuyển của mình vì những lý do khách wan lẫn chủ wan...chê bai..lên án..hãy có mức độ..vì dù gì bóng đá cũng là 1 môn thể thao..cầu thủ và HLV cũng chỉ là 1 con người...tính chất may rủi đều có trong mỗi trận đấu!dù cho có sự cố gắng ko may mắn cũng chẳng làm đc gì(Vd như:cầu thủ mãlai....sút bóng toàn trên trời..chắc nó tưởng cầu môn cao chừng đóViệt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 1!và ko cần cố gắng nó cũng có 1 bàn thắng nhờ cú chụp banh trượt wa tay của TT và fản lưới nhà của seagame rồi mà vđ đó thôi.)
    Nếu em nói chúng ta hãy thông cảm cho ĐTVN thì ngc lại hãy chúc cho MALAISIA sẽ gặp đc ĐT xứng tầm và có nhìu may mắn hơn họ!Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 2
    Vững tin đối với ĐTVN....
    P/s..đây là ý kiến của emvà nhận xét của riệng mình..ai ko đồng ý wan điểm thìchặt chém thoải mái..nhưng nhẹ nhàng thôi nhé!!!em xin cảm ơn!


     
  2. pe_u Thành Viên Cấp 3

    đá 1 fát cho các bác chặt chém thoải mái!!!
     
  3. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bạn là nữ xem đá banh?
     
  4. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    ca(m ghe't Calisto va` the^' luc bao chi' du*.ng O^ng na`y le^n ......
     
  5. GauNhoiBomb Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cục diện trước trận đấu là thế này:
    Việt Nam thiếu 4/11 trụ cột...Ôi men, người Đức thiếu Ballack, Anh thiếu Beckham là khóc tiếng Mán rồi, VN thiếu 4/11 vị trí mà vẫn sẽ...chơi tấn công.
    Việt Nam chơi trên sân khách với SVĐ chứa 8 vạn khán giả và sẽ vẫn...chơi tấn công.
    Việt Nam trước trận đấu biết được cho "uống nước đường, ăn bánh mật" như: ở khách sạn hạng Thương gia 5 sao, HLV đội Mã cho cả team lên tận mây. Không tập trung mà cứ tư tưởng...sẽ chơi tấn công. Chắc họ nghĩ Mã hòa Thái là do...may mắn.
     
  6. pe_u Thành Viên Cấp 3

    Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!!Vâng ạ....bộ khác thường lắm hả bạn??đây chỉ là ý kiến chủ wan của 1 mình mình thoi.tại mình thấy..ai cũng vậy..thắng thì lợi dụng tung hô..thua thì chửi rủa ko tiếc lời...
    Cái vụ ún nc đường ăn bánh mật là do đc bàn tính kỹ càng của MẢLAi...hạ ngục đối thủ trc trận đấu!!!wá cao tay...Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 1
     
  7. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    mình đồng ý chuyện thắng lợi thì tung hô, thua thì chửi rủa ko tiếc lời. Nhưng có khen thì có chê, có thưởng thì có phạt thôi. Trách là trách 1 số người lúc thắng thì ko nói j, lúc thua thì hùa vào chửi rủa cho sướng mồm.

    Còn mình đoán bạn là nữ, tại vì 1 số nhận định về trận đấu của bạn....dễ thương wáViệt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 1Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 2
     
  8. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    xem vn đá đc 15' tắt tv bít thua chắc :dribble::dribble: thằng bạn xuống xác vn rủ đi xem chung mình trốn lun :haha: bik nó thua rùi đi chung mắc cộng nó bảo mình xui :ah::ah:
     
  9. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hồi nãy tập hợp được 25 đứa ngồi coi cho vui rồi đi bão. Vậy mà......
    Nhưng trái thứ 2 có phải đã việt vị không bà con?
     
  10. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Thánh phán, chắc mau giàu lắmViệt nam chủ quan hay do ko may mắn!!!
     
  11. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    vn mà tấn công nổi gì. kg vào vòng cấm địa nổi ,lấy banh đâu mà sút. đá có gì hay hơn malay đâu. thua thì kg thể đỗ lỗi cho hên xui may mắn. nếu đá hay tạo nhiều cơ hội thì sẽ ghi bàn thôi. may mắn chỉ là 1 phần thôi. xem trận đấu là thấy rõ mà.
     
  12. pe_u Thành Viên Cấp 3

    có wá nhìu cơ hôi..chỉ do dứt điểm wá kém..đá tuy có tệ..nhưng chỉ là 1 fần trong số đó..ko thể gom hết đc...
    1fần may mắn mà bạn nói..đủ để VN ko vất vả trong lượt đi và đủ làm nên 1 trận bão cho đêm nay rồi đó bạn!Xem ra nó lớn lắm đó!
     
