Tìm kiếm bài viết theo id

Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 18/12/10.

ID Topic : 2624294
Ngày đăng:
18/12/10 lúc 21:19
  1. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    VN hôm nay đá tốt chứ không tẹ đâu.Nêu có trách thì trách chúng ta để thua 2 bàn trên sân Ngựa Lai.Nhìn mấy tuyễn thủ bị chấn thương mà cố gắng đá mà thương ghê.Nhìn Thành Lương khóc sao mà sót sa quá. Ông Calisto không phải là huấn luyện liên dở.Cái mà VN cần là 1 tiền đạo thực thụ.Từ hồi Văn Quyến tới giờ thì chưa có 1 tiền đạo cho ra hồn.Buôn nhưng không sao.Vì mai mốt rùi cũng quên thui.Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường.
     
  2. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    các đội có chút tiếng tăm ngoài ĐNA như Thái, VIệt thì thất thường, lên xuống theo mùa mưa và nắng.
    nói chung, cái ĐNA này, thằng chột là vua xứ mù. cái kiểu quyết tâm vào được chung kết sau 14 năm bằng "mọi giá" đã được thực hiện. vùng trũng sẽ mãi là vùng trũng, lade sẽ được chiếu đều đều, Malaysia sẽ trở thành Bar và Vũ Trường của cả ĐNA
    các lãnh đạo VFF cũng chả vừa, vào được bán kết, hoàn thành chỉ tiêu vào top 4 đội mạnh trong vùng trũng bóng đá thế giới đã hoàn thành, hèn chi các ông ấy ôm nhau khóc sau khi đả bại Sing. nói chung, thua cũng không có gì nghiêm trọng. ghế vẫn giữ, tiền vẫn chia, chúng ta làm ấm trà xanh không độ cho mát phổi, thông họng, sảng khoái dài lâu. và khán giả vẫn đốt cháy mịa nó luôn cái "Trảo Lửa Mỹ Đình"
    sau AFF, không biết anh Hoàng máu lửa 10 năm, em Đồng hiếu thảo mua được xe gì, nhưng chắc chắn là tậu hoặc đổi xe hơi mới. chúc mừng các anh.
    chỉ cần các anh trên sân, dù VN có thua cũng là thua trên thế ngẩng cao đầu (dm các anh), chơi máu lửa, chơi cống hiến, nhiệt huyết, sặc!
    xứ Nghệ An trở thành lò đào tạo kỹ nghệ bơm vá tốt nhất VN khi có tới 4 cầu thử NA nằm vùng trong đội, chúc mừng SLNA. các anh bơm vá, móc nối sao mà đám cầu thủ Việt Kiều, đám ngoại binh chạy mịa nó hết để các anh vào đội tuyển "đóng bá" chậc! một điều thường ngày ở huyện rồi nhỉ.
    làm lại! phải làm lại thôi, chấn chỉnh từ trên cao từ VFF trở xuống, gói gọn trong bóng đá thôi nhé, giá như ông Nguyễn Bá Thanh chủ tịch Đà Nẵng được bầu, chắc chắn bóng đá VN sẽ khởi sắc.
    đời là vậy, vui buồn lẫn lộn, hôm nay buồn, mai lại vui, vui cái vui chung của thiên hạ, buồn cái buồn chung của thiên hạ, mà thiên hạ là ai? là cái vùng trũng, suốt ngày lade, pháo sáng, chơi triệt hạ lẫn nhau, cứ như vậy, vui và buồn vẫn cứ tiếp diễn.
    Chúc Mừng người Mã đã không ngã ngựa, chúc cho anh vào chung kết, có đèn lade mạnh hơn để làm mù tụi Indo.
    chia buồn cùng Vịt, các em không thể ra biển lớn khi chỉ là VỊt
    gửi em Thành Lương, em nên học Ronaldo, CR7, không phản đối em giả vờ, chỉ là cố gắng làm khéo hơn thôi, chiến đấu tới đó là được

    đội tuyển VN chỉ thực sự mạnh khi đám cục bộ SLNA bị đá văng khỏi tuyển. đám phóng tinh viên bị cho nghỉ việc, VFF không còn đám già, lúc đó hãy nghĩ tới biển lớn
     
  3. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    Mấy thằng chê VN đá dở, rùi ngồi này nọ về tuyển VN thì lặn cho rồi, chơi hết sức rồi, thua ai ko buồn nhưng thua trong thế như vậy là quá cô gắng rồi, nhìn Thành Lương vừa bước đi vừa khóc mới thấy thương cho họ, họ đã rất quyết tâm rồi, mấy chục triệu niềm tin đặt nên họ mà, mấy đứa mà chê vs chửi VN thì biến cho rồi Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  4. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Đó là bài We Will You a Merry Christmas Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  5. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    no no =.=
    bài này nghe wen lắm, trong fim Kế Hoạch A của Thành Long cũng có nghe roài, roài fim hoạt hình Doremon thỉnh thoảng cũng trỗi lên đoạn hòa tấu này
     
  6. khanhquoctemoi12 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thua keo này bầy kéo khác thôi.anh em đã cố gắng hết sức rồi
     
