Sự việc là tuần trước có qua Campuchia du lịch. Hỏi mới biết 2USD ở bên chỉ là tiền lưu niệm không có giá trị lưu hành và người ta không nhận thanh toán. hix hix.. bà con có biết vì sao không???????
uhm. đúng rồi đó bro, tụi nó rất thích USD nhưng tụi nó không thích tờ 2USD. hẻm phải, mình đưa nó tờ 1USD, tụi nó vẫn ok, cười rối rít, nhưng tờ 2 USD thì tụi nó khoát tay.:embarrassed:
2 usd tiền giả nhiều quá,mệnh giá thấp nữa,nhưng cái chính là tiền giả chứ 1 usd tụi xe ôm vẫn lấy mà
đúng rồi bro. nó xài ria, USD và VND. nước nó nghèo mà đi xe nhìn thèm ghê. toàn lexus, mẹc...còn vách lá nhà tranh mà cũng có 1 ford ranger với 1 tải...
Do nước nó ko có thuế TTDB như VN mình nên xe rẽ lắm,hehehee Đi Cam dễ ko mấy bác,chỉ ít kinh nghiệm đi,đang tính đi Cam cho nó hợp túi tiền
cũng dễ thôi bro, xach theo cái hộ khẩu hay KT3 ra Nguyễn Du làm (mất 200k phí, 30k chụp hình tại chổ), 14 ngày có passport. ra Bến Thành đón chuyến Pnomphenh - Bến Thành, lên xe tới cửa khâu trình rồi qua thôi. không cần đôi ria, Cam cũng xài VND. Nhưng giá ở bển không rẻ hơn bên VN đâu nha bạn. Nhiều khi còn mắc hơn đó. hẻm có nhe bro, xài usd giả là police bắt gòi. tui xài VND.. uhm. chính xác. he he