Tìm kiếm bài viết theo id

bạn bè-có còn tin được không....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruacon_fx, 23/12/10.

ID Topic : 2640436
Ngày đăng:
23/12/10 lúc 00:00
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    của đi thay người, không chừng mai mốt nó phát tài sẻ trả ơn...
     
  2. kalenbecool Thành Viên Vàng

    của đi thay ng thôi, cứ tự an ủi vậy đi bro
     
  3. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Nhóm mình có 4 đứa chơi thân từ học PTTH cuối thế kỷ 20, 10 năm sau vẫn còn gặp gở uống beer tán dóc. Có 1 thằng nói mượn 10tr để làm lịch mùa tết, đến ngày đưa ông Táo sẽ gặp beer 1 lần nữa và nó sẽ trả hết.
    Kết quả là ngày đó cũng có gặp uống beer, nhưng mình thấy nó nói năn cù nhầy bull shit, nó hứa sau tết sẽ trả... Đúng 1 năm sau, cũng vào ngày đưa ông Táo, mình gọi dt, nói nếu nó kg trả được trước tết này thì cho mày luôn. Chắc nó uống thuốc kháng nhục nên cũng im luôn. Mỗi lần đi đám cưới bạn bè thì có gặp nó, mình chẳng màng nhìn tới nó. Nó thì bô lô ba la chuyện này chuyện kia, khoe là hay nhậu với thằng này 1 tuần 7 ngày, nhậu với thằng kia uống cả chục chai..., khi nó hỏi thăm mình thì mình chỉ trả lời ừ, à, có, không có... mà cũng chăng nhìn vào mặt nó để trả lời.
    Mình nghĩ 1 thằng đàn ông hơn 30t mà chẳng làm ra được 10tr trả nợ bạn bè, thiệt là thứ đáng vứt vào sọt rác. Riêng mình chỉ vì 2tr thôi mà mất đi 1 thằng bạn từng là rất thân thiết. Bây giờ mới hiểu câu THÀ LÀ TUI MẤT BẠN, CHỨ TUI KHÔNG MUỐN VỪA MẤT BẠN VỪA MẤT TIỀN
     
  4. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    xin chia buồn cùng bạn.Để hiểu được 1 người bạn,thì giá trị 1 cái đt mình nghĩ cũng ko quá lớn đâu.Bạn cũng đừng buồn quá nhé
     
  5. candythuy88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    up cho người cùng chung cảnh ngộ,,,Giờ nghe tới 2 chữ bạn bè...Nghe mắc cỡ với thiên hạ luôn....Tui thì khác bro...đi kiếm nó đập...Thứ như zậy thì tội nghiệp với nể nang gì chứ bro...Tình nghĩa gì nữa/...
     
  6. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Giá vậy rẻ rồi đó bạn. 1 cái phone đổi 1 thằng bạn thì ko mắc. Mình thấy nhiều người còn phải trả giá mắc hơn nhiều, nhà, xe, thậm chí vợ con và cả tính mạng nữa. Tốt hơn hết là không nên đặt quá 50% tin tưởng của mình vào ai cả. Sống thế có vẻ cực đoan nhưng có thể giảm thiểu risky cho bản thân mình.
     
  7. Busspro Thành Viên Cấp 4

    xả xui cuối năm,câu an ủi hay nhất trong tuần nèbạn bè-có còn tin được không....bạn bè-có còn tin được không.... - 1
     
  8. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    đúng ! đập đibạn bè-có còn tin được không.... - 1
     
  9. xronaldo Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy người ta mới nói "chọn bạn mà chơi", bạn đúng nghĩa là phải chơi được, biết chia sẻ... còn ko chỉ gọi là "bạn xã giao" thôibạn bè-có còn tin được không....