  13. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    còn 1 trận đấu ở Việt Nam nữa mà................tuy là có khó khăn đấy.....nhưng cứ hy vọng Calisto tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của người ta xem sao............
    thường đá với mấy đội có lối đá phòng ngự phản công là VN toàn thua
     
  14. pe_u Thành Viên Cấp 3

    Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 2có sao thì nói vậy thôi àh..con trai con gái nam hay nữ đâu wan trọng.
    còn cái dzễ thương này nghi là đang xỏ xiên mình thì fải...Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 3
     
  15. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    đừng nhắc cái tên "Calisto" và "hi vọng" .... ông Tô nay mất phép rồi ... nếu ai xâu sắc và nhảy cảm sẽ hiệu dc rằng, ông này rất dễ tự ái và sợ bị chê trước công luận (giống 1 người ko giỏi Văn sẽ rất sợ môn Văn) sau 10-12 trận trong 2 năm ông dẫn dắt ko biết mùi chiến thắng (hòa và thua) tính luôn AFF này thì là 12-14 trận rồi... tạo nên tâm lý ông thích chọn lối đa tấn công cảm tử màu mè và bùa phép để đẹp lòng dư luận trên màn ảnh là cái ổng quan tâm nhất, chứ chiến thuật chả có logic gì cả ... là nhà vô địch ổng sẽ quê nếu chọn lối đá phòng ngủ ... Người bay trên mây chính là ổng là chính và cầu thủ là phụ ... Sau chiến thắng 7-1 trước Myama ổng tưởng lối đá tấn công ông xây dựng lên là hay lắm ... sau đó nhìn vào 2 trận thua và 1 trận thắng 1 cách thiếu tự tin với Singapore vào 15p phút cuối (dù sân nhà , co rún như con mèo) thì mới thấy dc lực tấn công của ông thật ra ko mạnh và ko bằng ai ... các cầu thủ toàn diễn hoa lá cành mắc bệnh sao chứ hay ho hơn ai ?????????????
     
  16. KK007 Thành Viên Cấp 4

    Lịch sử bóng đá TG cho thấy ít đội bóng nào đá tấn công mà có thành tích cao(trừ Brazil),còn những đội như Ý,Đức thì khỏi nói thành tích quá lẫy lừng.VN nên thay đổi tư duy bóng đá học theo cách Sing hay Malaysia .Nhưng đáng tiếc là dân VN thì chỉ thích bóng đá tấn công ào ào kiểu phổi bò mà có 1 chút gì gọi là tư duy chiến thuậtViệt nam chủ quan hay do ko may mắn!!!
     
  17. Canzoni_Shop Hàng Chất Giá Mềm

    câu trả lời sẻ ở ngày mai, hãy đón xem !
     
  18. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    2.0 - hiệp phụ ăn 1.0 chung cuộc 3-2 Việt nam chủ quan hay do ko may mắn!!! - 1
     
  19. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    tự nhiên em linh cảm VN sẽ thắng đậm, chắc là linh cảm fát sinh từ tỉnh cảm cá nhân là chính =.=
     
  20. kidTheJoker Thành Viên Cấp 3

    HLV là nghề bạc nhất thế gian... khi dẫn dắt 1 đội bóng vô địch thì được tung hô như thánh sống... khi thất bại thì bị quy trách nhiệm, đổ lỗi, sa thải...
    Bạn gì ở trên nói trong 2 năm hòa và thua 12 trận... đó là những trận nào, giải gì, có phải mục tiêu chính ko... điểm rơi phong độ trong bóng đá là rất quan trọng, vì vậy những trận giao hữu, giải phụ ko có ý nghĩa nào khác ngoài việc lắp ráp đội hình, tìm ra cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí và rèn luyện họ...
    Quay trở lại trận đấu với Malay hôm thứ 4, VN đá hay không ? Tạo ra nhiều cơ hội không ? Có xứng đáng ít nhất 1 trận hòa không ? Theo mình là không. Có lẽ ông Calisto định gây bất ngờ khi chơi tấn công ngay từ đầu, và nếu ghi đc bàn thắng sớm thì có lẽ ý đồ của ông đã thành công rồi. Tiếc là hàng tấn công đá không được xuất sắc, các tiền vệ đa số toàn sút xa, tiền đạo duy nhất là Anh Đức thì có mặt cho đủ 11 người thôi. Sang h2 ông Calisto lại sai lầm khi thay Thanh Hưng bằng Minh Châu, chẳng khác nào tự thú rằng "chúng tôi tấn công hết bài rồi, bất lực rồi, giờ chỉ thủ thôi, mấy người muốn đá thế nào thì đá". Malay giảm hẳn đc áp lực và tấn công dồn dập. Sai lầm này trở thành "2 trong 1" khi mà Malay tấn công biên chứ ko đánh trung lộ. Vậy nên đưa Minh Châu vào tức là ông Calisto đã vô tình giảm đi 1 cầu thủ tấn công nhưng không có thêm 1 cầu thủ phòng ngự nào. Bàn thua đầu tiên là sai lầm của Tấn Trường, ai cũng thấy, nhưng đó là hệ quả tất yếu của việc bị ép sân hoàn toàn, hai cánh nát bấy, bóng nhồi vào khu cấm địa liên tục. Sau đó dù tung hết tiền đạo vào sân nhưng cũng ko sáng sủa hơn là mấy, vì dường như lúc đó cầu thủ ai cũng lao lên phía trước, không có chiến thuật gì cả.
    Trận đấu ngày mai trên sân Mỹ Đình, Malay sẽ chơi phòng thủ phản công, chắc chắn rồi. Dù HLV của họ có tuyên bố là ko cầu hòa hay gì đi nữa thì cũng chỉ là chém gió thôi. Chả việc gì phải tấn công khi đang dẫn 2 bàn, mà lại đá sân khách. Vấn đề là đội tuyển VN cần tận dụng tốt hơn những cơ hội, ghi bàn càng sớm càng tốt, có như vậy mới hy vọng làm gỏi được họ và tiến vào chung kết.
    Vài lời lảm nhảm...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 452 (Thành viên: 1, Khách: 448, Robots: 3)