Tìm kiếm bài viết theo id

Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 18/12/10.

ID Topic : 2624294
Ngày đăng:
18/12/10 lúc 21:19
  1. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Tham gia ngày:
    9/3/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,168
    Những tháng ngày làm việc mệt nhọc mưu sinh trong cuộc sống , tôi vẫn bương trải để tổn tại trong cuộc sống này.:tire: Nhưng trái tim tôi luôn hướng về tháng 12 , ngày mà trái banh bắt đếu lăn , những cảm xúc trong những trận cầu nghẹt thở của đội Việt Nam . Những nụ cười , những tiếng reo hò khi đội tuyển Việt Nam chiến tháng . Trái tim tôi vẫn đập theo những pha đi bóng kỹ thuật của Thành Lương , những pha tạt cánh của Vũ Phong , những đường chuyền và sút phạt tuyệt vời của Minh Phương, những pha cản bóng của Phước Tứ ... Lúc này trái tim tôi thật sự hạnh phúc vì những sự cống hiến của cầu thủ Việt Nam. Những chiến thắng tưng bừng trước Myanma , sự thất vọng trước thất bại Philipin, Hồi hộp trước trận cầu giữa Singapore, nước mắt rơi dưới thất bại trước malaysia . Có lẽ các cầu thủ đã cống hiến tất cả cho người hâm mộ nói riếng và dân tộc Việt nam nói chung . Nhưng rồi kết cục chiến thắng chỉ dành cho 1 đội bóng chiến thắng , họ xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc của các chàng trai quần đùi áo số dành cho dân tộc họ. Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các đất nước luôn hướng về trái bóng tròn đang lăn trên sân cỏ. Đội tuyển Việt Nam thua không phải do chơi tệ hay kém may mắn, núi cao sẽ có núi cao hơn , chiến thắng dành cho đội bóng chơi hay hơn là quy tắc trên trận cầu . Thất bại không có nghĩa là kết thúc , chiến thắng vẫn luôn chờ chúng ta , hãy cho đội tuyển Viêt Nam thêm thời gian để phấn đấu tốt hơn. Không vì vậy , mà tôi quay lưng với đội tuyển Việt Nam , trái tim và cảm xúc luôn hướng về đội tuyển . Có lẽ giờ đây cảm xúc của tôi chỉ là sự tiếc nuối vì không thể đi tiếp của đội tuyển. Mong rằng các cầu thủ hãy nhớ rằng : Người hâm mộ sẽ không quay lưng với họ , hãy đừng phụ lòng mong mỏi và khao khát chiến thắng của người Việt Nam. Hãy phấn đấu tốt hơn trong các mùa giải sắp tới, có lẽ năm 2011 - 2012 - 2013 ... Chúng tôi sẽ vẫn chờ đợi các cẩu thủ Việt Nam bùi đắp khát khao chiến thắng của người Hâm mộ Việt Nam . Dù gì tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển , dân tộc malaysia đã dành chiến thắng , xứng đáng hơn chúng tôi dành được chiếc vé vào vòng chung kết, dù họ có đánh bại đội tuyển Việt Nam , tôi cũng xin chúc họ tiến xa hơn nữa để Người hâm mộ Malaysia để được thăng hoa trong chiến thắng cũng giống như người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam hãy cố lên , hàng triệu người Việt Nam vẫn chờ các anh chiến đấu tốt hơn trong mùa giải tới. Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng MalaysiaNước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia - 1
     
  2. la_nina87 Thành Viên Cấp 5

    chúc mừng malay
    VN cũng cố hết sức rồi
    buồn Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  3. deka Thành Viên Kim Cương

    _cứ tự nhủ rằng thôi chờ mùa giải tới vậy.. riết thành thói quen.. năm tới năm tới.. chẳng biết tới năm nào
     
  4. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    thế noi1 như bạn , indo còn khao khát hơn mình. DU@ Gì mình cũng vô địch 1 lần . Họ chờ được , mình cũng phải chờ chứ
     
  5. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Thà vậy, vào chung kết qua Indo nó luột cho 6-7 trái thì lại nhục tiếp nữa!
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Không có gì buồn đâu mấy bác ơi, anh em cố hết sức rồi Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  7. chieutu Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn cũng anh ca lít tồ
     
  8. caubebutchikinhcan Thành Viên Cấp 4

    ko có gì bùn đâu , các bác phải tập quen dần đi ,
     
  9. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Nói gì thì nói ! Mong cựu HLV của vietnam đăng quang lần này ! Indo đã rất vô duyên từ lâu lắm rồi! Từ AFF tới Seagames lâu dữ lắm rồi ! Buồn nhưng...
     
  10. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Gia cát dự từ mấy hôm trước rồi nên cũng k thấy shock hay buồn gì lắm. tập trung chiến CHELSEA vs MAN U vào tối mai đi thôi.
     
  11. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    thắng kèo nhưng vẫn k vui. Hớp 1 ly rượu buồn cùng đt Việt Nam
     
  12. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    hoãn


    rồi


    bác
     
  13. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    vẩn là điệp khúc đứng nhình thằng khác vô địch
     
  14. pemum_mum Thành Viên Cấp 5

    ...ko có j phải buồn, dù sao cũng cố gắng rồi mà
     
  15. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    me too Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  16. kaka231990 Thành Viên Cấp 4

    Viêt Nam vẫn là số 1.đừng quay lưng với đội tuyển,họ đã chiến đấu bằng cả con tim rồi,tôi yêu Việt Nam
     
  17. Classical Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay VN đá rất hay và cố gắng. Chúng ta tuy thua nhưng chúng ta có thể tự hào ngẩng cao đầu Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia. Nhìn những giọt nước mắt của Thành Lương mà trong lòng buồn wá Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia - 1
     
  18. kent_rocker Thành Viên Cấp 5


    Bữa nay EPL hoãn gần hết nhưng vẫn đá được 1-2 trận mà, ngày mai hy vọng đá được luôn chứ khỏi phải hoãn lại.
     
  19. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    ko có j buồn cả, hnay cầu thủ vn, ai cũng lăng xả tới phút cuối thấy mà thương, buồn thất bại nhưng đáng để vỗ tay khen tinh thần quyết tâm
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bác nào bít cái đoạn nhạc mà ở phút 92 cđv VN thổi ko.

    đại loại như: tèn ten, tèn ten tén tèn, tèn tèn ten tén........
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,054 (Thành viên: 5, Khách: 1,034, Robots: 15)