Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jimmy Tủn, 21/12/10.

ID Topic : 2634470
Ngày đăng:
21/12/10 lúc 15:18
  1. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    "Tai tóc" gần giống cách phát âm "tang tóc" nên a tài hồi xưa nói ng ta kiêng, giống như chở ... ng ta gọi là chỡ củi, vi lúc đó cứng ngắt và lạnh tanh như cây củi Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???
     
  2. projector001 Thành Viên Cấp 4

    Đơn giản là vì tiếng huýt của bác...dở ẹt Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???) hé hé e dỡn tý Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối??? - 1
     
  3. nimeo90 Thành Viên Cấp 4

    cái hinh w cái nickTại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???
     
  4. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Không cho chải tóc trên xe vì sợ "chí" và "gàu" phi thân qua đầu người khác.
     
  5. haminhsa Thành Viên Cấp 1

    nói chung là tối đừng nên huyt sáo, nguy hiểm lắm!
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Khuya huýt sáo um sùm thằng hàng xóm qua...oánh
     
  7. leduan Thành Viên Cấp 4

    thổi kèn thì sướng chứ sao?!
     
  8. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    lót dép ngồi xem Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???
     
  9. datnn Thành Viên Cấp 4

    Chỉ rắn lục thôi.
    Nhưng mà bi giờ giữa Sài Thành này làm gì còn con nào mà kiêng với cữ.
     
  10. nickxem Thành Viên Cấp 2

    vậy là khi mùn có thịt rắn là nên huýt sáo buổi toi ah !
     
  11. steavenle Thành Viên Cấp 4

    tiếng sáo là tiếng gọi hồn. buổi tối nhiều vong, nếu hợp với vong của mình là bị nhập đó bác. đừng huýt nhiều quá. có kiêng có lành.
     
  12. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Người xưa không thổi sáo đêm
    Nếu như có thổi ra ngoài đồng xa
    Bởi vì kỵ quến quỷ ma
    Sau nữa là rắn vào nhà chí nguy
    Vì ngày xưa rừng nhiều người ít
    Những điều lo vẫn có nguyên do
    Và 1 điều nữa do người truyền tụng
    Sáo hay tiêu nhạc khí thần tiên
    Ai mà dùng nhạc khí nầy
    Thì bị quở mù luôn cặp mắt??
    Tiêu hay sáo đêm nghe buồn lắm
    Tiếng nĩ non ai oán thê lương
    Chiế́n sĩ nơi chốn sa trường
    Nghe tiếng sáo Trương Lương rơi giáo??!!

    Vi do la tieng cua mot dong vat "ko chan"chung thuong keu len vao ban dem.Vi the nen ngay xua ong ba thuong noi ban dem thoi tieu hay sao la"gọi chúng vào nhà".Nen den bay gio van con dieu ki do day ban.Mh chi noi vay thoi,ban doc chac hieu chu?

    Vì theo truyên thuyết nếu thổi tiêu hay sáo và lúc đêm khuya thì ma sẽ đến, ma rất thích tiếng tiêu và tiếng sáo như vậy nếu thổi vào đêm khuya thì chúng sẽ đến rất đông vì vậy không nên thổi . Đó chỉ là truyền thuyết và sự kiêng kỵ của dân chúng còn sự thật thì sao không rõ

    đúng là theo tục lệ của ông bà mình là tiêu/sáo gọi "ma" đến nhà, còn trên thực tế vị khách ghé thăm là...rắn( như các bạn biết rồi đấy). Chính những cái chết bất đắc kỳ tử trong đêm nên ông bà ta đã "bịa" ra về ma để dạy người về sau này thôi. Nhà t đã từng được những vị khách nà ghé thăm trong tìh huống tương tự Tại sao ko được huýt sáo lúc trời tối???

    Bạn thổi ở nhà thì làm phiên người khác chứ ra ngoài đường thổi cug dc vậy ! truyền thuyết cái ji vớ vẩn ! tui mún kiếm 1 con ma mà cug ko dc nè , nói chi thổi sáo ! lol
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 923 (Thành viên: 0, Khách: 910, Robots: 13)