    Mình chỉ có chưa đến 10 người bạn thân thôi nhưng mình giao tính mạng cho họ mình cũng yên tâm:adore:
     
  10. jayman Thành Viên Cấp 4

    Bạn thân ji mà tới 10ng zậy bro, thân ai nấy lo hả bạn bè-có còn tin được không.... - 1
     
  11. ruacon_fx Thành Viên Cấp 3

    :too_sad::too_sad:ko đem dt cũ về mẹ hỏi thì sao nói dc.mới chưa c1o mà mất cũ rồi==> khỏi mua nha con :sure::sure:
    năm trước lúc còn 3 đứa bạn.bữa đó mình vừa lãnh lương làm part time dẫn cả đám đi nhậu.cũng "cho tao mượn dt gọi chị tao cái".xong cái nó cầm dt bỏ túi.mình cũng lịch sự hok nói ji hết.tí nhậu xong ra wan mình hỏi dt tao đâu."chết mie lọt đâu mất tiu rồi..."z là huề.hajzzz.lúc đó thằng này cũng chửi,nói vs mình là thằng đó lấy chứ ko ai,mà mình cũng im lặng,tại nghĩ mất dt rồi,ko mún mất thêm thằng bạn nữa,ko ngờ giờ tới nó cũng z.:after_boom:.gọi cho thằng bạn mới bít tháng trước nó mượn đôi dr xong cũng bb lun.thì ra là nó mún hốt e cú chót...
    thanks all mọi người,chỉ là cái cảm ứng cùi thôi nhưng nhiều kỉ niệm lắm.mà sv thì dt quý lắm ạbạn bè-có còn tin được không.... - 1bạn bè-có còn tin được không.... - 2
     
  12. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    coi như rút kinh nghiệm chọn bạn mà chơi đi bạn ơi.khi nào gặp thì tính chứ giờ có làm sao củng chẳng ich lợi gi!!!?nó đả làm thế thì bạn đủ biết nó đang trong hòan cảnh nào rồi???ấm ức mải thêm bệnh.
     
  13. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    tụi nó giờ bần cùng xin đạo tặc.........bức c.....ặc xin tinh.....tr......ùng ấy chứ thứ đó gì mà ko làm
     
  14. Royal_biker Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 đám bạn khoảng gần 10 đứa chơi với nhau cỡ 4 năm rùi! 1 thằng thì mới chết hồi tháng 6, 1 thằng đi làm xa còn lại thì vẫn ở địa phương!!! Vậy mà...vì 1 con đàn bà bây h mình tách khỏi nhóm...không nhìn mặt nhau.....haizzzz,sự đời!!!!!!!!!!!!!!!
     
  15. thaitran1987 Thành Viên Bạch Kim

    ủng hộ lối sống tư bản, mạnh ai nấy sống ko ai mượn ai cái gì cho khỏe, ăn uống hay bất cứ cái gì cũng sòng phẳng chẳng ai băn khoăn ai, Vn sống anh em, họ hàng, làng xóm, bạn bè tình nghĩa nhiều khi cảm thấy phức tạp mệt mỏi ghê
     
  16. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Chuột spam lung tung hoài nha, ko có unikey thì cài đei chứ bạn bè-có còn tin được không....
     
  17. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng từng bị con bạn làm vậy.cay tới giờ.bạn bè cái kiểu ấy thì phắn!
     
  18. valenpro Thành Viên Cấp 1

    bạn bè-có còn tin được không....bạn bè-có còn tin được không.... - 1
    Sao ba nó không cho nó xài mà để nó làm vậy mang tiếng zậy trờibạn bè-có còn tin được không.... - 2
     
  19. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    bạn bè thân chắc bít nhà chứ ! wa nhà đòi bà già nó bạn bè-có còn tin được không....
     
  20. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Những người bạn này đã dính vô nàng tiên nâu trắng. Đầu tiên lừa gia đình hết ăn được lừa bạn bè người thân, hết được thì chôm chỉa.
     

Tình hình diễn đàn

  1. congty24h88,
  2. hoale,
  3. toichunhchu930,
  4. compositekkp,
  5. chinhchu2258,
  6. tantrien,
  7. trucoanh2021
Tổng: 419 (Thành viên: 12, Khách: 391, Robots: 16)