Tìm kiếm bài viết theo id

Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tiachopcomputer, 21/8/10.

ID Topic : 2194115
Ngày đăng:
21/8/10 lúc 00:13
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chia buồn nhé. tội nghiệp quá. nuôi chó mèo khổ vậy đó. ko nuôi thì buồn, mà tới những lúc này thì... bận lòng hoài. nhìn tấm cuối thấy thương quá đi thôi! con chó nhà mình cũng già đi nhiều rồi, răng méo xẹo, mắt bắt đầu mờ, nghĩ tới lúc đó... mà thấy buồn quá đi mất.
    mà cho mình hỏi luôn là chó nào cũng cần bổ sung thêm canxi phải ko ạ? hiện giờ chó nhà mình đang phải nhốt trong nhà tắm triền miên vì nó sủa quá, hàng xóm phàn nàn. có lẽ mình phải đưa nó ra ngòai sân lại thôi vậy.
     
  2. nhoxcalem Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng bạn.mong kiếp sau của nó sẽ làm người tốt
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chia bùn cùng bác, con chó nuôi chừng đó năm chết buồn lắm , nhà mình nuôi con chó 10 năm chết mà mình ngồi im nhìn nó muốn khóc lun, rất hiểu tâm trạng Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá

    nghĩ lại cũng tội lỗi, đem xác vào bao bỏ vào nghĩa địa mấy thằng xe ôm nhìn nhìn nhưng chak ko ăn đc vì em nó là chó kiểng Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 1
     
  4. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic ! chia bùn cùng bác !
    Khoảng 1 năm sau bác nuôi 1 con khác cho đõ buồn !
     
  5. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    chắc tuổi già sưc yếu
     
  6. joonpham Thành Viên Cấp 2

    haiz hồi xưa cũng nuôi m1 con, no cũng tiêu rồi,buồn gì đâu
     
  7. Lãnh Huyết Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con chó đó chủ 2pic xử lý ra sao oy
    nhìn cũng đáng yêu nhỉ
     
  8. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    Chia buồn với bạn. Cục nợ của mình mà ra đi chắc mình cũng buồn nhiều lắm .Mỗi lần gọi nó là cục nợ nó lại giận dỗi ko ăn cơm hihihi
     
  9. xibum Thành Viên Cấp 4

    hồi trước có nuôi 1 con. Nhưng 1 buổi sáng ngủ dậy không thấy nó đâu nữa. Chắc bị bọn trộm chó mang đi rồi. Hồi đó còn nhỏ cứ ngồi khóc ...Nghĩ lại vẫn thấy bùn. Nên từ đó mình không nuôi chó mèo nữa. Thành kính phân ưu với bác. Nhìn tấm hình em nó đeo kính ngầu quá. Giống mấy đại bàng quá.
     
  10. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    hix, fải đem đi thiêu chứ sao lại bỏ bao wăng zô nghĩa địa bác Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 2

    nhà em còn 2 em mèo và 2 em chó thâm niên trên dưới 10 năm, 1 em chó khoảng 4 5 tuổi là con của em 10 tuổi kia, 1 em là đi ngoài đường thấy bé xíu mà cù bơ cù bất nên đem vìa nuôi khoảng 2 tuổi. Trước nhà nhiều chó lắm, gần 10 con lận, toàn thâm niên ko, cũng ra đi dần dần bây h còn có 2 em Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá - 3
     
  11. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    tội quá...dù sao cũng đã bao năm gắn bó,bác chôn cất em nó cho trọn tình nghĩa
     
  12. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    tội con chó, đào mỏ lên chi vậy Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá
     
  13. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn cùng bạn.người nuôi thú cưng và nhất là nuôi chó sợ nhất cảnh này.chó mình mới hơn 2 tuổi nhưng mình đả nghỉ và sợ nếu ngày đó xảy ra!!!!?
     
  14. utsinhon Thành Viên Vàng

    nhà vừa nuôi 2 con , 1 xù 1 BK, nhỏ xí, Con Becgie nhà mình sắp chết, mình buồn quá thương gần chết tự nhiên giờ nghĩ lúc nó chết chắc buồn ghê lắm, chó nhà bạn nuôi lâu chưa, nghe nói becgie sống dai lắm
     
  15. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn cùng bạn, con mèo truoc cua minh cũng ra đi, nhớ nó lắm, nói chung nui con nào cũng vậy, cố gắng thương nó hết lòng, đến khi nó ra đi mình cũng có chút an ủi
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    có lẽ sau này ko nuôi nữa vậy.
     
  17. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    sao ko thuốc chết lại tụi nó,giờ đã hỉu sao có nhìu vụ án vì chó mà giết ngừi,hum trước cũng mém chém thằng hàng xóm vì chó nhà nó đứt dây sém cắn chết em Tô của mình,giờ ai đụng tới em Tô là bực bội lắm dễ oánh lộn
     
  18. Heokoixinh Thành Viên Cấp 4

    em mèo của mình chủ nhật rồi cũng bị dính bẩy mà giờ thành Dương Quá, may là nó chạy về được. Mà tội lắm, nó đưt chân, máu chảy ra lênh láng hết nhà. mình băng lại mà cũng ko cầm máu được, máu nó cứ nhỏ tong tong. hix. Gặp con đó nó ko chịu băng bó nữa chứ, cứ gị ra hoài, máu chảy ra thêm.Nó mập ú như con heo á, nhìn mà thấy thương. Ghét mấy thằng trộm chó bắt mèo
     
  19. thachanhtim.com I Love GOOGLE

  20. blade_melee Thành Viên Cấp 4

    bùn thảm! bác có muốn thăm em nó không? em cho vĩ thuốc nà
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro
Tổng: 923 (Thành viên: 7, Khách: 903, Robots: 13)