  7. MD07 Thành Viên Kim Cương

    VN đá chẳng hơn được Malay, nghiệp dư quá, đá gì mà chụp giựt quá. Khá hơn đá banh phong trào chút à. Biết bao nhiu năm rồi, vẫn cứ ở mãi trong vùng trũng của bóng đá thế giới, mà thậm chí ở trong đó cũng chẳng vượt trội hơn những đội làng nhàng khác, thế mà đầu tư ác lắm nhé. Buồn
     
  8. bankairo Thành Viên Cấp 1

    Vn thua nhưng tôi vẫn hài lòng với lối đá tiqui-taca đẹp mắt và thích hợp với tố chất người VN(nhỏ nhưng khéo léo).Chỉ thấy hơi ko vui khi xem đội VN chỉ dùng 1 đoàn tấn công đánh trung lộ và bí quá thì tạt cánh ko có gì mới từ hồi đầu AFF tới giờ.Nếu như huấn luyện viên Calisto cho các cầu thủ chuẩn bị 1 phương án dự phòng khi đội bạn phòng thủ số đông, như là dùng tiền đạo để đệm banh cho tuyến tiền vệ sút xa thì có lẽ sẽ khác rất nhiều.Nhưng dù sao tôi vẫn là 1 cổ động viên trung thành của đội tuyển VN đang có nhiều bước tiến tích cực,hy vọng đội tuyển VN sẽ rút ra đc nhiều thứ từ AFF cup này.Cố lên VN ơi!!!!Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  9. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    chắc nhạc đám ma:snicker:
     
  10. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    http://ngoisao.net/News/The-thao/2010/12/157850-hlv-calisto-khong-tu-chuc-sau-that-bai/
    "HLV Calisto không từ chức sau thất bại"

    dcm thằng phóng tinh viên nào viết bài này, bộ mày nghĩ cứ thất bại phải từ chức hả? vậy tụi VFF ở đâu? thằng Hỷ Heo ở đâu, thằng Tuấn Đẹp Mã ở đâu? tụi nó mới xứng đáng từ chức.
    ông Tô mà từ chức tụi Thái sa thải HLV hiện giờ và hốt ổng liền, mời Vinh Tù hay Phúc Nhọt vào làm HVL trưởng nhé, tranh giải Đông Dương IFF (Indochina Football Federation) nhé, thắng Cam, Lào!
    giật cái title to tướng, thu hút đám ngu vào hưởng ứng, một lũ mù, không có ông ấy thì loại từ vòng bảng rồi
     
  11. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    bác có giỏi vào đá đi Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  12. aye1909 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn k dc dj bão hnay lật ngược thế cờ chắc có ấp thấp nhiệt đới lun hjx
     
  13. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    trận này các cầu thủ đã cố gắng lắm roài, fải chi lượt đi đá đc như vậy Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia


    bác nào bít cái đoạn nhạc mà ở phút 92 cđv VN thổi ko.

    đại loại như: tèn ten, tèn ten tén tèn, tèn tèn ten tén........
     
  14. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    hạnh phúc chỉ lên đến tột đỉnh khi đã trải qua nhiều đau thương ... 2008 chúng ta đã lên đến tận cùng chót vót của vinh quang sau những lần hụt hẫng ... hy vọng đây sẽ là 1 dấu lặng cần thiết ... 1 dấu lặng để chỉnh đốn lực lượng, trẻ hóa đội hình ... 1 dấu lặng để chúng ta có thể 1 lần nữa tiếp tục vỡ òa trong ngây ngất ... hy vọng Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng MalaysiaNước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia - 1
     
  15. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chiến thuật của HLV Calisto rất tốt, chỉ vì không có chân sút. Trong thời gian tới VN cần đào tạo 1 vài chân sút giỏi để đá cúp, chỉ có bàn thắng mới quyết định được số phận trận đấu.
     
  16. Tiến-Q4 UY TÍN TẠO NIỀM TIN

    VN năm nay không có chân sút có khả năng ghi bàn
     
  17. xxxxduyxxxx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chấn thương sau trận đấu : Phước tứ què giò, tài em gãy tay !
    Và còn nhiều người khác vì chấn thương là k thi đấu .
    Tức nhất là Thành Lương bị thẻ đỏ, nó có giả bộ gì đâu, ai biết đá banh thì cũng thấy hậu vệ mã gài giò. nó té xong rồi đứng dậy chạy tiếp , trọng tài HQ k thấy sao mà thổi ăn vạ. Giá như có phạt đền !
     
  18. xxxxduyxxxx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 10 trong trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, tiền vệ Tài Em đã bị đau khá nặng. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sỹ Tài Em có thể bị gãy tay.
     
  19. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    Cái nhạc mà tụi áo trắng chơi phút 94 gì đó nghe như đám tang vậy... Nước mắt của người Việt Nam, chúc mừng Malaysia
     
  20. alamacoi Thành Viên Cấp 4

    thể thao mà , có thắng có thua , quan trọng là cố hết sức và chơi đẹp là ok .

    đội bóng malay thắng đội việt nam , làm gì bác nói là dân tộc malay thắng dân tộc việt nam . nghe nó chính trị hóa quá
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ
Tổng: 817 (Thành viên: 8, Khách: 730, Robots: 79)