Dạo gần đây, thấy nhiều topic mang tính chất cảnh báo trộm cướp, dựt dọc nhiều quá. Mình mong ae hãy cảnh giác, dịp cuối năm nay thật sự an ninh rất kém, mình nghĩ ko chỉ riêng ở một số nơi đâu mà toàn thành phố luôn rôi @@ điển hình như ở chỗ mình mới hôm qua thôi mà tụi nó đã giựt hụt của ngta 1 cái đt, rồi giựt đc 1 cọng dây chuyền nữa. Ông anh mình còn bị nó đi chiếc wave đôn giựt mất con gà đang trên đường đến trường gà nữa Ae nào trước giờ chưa bị giựt đồ thì làm ơn cảnh giác cao độ giùm, đồ đạc quý giá thì đừng phô ra trong lúc chạy xe, để ý đằng sau xem có thằng nào chạy theo mình hoài ko, vì lúc nó giựt mình phải mất 1 khoảng thời gian ngắn mới xác định được, thời gian đó đủ cho nó vọt mất tiêu roài. Nhà cửa thì cảnh giác cao độ hơn nha, khóa cửa kĩ, che màn... Cuối năm bọn xấu lộng hành, ae hãy tự đề phòng cho mình và gia đình và nếu có thể thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi có thể giúp được một người đang bị nạn. "Điều duy nhất dẫn đến chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả"
bà chị mình con of hình sự,về trước cửa nhà mà còn bị giật sợi lắc nữa nè.ngay khu vĩnh viễn công nhận bất an thật.lên cho ae chú ý nhé
yên tâm đi các bác, sắp có đợt thu gom lớn bảo vệ cho ĐH Đảng sau ĐH thả bọn nó ra rồi hãy cảnh giác
Vài năm về trước cũng vào dịp gần tết nhà em bị mất chiếc xe máy, mặc dù khóa cổ rồi mà có vài phút là mất. Tụi cướp và trộm cắp này quả thật là giỏi, sao không dùng tài năng của mình mà đi làm chuyện tốt hơn, vừa có tiền nhiều hơn mà lại không phải sợ sệt có ngày ngồi tù.
mỗi lần tết đến lại lo. trước tết kẻ gian hoạt động nhìu nên nguy hiểm nhìu lại còn thêm phần ân xá nữa. của ai nấy giữ hix